Giải trí

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng

Trong cơn tức giận, Thành - Mạnh Trường của "Ngược chiều nước mắt" đã vung tay đánh Thu Quỳnh.

Tập 23 của phim truyền hình Ngược chiều nước mắt vừa lên sóng vào tối 7/12 với loạt diễn biến rối rắm xoay quanh cặp đôi Thành (Mạnh Trường) - Phương (Thu Quỳnh). Tưởng chừng như sau khi Thành có việc làm, cuộc sống gia đình sẽ bớt căng thẳng hơn, nào ngờ sóng gió ập đến bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào thế khó. 

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng
Cuộc hôn nhân của Thành liên tục rơi vào thế khó khi liên tục gặp phải tình huống trớ trêu.

Buổi chiều hôm ấy, Phương nhận trách nhiệm đón con ở trường. Trong lúc cao hứng, Phương đưa con gái đến trung tâm thương mại mua sắm và vô tình chạm mặt Liêm (Anh Dũng). Liêm vốn là người thầm thương trộm nhớ Phương từ lâu, anh chàng này lại có mối quan hệ mật thiết với Phương trong công việc. Vậy nên vừa nhìn thấy Liêm, Phương đã tíu tít bàn công việc mà quên mất sự có mặt của con gái. Đến lúc bừng tỉnh, Phương mới nhận ra con gái đã bị lạc từ bao giờ.

Nghe tin con gái - bé Mây bị lạc, Thành hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm. Tất cả mọi người trong gia đình Thành đều như ngồi trên đống lửa vì lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy đến với cô bé. Và quả thật, nếu như không có Lực (Bình An) xuất hiện kịp thời, bé Mây đã rơi vào tay bọn bắt cóc. Lúc Lực cứu được bé Mây, cô bé gần như hoảng loạn vì sợ hãi.

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 1

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 2
Lực cứu bé Mây thoát khỏi bọn bắt cóc chỉ trong gang tấc.

Sau khi Lực đưa bé Mây về nhà, Thành - Phương cũng vừa đến nơi. Thấy con gái khóc lóc, còn Phương lại từ xe ô tô của Liêm bước ra, Thành vô cùng tức giận. Trong cơn thiếu kiểm soát, Thành đã vung tay tát Phương một cái như trời giáng. Đã thế, anh chàng còn nặng lời trách móc rằng Phương quá vô trách nhiệm nên mới để con gái đi lạc, còn bản thân cô lại dành thời gian cho một người đàn ông không phải là chồng. Đánh vợ xong, Thành bỏ đi một nước mà chẳng thèm mảy may ngoái đầu nhìn lại. 

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 3

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 4
Liêm đưa Phương về nhà trong lúc Thành đang tức giận với cô.

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 5

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 6

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 7
Thành đánh Phương vì cô đã làm cho con gái suýt bị bắt cóc.

Là người hiền lành, trầm tính nên chuyện Thành đánh Phương đã gây sốc cho gia đình. Trong khi bà Lâm (Lan Hương) và Sơn (Hà Việt Dũng) hùa nhau bênh vực Phương thì Mai (Phương Oanh) lại đứng về phía Thành. Cho rằng Mai có tình ý với Thành nên bà Lâm liền nổi cáu, bà Lâm nói rằng tất cả những chuyện xui xẻo trong gia đình này đều do Mai gây ra. 

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 8
Mẹ chồng liên tục gây khó dễ cho Mai.

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng đó, Mai trở về phòng riêng và xin phép Sơn được về quê thăm bố mẹ ruột. Trước khi đi, Mai ngập ngừng xin Sơn tha thứ nếu như sau này anh có biết được chuyện gì không tốt đẹp về cô. 

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 9

Ngược chiều nước mắt: Bỏ bê con đến mức suýt bị bắt cóc, Thu Quỳnh nhận cái tát 'trời giáng' từ chồng - 10
Mai xin phép Sơn được về quê thăm gia đình.

Tập 24 của Ngược chiều nước mắt sẽ lên sóng vào lúc 20g45 ngày 8/12/2017 trên kênh VTV1.

Theo Thu Thảo (Thời Đại)