Giải trí

Phan Anh được bình chọn là ông bố đẹp trai nhất game show

Đó là kết quả bầu chọn từ bốn bé - Bờm, Bo, Suti, Tê Giác - được ban tổ chức công bố trong tập phát sóng cuối cùng của Bố ơi, mình đi đâu thế?

Đó là kết quả bầu chọn từ bốn bé - Bờm, Bo, Suti, Tê Giác - được ban tổ chức công bố trong tập phát sóng cuối cùng của Bố ơi, mình đi đâu thế?

Khi nhận được mật thư vào ngày cuối cùng của chuyến đi, các cặp bố con đều hồi hộp, lo lắng. Nhưng khi bật tivi lên, mỗi ông bố cùng con mình được xem lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm, cũng như quá trình trưởng thành của các bé trong thời gian tham gia chương trình.

Phan Bo được bình chọn là Em bé siêu tốt bụng. Từ một cô bé nhút nhát, lạnh lùng ở những ngày đầu tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế?, con gái Phan Anh ngày càng trưởng thành, độc lập, biết nhường nhịn và chăm sóc các em.

Trong khi đó, cô em út Suti để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi sự ngộ nghĩnh, đáng yêu, luôn nghe lời các anh chị và rất chăm chỉ. Suti nhận danh hiệu Em bé siêu lạc quan.

Trong suốt 31 tập phát sóng của chương trình, Trần Bờm luôn là em bé mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười nhất bởi sự dí dỏm, tính hài hước và những suy nghĩ "kỳ cục". Bờm trở thành Em bé siêu hài hước. Đạo diễn Trần Lực từng chia sẻ muốn con trai phát triển tự nhiên và thoải mái làm việc mình thích. Điều này được thể hiện rõ nét ở tính cách hòa đồng và hồn nhiên của Bờm.

Tê Giác từ một cậu bé hiếu thắng, hay khóc nhè và bỏ cuộc giữa chừng nay trở nên điềm tĩnh hơn, rất hiểu chuyện và thông minh. Con trai Hoàng Bách được bình chọn là Em bé siêu biết tuốt.

Ngoài ra, kết quả bình chọn của Bo, Suti, Bờm và Tê Giác dành cho các ông bố cũng được công bố. Ông bố đẹp trai nhất là Phan Anh, Ông bố hiền nhất là Trần Lực. Trong khi đó, nhạc sĩ Minh Khang giành danh hiệu Ông bố ăn nhiều nhất và Hoàng Bách được bình chọn là Ông bố thơm nhất.
Các bé hào hứng nhận danh hiệu do ban tổ chức trao tặng trong buổi gặp gỡ cuối cùng.

Tại đây, các ông bố không khỏi xúc động khi chứng kiến con mình trưởng thành từng ngày. Đặc biệt, sau những tháng ngày mải mê với công việc, khoảng thời gian tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế? giúp họ được gần gũi, hiểu con hơn và thêm trân trọng những giây phút bình yên bên gia đình.

Niềm vui và cả giọt nước mắt hiện trên từng gương mặt.

Ca sĩ Hoàng Bách xúc động chia sẻ: “Tiền tài, sự nghiệp, mọi thứ đến rồi đi và chỉ có những đứa con là tài sản vĩnh cửu của mình”.

MC Phan Anh cũng lưu luyến khi phải chia tay chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?. Thay mặt bốn ông bố, anh nói: "Các bố cảm ơn các con, chính các con đã giúp các bố hoàn thiện mình hơn. Con giúp bố học làm cha và học làm con... Và một điều ý nghĩa hơn cả chúng ta cần biết đó là đừng bao giờ quên thể hiện tình yêu thương".
Theo Hà Thu (Zing.vn)