Giải trí

Phim Cả một đời ân oán tập 70: Diệu điên loạn trong phòng giam, vô tình để lộ Nguyên An thật

Trong cơn hoảng loạn, Diệu cuối cùng đã để lộ ra việc vì cô bắt cóc và nuôi nấng con của kẻ thù. Từ đó Phong đã suy đoán Thủy chính là Nguyên An thật trong tập 70 Cả một đời ân oán.

Mở đầu phim Cả một đời ân oán tập 70, sau khi Diệu đâm Đăng bị thương, cô đã bị công an giải đi. Cùng lúc đó, Dung vội vã đưa Đăng đi cấp cứu và gọi cho người nhà Vũ Gia. 

Dung sau khi truyền máu cho Đăng, vừa bước ra khỏi phòng bệnh cô đã hứng trọn cú tát của bà Lan. Bà cho rằng Dung làm điều gì đó sai khiến cho Diệu tức giận và nên mới đâm Đăng. Vừa cho máu lại hứng cú tát của bà Lan, Dung đã ngất xỉu mà chẳng nói được lời nào.

Phim Cả một đời ân oán tập 70: Diệu điên loạn trong phòng giam, vô tình để lộ Nguyên An thật

 Trong khi đó, Vũ Gia vẫn chưa biết Tú là Nguyên An giả, nên hết sức lo lắng vì không liên lạc được với cô.  Nguyên nhắn tin cho Tú nói có chuyện quan trong cần nói với cô. Tú lo sợ, tranh thủ lúc cả Vũ Gia đang sốt sắng trong bệnh viện, liền lẻn về Vũ Gia lấy đồ đạc và tiền bạc để trốn. Nguyên nhờ chị Út giữ chân Tú trong lúc Nguyên và Phong vội vã về gặp Tú để hỏi rõ mọi chuyện về Nguyên An. 

Tú sau khi vượt qua được chị Út để bỏ trốn nhưng không thoát được Phong và Nguyên. Tú khai tất cả mọi chuyện đều do Diệu lên kế hoạch. Nguyên và Phong suy đoán Diệu chính là người biết Nguyên An thật đang ở đâu cô là người đưa mẫu ADN cho Tú. 

Phong lập tức đến phòng giam gặp Diệu để hỏi về Nguyên An thật là ai, đang ở đâu. Diệu trong lúc điên loạn, đã lộ ra chính mình là người bắt cóc Nguyên An và nuôi con của kẻ thù. Phong cuối cùng đã đoán ra Nguyên An chính là Thủy. Biết được tin này, Phong lập tức đến tìm Dung và đưa cô đến gặp Thủy. Bà Lan cùng Khôi lúc này cũng đã biết Nguyên An thật chính là Thủy - con gái nuôi của Diệu. Dù ít phút trước đó, bà còn thấy thương Thủy vì có một người mẹ như Diệu và quyết không bỏ qua cho Diệu khi Thủy đến xin bà Lan tha thứ cho mẹ mình.

Phim Cả một đời ân oán tập 70: Diệu điên loạn trong phòng giam, vô tình để lộ Nguyên An thật - 1

Phim Cả một đời ân oán tập 70: Diệu điên loạn trong phòng giam, vô tình để lộ Nguyên An thật - 2

Diệu lúc này trong phòng giam điên loạn vì ảo tưởng, hết tưởng tượng cảnh đang mắng con gái lại la hét kêu cứu vì tưởng Kiên cầm dao giết mình. Cô liên tục đập đầu vào tường đến ngất xỉu. Cuối cùng cán bộ phòng giam phải trói chân tay cô trên giường bệnh. Phong đến thăm Diệu và chứng kiến tình trạng điên loạn hoang tưởng, lúc mê lúc tỉnh của cô thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau bao nhiêu năm, Phong đã ôm Diệu trong lòng với nỗi xót xa. 

Tại bệnh viện, Đăng vẫn chưa tỉnh lại. Dung ngồi bên giường bày bày tỏ nỗi lòng rằng bao nhiêu năm qua cô chưa quên được Đăng, mỗi lần đối diện cô luôn cô gắng tỏ ra mạnh mẽ. Điều duy nhất cô mong muốn lúc này là Đăng tỉnh dậy, ít nhất là để nhìn thấy Nguyên An thật đã trở về. Mặc dù cơ thể chưa có phản ứng nhưng Đăng vẫn rơi nước mắt vì những lời nói đã chôn giấu từ đáy lòng bao lâu nay của Diệu.

Những diễn biến cuối cùng của phim Cả một đời ân oán sẽ lên sóng lúc 21h45 trên VTV3 vào thứ 4- thứ 5 tuần sau.

TH (Daidoanket.vn)