Giải trí

Ngày ấy - bây giờ của diễn viên phim "Nước mắt học trò"

NSND Bảy Nam đã thành người thiên cổ, Diễm Hương, Mộng Vân lui về ở ẩn. Còn Hữu Nghĩa chỉ xuất hiện trên các sân khấu hài.

NSND Bảy Nam đã thành người thiên cổ, Diễm Hương, Mộng Vân lui về ở ẩn. Còn Hữu Nghĩa chỉ xuất hiện trên các sân khấu hài.
"Nước mắt học trò" của đạo diễn Lý Sơn phát hành năm 1993 thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả với dàn diễn viên tên tuổi: NSND Bảy Nam, diễn viên Thương Tín, Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Vân... Phim xoay quanh những vui buồn của lứa tuổi học trò và ngã rẽ khác nhau của họ khi rời ghế nhà trường.
 
NSND Bảy Nam vào vai bà ngoại Hùng (Lý Hùng thủ vai) - một bà má Nam bộ nghèo khổ, hiền hậu và giàu đức hy sinh. Khi đóng "Nước mắt học trò", nghệ sĩ Bảy Nam đã được coi là một cây đại thụ trong nghệ thuật cải lương. Bà cũng là mẹ ruột của NSND Kim Cương.
 
Trước khi qua đời ở tuổi 92, bà bầu Bảy Nam còn thể hiện tài năng trong hai vở cải lương nổi tiếng là "Lá sầu riêng" và "Bông hồng cài áo". Trong ảnh là NSND Bảy Nam cùng con gái Kim Cương vào lễ mừng thọ bà 90 tuổi.
 
Diễn viên Thương Tín đảm nhận vai Luân - một giám đốc làm ăn bất chấp mọi thủ đoạn. Luân yêu Hương (Diễm Hương đóng), tìm mọi cách chiếm đoạt, biến Hương thành vợ mình. Trong mắt anh, Hùng luôn là một chướng ngại vật cần triệt hạ. Luân bày đủ mưu mô hãm hại Hùng và chiếm đoạt tài sản từ người bạn thân của anh là Hậu (Công Hậu thủ vai). Cuối cùng Luân bị chính vợ mình bắn chết.
 
Trước khi đến với "Nước mắt học trò", Thương Tín đã là tài tử sáng giá qua các phim "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn", "Chiến trường chia nửa vầng trăng"... Cuộc đời Thương Tín sau đó trải qua nhiều thăng trầm, mất mát. Ở tuổi ngoài 50, tài sản lớn nhất của anh, ngoài những vai diễn để đời, là một mái ấm đơn sơ với cô con gái bốn tuổi và người vợ trẻ hơn mình 20 tuổi.
 
Nhân vật chính tên Hùng do diễn viên Lý Hùng đảm nhận. Hùng là một chàng trai xuất thân nghèo khó, can đảm, nghĩa khí. Nhờ sự giúp đỡ của Hậu (Công Hậu), Nghĩa (Hữu Nghĩa), Hùng vượt qua nhiều trắc trở trong đời sống và sự nghiệp nhưng mối tình giữa anh và Hương mãi chỉ là những kỷ niệm đẹp.
 
Trước khi đóng "Nước mắt học trò", Lý Hùng đã tỏa sáng trong phim "Phạm Công Cúc Hoa". Sau đó,anh đóng "Tây Sơn hào kiệt"", Người không mang họ"... Những năm 1990, Lý Hùng - Diễm Hương được coi là cặp đẹp đôi của màn ảnh rộng. Khi thị trường phim "mỳ ăn liền" bão hòa, Lý Hùng rong ruổi hơn 10 năm đi hát tỉnh sau đó quay lại đóng phim truyền hình. Thời gian gần đây, nam diễn viên chuyển qua đóng vai hài trong những bộ phim sitcom và tích cực tham gia gameshow truyền hình. Anh vừa góp mặt trong phim điện ảnh "Hy sinh đời trai".
 
Sau "Phạm Công Cúc Hoa", Diễm Hương tiếp tục đóng cặp với Lý Hùng trong "Nước mắt học trò". Cô vào vai Hương, một tiểu thư "lá ngọc cành vàng" và là bạn học của Hùng, Hậu, Nghĩa. Hương luôn sống trong đau khổ, dằn vặt khi yêu Hùng nhưng phải làm vợ Luân và chứng kiến sự táng tận lương tâm của chồng. Cô cũng chính là người giết chết Luân để cứu Hùng và Hậu.
 
Sau "Nước mắt học trò", Diễm Hương tham gia phim "Sơn Tinh Thủy Tinh", "Thạch Sanh Lý Thông" và làm mẫu ảnh lịch. Khi dòng phim thị trường xuống dốc, cô lấy chồng, sinh con và mất hút. Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, nữ diễn trở về nước định cư (2007) nhưng không quay lại với nghệ thuật như một số bạn diễn cùng thời.
 
"Nước mắt học trò" ghi dấu diễn xuất của Mộng Vân trong vai một thành viên của nhóm bạn chung với Hùng, Hậu, Nghĩa và Hương. Theo đánh giá của diễn viên Hữu Nghĩa, diễn xuất của Mộng Vân trong phim khá duyên dáng. Nữ diễn viên còn gây ấn tượng với gương mặt đẹp và gu thời trang hợp mốt trong phim. Trước đó, chị quen thuộc với khán giả thập niên 1990 trong các vai phản diện.
 
Năm 1994, bộ phim "Niềm đau chôn giấu" phát hành cũng đánh dấu vai diễn cuối cùng của Mộng Vân. Sau sự cố bị bắt trong quán bar năm 1994, Mộng Vân mất hút khỏi phim ảnh. Sau 15 năm ở ẩn, tháng 3/ 2009, nữ diễn viên xuất hiện trở lại trong phim điện ảnh "Tây Sơn hào kiệt". Mộng Vân hiện là bà mẹ hạnh phúc với ba đứa con.
 
Ngoài Lý Hùng, nhân vật do Công Hậu thủ vai cũng xuyên suốt bộ phim. Anh vào vai Hậu - một công tử nhà giàu, tinh nghịch, liều lĩnh nhưng tốt bụng và nghĩa hiệp. Hậu từng vào tù vì muốn giúp Hùng có tiền trị bệnh cho mẹ. Sau khi tốt nghiệp, anh thừa kế sản nghiệp của gia đình nhưng việc kinh doanh ngày một thất bại do âm mưu phá hoại của Luân. Hậu sau đó được Hùng giúp đỡ vực lại công ty và ngăn anh làm điều phạm pháp.
 
Trước đó, Công Hậu ghi dấu với vai phản diện Lê Báo trong phim "Phạm Công Cúc Hoa". Sau "Nước mắt học trò", anh còn đóng "Thạch Sanh Lý Thông" và tham gia vai phụ trong một vài phim. Những năm 2000, Công Hậu làm nhạc công, đi hát để kiếm sống. Năm 2009, sau khi hội ngộ Mộng Vân trong phim "Tây Sơn hào kiệt", Công Hậu xuất hiện nhiều hơn trên phim truyền hình. Anh còn thành công trong vai trò đạo diễn.
 
NSƯT Thành Lộc vào vai Lộc - một chàng trai láu cá, ích kỷ, luôn tư lợi cho bản thân. Nhiều năm sau vai diễn trong "Nước mắt học trò", Thành Lộc khẳng định được tên tuổi trên sân khấu kịch nói với khả năng hóa thân đa dạng và sở hữu năng khiếu nghệ thuật tổng hợp như ca hát, vũ đạo, biên kịch, đạo diễn.
 
Lý Hương - em gái diễn viên Lý Hùng - vào vai Thiên Trang (ảnh trái), một thành viên trong nhóm Hùng, Hậu... Lý Hương sau đó sang Mỹ học tập, kinh doanh thời trang và kết hôn ở tuổi 22. Chị ly hôn không lâu sau đó và gặp rắc rối với pháp luật liên quan đến quyền nuôi con. Thời gian gần đây, Lý Hương sinh sống thường xuyên tại Việt Nam. Đến nay, vai diễn trong phim "Mưa thủy tinh" (2007) được coi là lần xuất hiện cuối cùng của chị trên màn ảnh. Lý Hương chụp ảnh cùng mẹ và anh trai Lý Hùng trong ảnh phải.
 
NSND Hồng Vân xuất hiện một vài phân đoạn nhỏ trong vai giáo viên chủ nhiệm (trái). Những năm 1990, Hồng Vân được biết nhiều qua các băng "Mưa bụi". Nghệ sĩ sau đó theo đuổi các vai diễn sân khấu và thành công trong sự nghiệp khi sở hữu sân khấu kịch riêng. Hiện ngoài vai trò một bà bầu mát tay, Hồng Vân còn là người phụ nữ hạnh phúc bên chồng - diễn viên Lê Tuấn Anh và ba người con.
 
Diễn viên Nguyễn Đình Thơ đóng vai thầy hiệu trưởng trong phim (trái). Ông góp mặt trong hàng trăm bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình như "Chiến trường chia nửa vầng trăng", "Ván bài lật ngửa", "Hướng nghiệp"... Năm 2005, Nguyễn Đình Thơ bị liệt hai chân, phải ngưng diễn một thời gian dài. Bộ phim mới nhất ông tham gia là "Mỹ nhân Sài Gòn", thực hiện năm 2014.
 
NSƯT Kim Xuân vào vai mẹ của Hùng - một phụ nữ nghèo, phải làm gái bao để có tiền nuôi con. Sau "Nước mắt học trò", Kim Xuân góp một vai nhỏ trong phim "Vị đắng tình yêu". Bà được biết đến là một nghệ sĩ có khả năng hóa thân đa dạng cả trên sân khấu và trong phim ảnh. Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ vẫn đều đặn tham gia diễn xuất và các hoạt động xã hội. Bộ phim mói nhất của Kim Xuân trên màn ảnh rộng là "49 ngày" - ra rạp cuối tháng 8.
 

Đảm nhận vai Thư - cô hàng xóm tốt bụng, đem lòng cảm mến Hùng - là nghệ sĩ Hồng Đào. Nữ diễn viên sau đó sang Mỹ định cư và kết hôn cùng bạn diễn Quang Minh. Cả hai có với nhau hai con chung. Hiện Hồng Đào vẫn đi về giữa Mỹ và Việt Nam để diễn hài kịch.

 
>> Khán giả nổi điên đòi tát Kim Khánh
>> Sao "Gió qua miền tối sáng" giải nghệ, lao đao vì scandal
 
Theo Châu Mỹ (VnExpress.net)