Giải trí

Những điều thú vị về Duy Cường - cái tên sáng giá cho Thần tượng Bolero 2018

Sau vòng loại trực tiếp 2, 4 cái tên chính thức được đi tiếp là Duy Cường, Thúy Anh, Hoàng Hải và Thanh Lan. Trong đó, Duy Cường là một cái tên nhận được nhiều sự yêu thích cũng như kì vọng của khán giả.

Kết thúc đêm thi vòng loại trực tiếp 2 tối ngày 3/5 vừa qua, Duy Cường tiếp tục chiếm ưu thế so với các thí sinh khác khi chiếm lượng bình chọn cao nhất từ khán giả, 34,23%. Kế đến là Thúy Anh với 25,11%. Hoàng Hải nhận 16,94% và cuối cùng là Thanh Lan với 9,96%. 

Với chất giọng sâu lắng, trầm tư và khả năng tự tin biểu diễn trên sân khấu, Duy Cường là thí sinh được nhiều khán giả yêu thích. Nhưng ít ai biết rằng chàng trai này còn có một cuộc đời với vô vàn điều thú vị cũng như sóng gió. 

Tuổi thơ khó khăn

Nguyễn Duy Cường (sinh năm 1991, quê Nghệ An) sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá hoàn cảnh. Năm Cường học lớp 1, bố bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lúc đó, tất cả gánh nặng đã dồn lên đôi vai của người mẹ vì phải vừa đi đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An để chăm sóc chồng ròng rã suốt 5 năm trời, vừa lo chạy vạy buôn bán để có tiền chăm lo cho gia đình.

Những điều thú vị về Duy Cường - cái tên sáng giá cho Thần tượng Bolero 2018
Duy Cường trong đêm vòng loại trực tiếp 1.

Vì vậy mà khi nhớ về tuổi thơ của mình luôn khắc ghi đó là một tuổi thơ cơ cực. Chính hoàn cảnh gian khó đã giúp Cường và anh trai chín chắn hơn hẳn trong suy nghĩ so với các bạn đồng trang lứa, cố gắng tự lập để giúp mẹ bớt đi gánh nặng.

Thành tích đáng nể thời sinh viên

Duy Cường từng là sinh viên của trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Trong suốt quá trình học tập, cùng với nỗ lực của bản thân và sự dạy dỗ của các thầy cô đã giúp Cường đạt rất nhiều thành tích đáng nể: Sinh viên đạt học tập xuất sắc, Giải ba nghiên cứu khoa học toàn trường... Và anh kết thúc 4 năm miệt mài học tập với tấm bằng loại ưu. 

Những điều thú vị về Duy Cường - cái tên sáng giá cho Thần tượng Bolero 2018 - 1
Duy Cường là một giảng viên trẻ tại ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

Hiện tại Duy Cường được giữ lại công tác ở trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội với vai trò giảng viên.

Tiến sĩ Triết học 9X

Trong khi đa số các bạn sinh viên thường "đau đầu, nhăn mặt" khi nhắc đến môn Triết học thì Duy Cường, dù còn rất trẻ, đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Triết học - chuyên ngành Mỹ học vào tháng 5/2017 vừa qua.

Về chuyên ngành của mình, nam giảng viên chia sẻ: "Tôi thấy rất may mắn và hạnh phúc khi được trở thành một giảng viên của mái trường nơi tôi đã từng học để trao truyền những kiến thức mà mình học được trong suốt quá trình học tập đại học và tiến sĩ. Hy vọng với một số kiến thức đã có và phương pháp giảng dạy của một giảng viên trẻ, các sinh viên sẽ thấy được cái hay và sự bổ ích, cần thiết của bộ môn Triết học."

Tình yêu Bolero xuất phát từ tình yêu gia đình

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, ra Hà Nội học tập và làm việc, Duy Cường luôn mang trong mình nỗi nhớ gia đình, bố mẹ, anh trai. Những lúc đó, anh lại mở những ca khúc như “Lòng mẹ”, “Tình cha”… để nghe và luôn dặn với lòng mình, cần phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ. Chính những giai điệu ngọt ngào, tình cảm của bolero đã giúp anh vượt qua nỗi nhớ nhà cũng như những khó khăn vất vả của một sinh viên phải sống xa gia đình.

Những điều thú vị về Duy Cường - cái tên sáng giá cho Thần tượng Bolero 2018 - 2

Duy Cường cho biết, tình yêu bolero của anh bắt đầu từ rất sớm bởi anh quan niệm: "Nghệ thuật là quy luật của tình cảm, của trái tim. Có lẽ, tuổi thơ cơ cực và hoàn cảnh gia đình của tôi như vậy nên những cảm xúc, ca từ, giai điệu của các ca khúc bolero luôn làm trái tim tôi thổn thức, say mê".

Con đường ấn tượng ở Thần tượng Bolero 2018

Trên sân khấu của Thần tượng Bolero 2018, Duy Cường không chỉ khiến khán giả phải nghẹn ngào vì chất giọng sâu lắng, trầm tư mà còn khiến nhiều người vỗ tay khen ngợi khả năng diễn xuất của anh.

Ở tập 2, vòng tinh hoa, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Thần tượng Bolero, Duy Cường lập tức là cái tên gây chú ý với bài hát Mưa đêm tỉnh nhỏ. Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm khiến các HLV không khỏi thổn thức và đã chinh phục được cả 3 HLV. Sau đó anh lựa chọn về đội của HLV Ngọc Sơn.

Những điều thú vị về Duy Cường - cái tên sáng giá cho Thần tượng Bolero 2018 - 3
Duy Cường song ca cùng mẹ trên sân khấu Thần tượng Bolero tại vòng Tinh hoa.

Ở vòng mini liveshow, với chủ đề Giàu, nghèo, danh vọng, Duy Cường thể hiện ca khúc Kẻ trắng tay. Vừa diễn xuất, vừa hát là một điều vô cùng thử thách với một người không chuyên như Duy Cường nhưng anh đã vượt qua và nhận được những đánh giá tích cực từ các HLV cũng như sự ủng hộ của người hâm mộ.

Bài hát Thương lắm miền Trung ơi của Duy Cường tại vòng loại trực tiếp 1 đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Trong vòng loại trực tiếp 1, Duy Cường thể hiện ca khúc Thương lắm miền Trung ơi đã khiến cả 3 vị HLV thổn thức. Là một người con miền Trung, Duy Cường đã dồn vào bài hát không chỉ khả năng cũng như cách xử lý tinh tế của mình mà còn là tình yêu quê hương - dải đất luôn gánh chịu những cơn bão lũ lớn. Ở vòng này, anh nhận được sự bình chọn cao thứ 2 từ khán giả, đứng ngay sau Thúy Anh đến từ đội HLV Quang Lê.

Bài hát Tủi phận được Duy Cường trình bày trong vòng loại trực tiếp 2.

Mới đây nhất, tại vòng loại trực tiếp 2, Duy Cường đã mang đến một màn trình diễn lấy nước mắt của người nghe. Với phong độ vững vàng và niềm đam mê mãnh liệt với dòng nhạc Bolero, chàng tiến sĩ Triết học xứng đáng đi tiếp vào vòng trong với lượng bình chọn cao nhất từ khán giả.

Nguyên (Daidoanket.vn)