Giải trí

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý

Tập cuối Hậu cung Như Ý truyện đã lên sóng tối qua với những phân cảnh đầy bi thương, khiến các fan của phim chìm trong nước mắt. 

Trong tập cuối Như Ý Truyện, cái chết của Như Ý tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến khán giả cảm thấy chua xót, thương cho cuộc đời đầy u sầu của nàng.

Vào một đêm khuya vắng, Như Ý ngắm trăng cùng Dung Bội và tâm sự rằng bản thân lúc này nhớ đến rất nhiều người. Nàng ước rằng những âm mưu toan tính chốn hậu cung này chưa từng xảy ra, những đứa trẻ lớn lên bình an khỏe mạnh thay vì phải bỏ mạng vì những âm mưu tranh quyền đoạt sủng. Như Ý nhớ những người tỷ muội của mình, nếu không vì tranh giành đấu đá, có lẽ giờ này họ đang ngồi thưởng trà, tán gẫu cùng nhau.

Nói rồi nàng sai Dung Bội vào phòng, đến khi Dung Bội trở ra thì Như Ý đã về với cô mẫu, các tỷ muội và những người con của mình. Cái chết của Như Ý nhẹ nhàng tựa cành mai thêu trên áo của nàng, không đau đớn, không oán, không hận nhưng vẫn khiến người xem nghẹn đắng trong lòng. 30 năm sống trong Tử Cấm Thành của Như Ý đã chính thức khép lại. 

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý

Như Ý mất trong lúc Càn Long đang săn thú ở Mộc Lan Vi Trường. Khi được báo tin, hoàng đế bàng hoàng đến mức không tin vào tai mình.

Càn Long từng hứa đi săn về sẽ đem trả kim sách - kim bảo cho Như Ý. Lúc trước vì tức giận Như Ý cắt tóc đoạn tình, Càn Long đã thu lại những đồ này. Sau đó sai Lý Ngọc mang đến trả nhưng Như Ý không nhận. Càn Long vì muốn làm hòa nên hứa sẽ đích thân mang trả. Đáng tiếc Càn Long vĩnh viễn không có cơ hội làm một điều gì đó để chuộc lại một chút lỗi lầm.

Ngày đưa tang Như Ý, cả Tử Cấm Thành chìm trong nước mắt. Chỉ riêng Càn Long không khóc nổi, cũng chẳng dám đến dự tang. Có lẽ hoàng đế vì quá đau lòng, không dám đối mặt nên trốn tránh giống như tang lễ của công chúa Cảnh Hủy trước đây.

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 1

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 2

Ngày hôm sau, Càn Long lê những bước nặng nề về phía Dực Không cung nhưng khắp nơi phủ một màu trắng lạnh lẽo. Dù muốn tìm lại hình bóng Như Ý nhưng Càn Long chỉ thấy được phong thư tuyệt mệnh cùng bức tranh Đế - Hậu đã bị cắt một nửa. Như Ý đã cắt bỏ và đem đốt hình ảnh của mình để không ai còn biết đã từng có Kế hoàng hậu.

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 3

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 4

Càn Long sau đó tìm họa sư từng vẽ bức tranh cho mình và Như ý để phục dựng nhưng vô ích. Quá đau lòng, Càn Long chạy đến lầu cao, nơi mà xưa kia Tứ A ca Hoằng Lịch cùng Thanh Anh Cách Cách từng nhiều lần đến chơi đùa cùng nhau. Những ký ức về Thanh Anh luôn nở nụ cười rạng rỡ trong trẻo ùa về, Càn Long đã bật khóc nức nở.

Nhiều năm về sau, Càn Long sống trong sự giày vò, ân hận vì cái chết của Như Ý. Cho đến cuối đời, trong lòng người vẫn không thể nào yên. 

Ở những phân cảnh cuối, Càn Long trở thành ông lão râu tóc bạc phơ, ngồi cô độc trong thư phòng ngắm nhìn cây mai mà Như Ý để lại trước khi mất. Càn Long khi về già cứ bị ám ảnh mãi cái giây phút Như Ý cắt tóc đoạn tình. Người đã đem lọn tóc ấy đi cất giữ như một báu vật. Đến lúc sắp qua đời, Càn Long cắt tóc của mình bỏ trong chiếc hộp có tóc của Như Ý như muốn lần nữa được kết tóc phu thê với nàng.

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 5

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 6

Càn Long trút hơi thở cuối khi nghĩ về hình ảnh Thanh Anh xinh đẹp năm nào. Những ký ức ùa về, ở đó Hoằng Lịch đã từng hứa sẽ bảo vệ Thanh Anh cho đến cuối đời. 

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 7

Như Ý Truyện tập cuối: Không dám đến dự tang, Càn Long day dứt cả đời vì cái chết của Như Ý - 8

Càn Long ra đi, cây mai khô héo bỗng đâm chồi nảy lộc rồi đơm hoa. Tình tiết này đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Sau mọi sóng gió, những hiểu lầm, yêu - hận, mọi chuyện cuối cùng cũng hóa hư vô, chậu mai yêu thích mà Như Ý nâng niu gìn giữ cuối cùng cũng được sống như chính nó phải thế. Phải chăng Như Ý đã tha thứ cho Càn Long hay vui mừng vì gặp lại Hoằng Lịch mà nàng dành cả đời để yêu thương dưới hoàng tuyền?

TH (Daidoanket.vn)