Giải trí

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người

Chuyện mẹ chồng - con dâu của nhà họ Thịnh tiếp tục làm Minh Lan - Triệu Lệ Dĩnh phải mệt mỏi tìm cách giải quyết.

Tập 62 của phim truyền hình Minh Lan truyện khiến khán giả vỡ òa trong cơn bực tức vì sự ngu ngốc đến mê muội của Thịnh đại nương tử. Khang di mẫu vì muốn hãm hại Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) nên mới qua lại với Thịnh đại nương tử để lấy lòng. Biết con dâu thân thiết cùng người tàn độc, bà nội của Minh Lan - tổ mẫu đã ngăn cản. Khi Thịnh đại nương tử cố chấp không nghe, tổ mẫu bèn phạt quỳ giữa nhà.

Trong cơn tức giận, Thịnh đại nương tử đã nghe theo lời Khang di mẫu là đầu độc tổ mẫu bằng bánh hạnh nhân có mầm độc. Sau khi ăn phải bánh này, tổ mẫu lập tức rơi vào hôn mê. Lo lắng tổ mẫu có chuyện, đám gia nhân trong nhà chạy đến Cố hầu phủ để tìm Minh Lan giúp đỡ. Thương bà nội tuổi cao sức yếu mà còn bị Thịnh đại nương tử hạ độc, Minh Lan vô cùng tức giận. Thế rồi nàng cho thái y kiểm tra tình hình sức khỏe tổ mẫu cặn kẽ, đến lúc nắm chắc cách thức hạ độc, Minh Lan mới quyết làm rõ trắng đen để đòi lại công bằng cho tổ mẫu.

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 1

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 2
Tổ mẫu đã bị đầu độc dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Đầu tiên, Minh Lan cho người bao vây phủ họ Thịnh, không cho bất cứ ai thoát ra ngoài. Sau đó, Minh Lan đến gặp Thịnh lão gia và Thịnh đại nương tử và băt đầu cuộc đối chất. Ban đầu, Thịnh lão gia ra sức nài nỉ Minh Lan "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", tha cho Thịnh đại nương tử 1 mạng. Tuy nhiên, Minh Lan kiên quyết đòi đi kiện quan, nếu không muốn đến bước đường cùng này, Thịnh đại nương tử chỉ còn cách phải khai rõ mọi chuyện.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Thịnh lão gia đã tức giận đến mức tát vào mặt Minh Lan. Dẫu đang bụng mang dạ chửa, Minh Lan vẫn nhất quyết không lùi bước, càng nói Minh Lan càng buông lời cứng rắn hơn. Cuối cùng, Thịnh đại lão gia đành nhượng bộ, cho phép Minh Lan "ép cung" Thịnh đại nương tử.

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 3

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 4

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 5
Minh Lan bị Thịnh lão gia tát vì muốn làm rõ ràng mọi chuyện.Minh Lan bị Thịnh lão gia tát vì muốn làm rõ ràng mọi chuyện.

Vào giờ phút quyết định, Lưu ma ma - người hầu thân cận của Thịnh đại nương tử xuất hiện và quỳ dưới chân van xin Minh Lan. Đến lúc này, tất cả mọi người đều lật bài ngửa với nhau, Minh Lan cho biết nàng vốn không tin Thịnh đại nương tử có gan nghĩ ra mưu kế hạ độc thâm hiểm này, chắc chắn có người đứng sau giật dây. Và người giật dây đó không ai khác ngoài Khang di mẫu - người chị em mà Thịnh đại nương tử tin tưởng nhất.

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 6

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 7

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 8

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 9

Minh Lan truyện: Triệu Lệ Dĩnh 'phát điên' vì mẹ kế thù ghét bà nội, nhẫn tâm hạ độc giết người - 10
Cuối cùng, Thịnh đại nương tử cũng chịu khai ra người gây tội là Khang di mẫu.

Khang di mẫu cố tình gài bẫy, khiến Thịnh đại nương tử ra tay hạ độc tổ mẫu. Thực chất, Thịnh đại nương tử chỉ muốn tổ mẫu bị ốm, không đủ sức khỏe quán xuyến việc nhà. Nhưng Khang di mẫu thì thâm độc hơn, bà ta cầu cho tổ mẫu chết, Thịnh đại nương tử trở thành kẻ giết người. Đến lúc đó, bà ta nắm được bí mật tày đình, dễ dàng thao túng và kiếm chác từ nhà họ Thịnh. Một âm mưu nham hiểm cùng cực, có nằm mơ Thịnh đại nương tử cũng chẳng ngờ đã bị Khang di mẫu đưa vào tròng một cách quá sức dễ dàng.

Theo Thu Thảo (Helino)