Giải trí

Mộng Phù Hoa tập 30: Mân bị đày ra Côn Đảo, Ba Trang chìm đắm trong thuốc phiện và trở thành bà chủ lầu xanh

Ba Trang như trở thành một con người khác, buông thả và đánh mất bản thân sau khi người thương bị bắt và đày ra Côn Đảo trong Mộng Phù Hoa tập 30.

Mộng Phù Hoa tập 30 lên sóng tiếp nối tình tiết tập 29 khi Chín Phương đến gặp ông chủ thầu khoáng tên Triệu- người đang nhờ bà chủ Lữ quán mai mối để lấy Ba Trang làm vợ. Nhưng thực chất Chín Phương đang lên kế hoạch bán đứt Ba Trang.

Chín Phương đánh tiếng rằng hiện tại có rất nhiều người muốn cưới Ba Trang và đưa ra giá cao. Ông thầu khoáng lắm tiền liền đưa ra mức ra vô cùng hào phóng, Chín Phương tỏ vẻ hài lòng và tính toán số tiền này sẽ giúp cô đắp vào tiền vốn mà chồng Tây đòi chia, số còn lại để mở mang thêm Lữ quán. 

Mộng Phù Hoa tập 30: Mân bị đày ra Côn Đảo, Ba Trang chìm đắm trong thuốc phiện và trở thành bà chủ lầu xanh

Ba Trang kể cho Tư Lan về chuyện ông Triệu, Tư Lan liền xui Ba Trang nên yêu cầu ông Triệu mở cho mở cho một Lữ quán thật bề thế để mình làm chủ. Ba Trang nghe có vẻ hứng thú với đề nghị của Tư Lan và hứa nếu mọi sự thành công sẽ đưa Tư Lan về cùng hưởng phúc. Cả hai sau đó đi dò la tin tức về ông Triệu xem tình hình vợ con ông này hiện nay ra sao vì sợ gặp phải điều tương tự như với công tử Long lần trước.

Mộng Phù Hoa tập 30: Mân bị đày ra Côn Đảo, Ba Trang chìm đắm trong thuốc phiện và trở thành bà chủ lầu xanh - 1

Ông Triệu sau đó đến Lữ quán tìm Ba Trang, độ giàu của ông này quả nhiên khiến Ba Trang nhanh chóng bất ngờ và vui sướng. Vừa gặp Ba Trang, ông Triệu liên tặng cô một biệt thự rộng lớn đặt tên là Ngọc Thố Cung để cô kinh doanh như Lữ quán. Ông Triệu còn tặng thêm cho Trang một bức tranh chân dung của chính mình. Ba Trang sung sướng vô cùng, mắt ngấn lệ hạnh phục và đắm chìm trong ảo mộng sang giàu.

Mộng Phù Hoa tập 30: Mân bị đày ra Côn Đảo, Ba Trang chìm đắm trong thuốc phiện và trở thành bà chủ lầu xanh - 2

Mân bị bắt và đánh đập khi đi rải truyền đơn, trên đường bị áp giải về đồn đã gặp Ba Trang và ông Triệu. Khi được hỏi có quen Mân không, Ba Trang trả lời không quen khiến Mân thoáng chút thất vọng. Ba Trang sau đó bất lực và đau đớn nhìn Mân bị giải đi. Cô cũng biết Mân sẽ bị giải ra Côn Đảo không biết có ngày trở về hay không.

Mộng Phù Hoa tập 30: Mân bị đày ra Côn Đảo, Ba Trang chìm đắm trong thuốc phiện và trở thành bà chủ lầu xanh - 3

Quá đau buồn, cô chìm đắm với khói thuốc phiện để quên sầu. Trong cơn nửa thực nửa mê của thuốc phiện cô nhớ về những kỷ niệm với Mân ở quê rồi lại giật mình thảng thốt nhớ lại cảnh Mân bị bắt đày ra Côn Đảo, Ba Trang tự dày vò mình và cho rằng chính cô đã hại chết Mân.

Mộng Phù Hoa tập 30: Mân bị đày ra Côn Đảo, Ba Trang chìm đắm trong thuốc phiện và trở thành bà chủ lầu xanh - 4

Nỗi đau chứng kiến người thương bị đày đọa khiến Ba Trang như trở thành con người khác. Cô buông thả bản thân, biến Ngọc Thố Cung trở hành nơi vui chơi của những kẻ lắm tiền, lấn át cả Lữ quan. Không những thế Ba Trang còn có ý định kiếm bộn tiền từ việc cung cấp thuốc phiện cho khách làng chơi.

Liệu cuộc đời Ba Trang sẽ như thế nào khi cô chìm đắm vào thuốc phiện, buông thả bản thân và trở thành bà chủ Ngọc Thố Cung? Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong Mộng Phù Hoa tập 31 phát sóng lúc 21h40 ngày 21/5 trên VTV3.

Tom (Daidoanket.vn)