Giải trí

Nam Em bỏ vai chính trong dự án 1.100 tập vì không muốn phim thất bại

Nam Em cho biết cô trả lại vai nữ chính trong phim hình sự “Hồ sơ lửa” dài 1.100 tập vì tự lượng sức mình, không dám mạo hiểm công sức của cả đoàn phim.

 

Nam Em cho biết cô trả lại vai nữ chính trong phim hình sự “Hồ sơ lửa” dài 1.100 tập vì tự lượng sức mình, không dám mạo hiểm công sức của cả đoàn phim.

Trong cuộc trò chuyện với PV, Nam Em thẳng thắn đối mặt với những phản hồi trái chiều. Cô khẳng định mình sẵn sàng lắng nghe sự góp ý, lời khuyên của mọi người để trưởng thành hơn.

- Vai nữ chính Đan Thi trong series phim hình sự “Hồ sơ lửa” được giao cho chị, nhưng cuối cùng vai diễn này lại thuộc về Phan Thị Mơ. Vì sao vậy?'Sợ sự mạo hiểm của mình đạp đổ công sức người khác'

- Tôi nhận được lời mời tham gia dự án phim Hồ sơ lửa trước đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn thuần nếu đi thi không có giải thì về Việt Nam đóng phim cũng là cách giúp bản thân quên đi nỗi buồn.

Ban đầu, tôi được giao đảm nhận vai nữ chính Đan Thi, nhưng sau một tháng nghiên cứu nhân vật này, tôi lại không truyền được cảm hứng. Thế nên, tôi quyết định xin chuyển qua vai nữ công an Lê Anh vì khi đọc kịch bản, nhân vật này khiến tôi có cảm giác dâng trào, rất khó tả.

Tôi luôn tự nhủ phải biết lượng sức mình, một khi đã bắt tay vào làm thì phải mang đến kết quả tốt nhất. Tôi không muốn bản thân liều lĩnh khi nhận vai quá nặng, chỉ vì mình sai sót, diễn non nớt mà làm đổ bể công sức của mọi người.

Dù Lê Anh không phải vai chính nhưng tôi muốn khán giả nhìn nhận khả năng diễn xuất một cách công bằng, để không mang tiếng “người đẹp diễn”.

Nam Em bo vai chinh trong du an 1.100 tap vi khong muon phim that bai hinh anh 1

Vai nữ cảnh sát Lê Anh là bộ phim đầu tay của Nam Em. Ảnh: ĐPCC.

- Chị đã cố gắng thế nào cho vai diễn đầu tay, đặc biệt khi đóng vai công an?

- Tôi yêu thích Lê Anh bởi cô ấy rất công chính, cá tính, nói được làm được. Vai diễn gần với tính cách của tôi ngoài đời nên tôi rất thoải mái. Tôi cũng xuất thân là một quân nhân (Nam Em học ở trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - PV). Trên vai có những ngôi sao 5 cánh, tôi luôn ý thức về trách nhiệm của mình với đất nước dù ở trong thời bình cũng như thời chiến.

Phân cảnh Lê Anh bị bắn, bản nhạc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vang lên, tiễn cô ấy ra đi làm lòng tôi như thắt lại. Có cái gì đó vừa thiêng liêng, vừa xót xa khiến mình thương nhân vật vô cùng.

- Vậy còn những pha hành động trong phim, chị xử lý thế nào?

- Vì không thể kiếm được cascadeur nào vừa gầy, vừa cao và có ngoại hình giống tôi nên đạo diễn cũng giảm bớt nhiều pha đánh nhau. Nhưng ở những cảnh bắn súng, rượt đuổi, tôi đã chủ động xin được thể hiện.

Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run khi diễn cảnh bắn súng trên xe máy, phải nhào lộn khá nhiều vòng nên chân tay bầm dập.

- Tôi vẫn chưa hài lòng về vai diễn này đâu. Những lúc xem lại tôi thấy chỗ này, chỗ kia chưa được ổn. Đôi khi trong đầu mình hình dung sẽ thế nào đó nhưng khi diễn lại không làm được như vậy. Tôi rất tiếc nhưng qua bộ phim, tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm quý báu.

- Dù vậy, trước khi phim phát sóng, nhiều người đã hoài nghi diễn xuất của Nam Em. Khán giả không tin tưởng vào dàn diễn viên, đặc biệt với thể loại hình sự. Chị nghĩ thế nào về phản ứng trên?

Tuy nhiên, khi bắt đầu ai không gặp khó khăn, thế nên tôi không nản lòng hay tự ái mỗi khi nghe người khác chê bai. Tôi vẫn còn đang học tập và cố gắng. Sẽ có những lời khen, lời chê và tôi luôn luôn lắng nghe mọi người để sửa đổi tốt hơn.

- Lần đầu đóng phim, Nam Em có nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp?

- Các anh chị đã giúp đỡ tôi khá nhiều. Nhưng bạn diễn khiến tôi ấn tượng hơn cả là Mỹ Hạnh, người đảm nhận vai nữ cảnh sát Thu trong phim. Cô ấy rất nam tính và thân thiện nên chúng tôi dễ thân thiết. Mỹ Hạnh diễn rất tự nhiên, có lẽ khán giả cũng sẽ thích bạn ấy.

Lần đầu đóng phim nên tôi cũng khá bỡ ngỡ nhưng có một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Lúc đó, đoàn phim quay ở Bảo Lộc, trời mưa vào đúng giờ cơm trưa, mọi người đành phải vừa ăn vừa uống nước mưa, thấy thương lắm. Tôi nhận ra đằng sau thành công của một bộ phim hay sự nổi tiếng của nghệ sĩ là sự cố gắng, nỗ lực và hy sinh của tập thể.

Nam Em bo vai chinh trong du an 1.100 tap vi khong muon phim that bai hinh anh 2

Nam Em và Mỹ Hạnh (thứ 3 từ trái sang) trở nên thân thiết sau bộ phim này. Ảnh: ĐPCC.

'Tôi sẽ không tham gia cuộc thi nhan sắc nào nữa'

- Thời gian qua, mọi người thấy Nam Em xuất hiện ở các game show và dự án phim ảnh. Danh hiệu ở cuộc thi nhan sắc chưa đủ giúp chị tồn tại trong showbiz sao?

- Tôi sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào nữa. Thời gian tới, tôi muốn tập trung vào ca hát, diễn xuất và làm MC vì muốn trở thành nghệ sĩ đa năng. Tôi biết mọi người sẽ phản ứng khi nghe điều này, song tôi không ảo tưởng về bản thân. Khi quyết định làm điều gì đó, tôi đều tính toán đến khả năng mới thực hiện.

Tôi ôm đồm nhiều thứ vì thấy bản thân cần phải học hỏi, trải nghiệm để sau này không phải hối tiếc vì điều mình không dám làm. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nắm bắt, làm hết khả năng.

Thật ra, tôi không cần phải quá nổi trội ở một lĩnh vực nào đó mà quan trọng là bản thân học được gì và phải làm thật tốt những việc mình đã nhận.

Nam Em bo vai chinh trong du an 1.100 tap vi khong muon phim that bai hinh anh 3

Nam Em tự nhận bản thân có tính cách "tưng tửng". Ảnh: NVCC.

- Nhưng những lần xuất hiện gần đây, khán giả thấy dường như Nam Em không biết tiết chế bản thân, dễ tạo cảm giác nhàm chán. Chị phản ứng thế nào khi nghe vậy?

- Tôi tự thấy mình dễ thương, nhanh nhẹn và cũng “tưng tửng”. Tôi biết mình chưa có lĩnh vực nào nổi trội nhưng đây là giai đoạn tôi trau dồi kỹ năng, bản lĩnh và kinh nghiệm để mai sau có thể bùng nổ.

Tôi yêu thích Ninh Dương Lan Ngọc vì diễn xuất tuyệt vời của chị ấy, trong âm nhạc tôi lại thần tượng chị Mỹ Tâm và ở vai trò MC, tôi nể anh Trấn Thành. Tôi không ngại những đánh giá của mọi người, vì nhờ có sự thẳng thắn đó tôi mới biết mình cần làm gì.

Theo Kim Chi (Tri Thức Trực Tuyến)