Giải trí

Như Quỳnh đuối sức ở đêm tái ngộ khán giả TP HCM

Danh ca hải ngoại hát thiếu điểm nhấn và bị các giọng ca khách mời lấn át trong liveshow ở TP HCM sau 20 năm.

Đêm nhạc Như Quỳnh được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM tối 8/3. Đúng 20h30, sau phần giới thiệu của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ bước ra trong chiếc áo vest đỏ, váy trắng, đội mũ beret như thuở mới nổi tiếng với Người tình mùa đông. Giọng ca gốc Quảng Trị mở đầu đêm diễn tái ngộ khán giả TP HCM sau khoảng hai thập kỷ với bài hit này.

Như Quỳnh đuối sức ở đêm tái ngộ khán giả TP HCM
Như Quỳnh tái hiện hình ảnh "Người tình mùa đông" một thời.

Phần đầu chương trình, Như Quỳnh trình diễn các ca khúc đa dạng về phong cách, từ trẻ trung, sôi nổi với Anh cứ hẹn, tới dịu dàng, đằm thắm với Đường xưa lối cũ, Vùng lá me bay, Huế buồn... Ở một số tiết mục, chị hát trên nhạc nền có sẵn (beat) thay vì trình diễn cùng ban nhạc. Các tiết mục của Như Quỳnh nhìn chung có lối dàn dựng tương đồng so với các video ca nhạc từng làm nên tên tuổi chị. Đó cũng là ý tưởng của êkíp khi muốn gợi hoài niệm cho khán giả về giọng ca họ yêu quý từ lâu.

Như Quỳnh trình diễn 'Người tình mùa đông'    

Tuy nhiên, do khan tiếng, ở nhiều tiết mục, nhiều khán giả nhận ra khi hát, khẩu hình của Như Quỳnh và tiếng hát có đôi lần không khớp nhau. Đến khi hát bằng giọng thật ở một số phần trình diễn - chẳng hạn như song ca cùng Ngọc Sơn liên khúc Con đường xưa em đi, có lúc, giọng chị bị khan khi lên cao, cột hơi không ổn định.

So với các ca sĩ khách mời, Như Quỳnh còn bị đuối về chất giọng. Thậm chí, trong phần giao lưu khán giả, thấy đàn chị bị khàn giọng dù liveshow mới diễn ra một nửa, Phi Nhung tìm cách nhắc khéo Như Quỳnh vào hậu trường, tránh nói nhiều để ảnh hưởng giọng hát. Một thành viên ban tổ chức cũng chia sẻ sức khỏe Như Quỳnh trong đêm trình diễn không ổn định.

Như Quỳnh song ca Ngọc Sơn 'Con đường xưa em đi'    

Để giúp danh ca giữ giọng và có sự chuẩn bị tốt về tiết mục, các phần trình diễn của những giọng ca khách mời được sắp xếp xen kẽ. Phi Nhung ghi dấu bằng hai ca khúc Năm 17 tuổi, Phải lòng con gái Bến Tre và hoạt cảnh dàn dựng công phu. Ca sĩ Mạnh Đình lấy được nhiều tiếng vỗ tay khi thể hiện giàu cảm xúc bài Phút cuối, Thành phố buồn... Trường Vũ tạo dấu ấn với bản hit Xin làm người xa lạ. Ngọc Sơn được cổ vũ nồng nhiệt khi khoe giọng hát live khỏe khoắn qua chùm ca khúc nhạc dance.

Về cuối đêm nhạc, Như Quỳnh song ca cùng Trường Vũ nhạc phẩm 0 giờ rồi. Chị cũng thể hiện bài Duyên phận - bản hit của nhạc sĩ Thái Thịnh. Nữ ca sĩ vừa hát vừa bước xuống hàng ghế khán giả trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ.

Như Quỳnh đuối sức ở đêm tái ngộ khán giả TP HCM - 1
Như Quỳnh và Phi Nhung (trái) trên sân khấu. Ảnh: Anh Kiệt.

Bù lại, danh ca hải ngoại ghi điểm bằng lối trò chuyện chân thật, đôi chỗ hài hước, dí dỏm trong cách pha trò. Chị chia sẻ không giấu được hồi hộp vì êkíp chỉ có ba ngày để thực hiện đêm nhạc. Sau hơn 20 năm xa quê, đôi lần, chị muốn về nước tái ngộ khán giả, song lại sợ người hâm mộ hụt hẫng nếu thấy chị ở ngoài không lung linh như trên video. Ca sĩ kể, dẫu trình diễn ở nhiều nơi, TP HCM luôn là nơi chị khát khao được trở về. Tại đây, Như Quỳnh từng tạo nền móng đầu tiên trong nghề hát với giải đặc biệt Tiếng hát truyền hình TP HCM 1991.

Những mẩu chuyện kể kỷ niệm với đồng nghiệp của Như Quỳnh mang đến tiếng cười cho khán giả. Ngày trước, khi quay MV Hai mùa Noel, chị chỉ để ca sĩ Mạnh Đình cầm đến móng tay, khiến nam ca sĩ giận dỗi. Hay khi tái ngộ Trường Vũ, thấy đàn anh đeo dây chuyền quý giá, Như Quỳnh giả giọng Huế, trêu anh: "hát bài Nghèo mà đeo hột xoàn, còn em hát Lâu đài tình ái mà hổng có cái chi đeo". Hát chung với Phi Nhung, chị thừa nhận có thời điểm ghét đàn em vì thấy cô tài sắc vẹn toàn, nhưng khi làm việc chung mới thấu hiểu, đồng cảm nhau hơn. Cuối đêm diễn, Như Quỳnh xuống hàng ghế khán giả, vừa hát vừa giao lưu cùng người hâm mộ.

Như Quỳnh đuối sức ở đêm tái ngộ khán giả TP HCM - 2
Trang phục của Như Quỳnh trong liveshow do em trai - ca sĩ Tường Khuê - thiết kế.

Liveshow kéo dài hơn ba giờ của Như Quỳnh níu chân người xem đến tận khuya. Trong 20 nhạc phẩm được trình diễn, Như Quỳnh đơn ca khoảng 10 bài, còn lại là các tiết mục chị song ca và màn thể hiện của khách mời. Theo ban tổ chức, hơn 2.000 vé đêm nhạc đã "cháy", dù giá cao nhất lên đến sáu triệu đồng mỗi ghế. Đêm nhạc quy tụ các khán giả đa dạng về lứa tuổi, tuy nhiên đông nhất là khán giả trung niên. Nhiều người cho biết họ đến với chương trình để nhìn ngắm thần tượng ngoài đời. Với họ, Như Quỳnh là giọng ca ghi dấu một thời thanh xuân với những cuộn băng ca nhạc hải ngoại vào thập niên 1990.

Ngồi bên bà xã, ông Nguyễn Văn Thu, 58 tuổi, quận Tân Bình kể ông mất 12 triệu đồng để mua cặp vé ngồi ghế đẹp. Khán giả này cho biết có đôi chút hụt hẫng với một số tiết mục hát nhép, nhưng không quá bận tâm vì thông cảm cho sức khỏe của danh ca. "Tôi quan tâm nhiều hơn đến phong thái trình diễn của Như Quỳnh và vui vì cô ấy ngày càng mặn mà về nhan sắc", ông chia sẻ.

Ngoài việc tổ chức liveshow TP HCM, Như Quỳnh còn đang làm giám khảo ở cuộc thi Thần tượng Bolero mùa ba bên cạnh Ngọc Sơn, Quang Lê.

Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Chị là con gái đầu trong gia đình ba người con. Từ nhỏ, chị thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi. Người hâm mộ khi ấy nhớ tới nữ ca sĩ nhờ gương mặt thanh tú, giọng hát trong trẻo.

Năm 1991, Như Quỳnh đoạt giải đặc biệt khi thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Chị ghi điểm tuyệt đối nhờ ca khúc Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi đoạt giải cao tại cuộc thi, Như Quỳnh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc cho thiếu nhi.

Năm 1993, chị cùng gia đình sang Mỹ định cư. Ca hát trong cộng đồng người Việt, chỉ một năm sau, chị trở thành ngôi sao với hai bài hát Người tình mùa đông và Chuyện hoa sim. Như Quỳnh cũng có thể hiện thành công nhiều nhạc phẩm như Chuyện tình hoa trắng, Mưa trên quê hương, Mưa buồn, Khóc mẹ, Tiếc thương, Thăm mộ mẹ, Những kiếp hoa xuân, Trên đỉnh mùa đông...

Theo Tam Kỳ(VnExpress.net)