Giải trí

'Mẹ ma than khóc' - Quá tẻ nhạt cho một bộ phim kinh dị

Vũ trụ Conjuring của James Wan đã có màn chào hè không mấy suôn sẻ trong năm nay. “The Curse of La Llorona” hay còn được biết đến với tên “Mẹ ma than khóc” hoàn toàn gây thất vọng bởi sự cũ kĩ, thiếu đột phá.

Kịch bản an toàn, nhân vật buồn tẻ

Bối cảnh phim được xây dựng khá điển hình, mốc thời gian năm 1973 khi viễn thông và internet chưa phát triển như bây giờ, người ta có rất ít phương tiện để liên lạc trong tình huống cấp bách và luôn đối mặt với nhiều nguy hiểm mơ hồ hơn. Anna (Linda Cardellini) là một góa phụ sống cùng 2 con trong ngôi nhà tại Los Angeles. Công việc hàng ngày của cô là một nhân viên xã hội bảo vệ quyền lợi trẻ em.

Một ngày như mọi ngày Anna đến thăm ngôi nhà của Patricia (Patrichia Velasquez), một gia đình nằm trong danh sách theo dõi của cô. Anna phát hiện 2 cậu bé Carlos và Tomas đang bị nhốt trong tủ quần áo. Cho rằng bọn trẻ đang phải chịu sự bạo hành từ người mẹ, Anna đã giải cứu 2 anh em và cách ly mẹ chúng. Tuy nhiên, điều cô không bao giờ ngờ tới rằng, hành động của mình đã tiếp tay cho một con quỷ. Phần còn lại của bộ phim giống như bao phim kinh dị khác, lời nguyền đen tối quay lại ám lên chính gia đình Anna, đến lúc cô phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một pháp sư tài giỏi để thoát khỏi cơn thịnh nộ của ma quỷ.

La Llorona là hình tượng ác quỷ đã khá quen thuộc với người dân Nam Mỹ, truyền thuyết về ả có rất nhiều phiên bản, nhưng trong “The Curse of La Llorona”, Tobia Iaconis và Mikki Daughtry đã mô tả La Llorona từng là người đàn bà đẹp nhất Mexico, có một cuộc hôn nhân đẹp đẽ với người mình yêu, sinh hạ 2 người con trai thiên thần. Một ngày, vì phát hiện chồng mình phản bội, La Llorona đã điên cuồng, trong cơn ghen làm mờ mắt, ả đã ra tay dìm chết chính con mình sinh ra để trả thù chồng. Sau đó, hối hận về sự độc ác của mình, La Llarona đã tự sát trên chính dòng sông ấy. Nhưng tội lỗi ả gây ra quá dã man nên linh hồn bị Chúa khước từ, từ đó, ả trở thành một hồn ma lang thang khắp nơi, than khóc tìm kiếm và giết hại những đứa trẻ để thế chỗ con mình. 

'Mẹ ma than khóc' - Quá tẻ nhạt cho một bộ phim kinh dị

Đúng như tên gọi “Mẹ ma than khóc”, đặc điểm nổi bật của La Llarona là tiếng khóc ai oán khiến người nghe rợn tóc gáy. Nếu tinh ý khán giả sẽ thấy Michael Chaves đã vẽ ra 1 motip để nhận biết mỗi lần La Llorona xuất hiện trong phim, ban đầu là một vũng nước, rồi trời mưa, máy pha cà phê, hay vòi nước nhỏ giọt như thể cả vạn vật đều đang than khóc cùng nỗi đau của mẹ ma. Bản nhạc phim cũng là sự hòa tấu hoàn hảo với những tiếng rên rỉ kì lạ như tiếng khóc. Nhưng sự tinh tế không khó nhận biết này phần nào đã làm mất đi yếu tố bất ngờ của phim, người xem có thể đề phòng hay dễ dàng tiên đoán, tưởng tượng ra cảnh tiếp theo mẹ ma sẽ xuất hiện như thế nào. 

“The Curse of La Llorona” là bộ phim được xây dựng trên chất liệu văn hóa dân gian Mexico, lẽ ra câu chuyện có thể hấp dẫn, huyền bí và phức tạp hơn nếu kịch bản tiếp tục triển khai theo hướng này. Tuy nhiên, màu sắc Mexico chỉ được sử dụng như một món khai vị nhẹ nhàng, nhân vật chính của phim vẫn là một gia đình da trắng người Mỹ mà người mẹ hoàn toàn không theo đạo và luôn nghi ngờ về sự tồn tại của ma quỷ hay cách diệt trừ chúng. 

Đề tài thời sự nhưng diễn biến mờ nhạt 

Một trong những điểm khiến các bộ phim ma của Vũ trụ Conjuring luôn trở nên ám ảnh đó là bởi con mồi của tội ác luôn nhắm vào trẻ con và kịch bản được tạo ra từ chỗ nó đánh đúng vào tâm lý sợ hãi của người lớn - những bậc làm cha làm mẹ - đó là nỗi sợ mất con, “The Curse of La Llorona” cũng không nằm ngoại lệ. Giữa thời buổi bạo hành, bắt cóc vẫn xảy ra đáng báo động thì đề tài thời sự này xem như là một điểm cộng lớn cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, một số cảnh trong phim gây không ít phản cảm vì Michael Chaves đã đưa quá nhiều hình ảnh bạo lực với trẻ em khiến người xem có cảm giác đạo diễn đang lợi dụng sự sợ hãi và yếu đuối của trẻ con để tăng thêm kịch tính cho bộ phim kinh dị đầu tay của mình.

Tuy nhiên, ngược lại với tất cả những rùng rợn đạo diễn cố gắng phơi bày, tạo hình của La Llorona lại mang tính biếm họa hơn là đe dọa. Bản thân kịch bản vô tình hay cố ý cũng có xuất hiện một số chi tiết hài hước ngốc nghếch, tập trung chủ yếu ở nhân vật pháp sư Rafael Olvera (Raymond Cruz). Những chi tiết này hoàn toàn đạt hiệu quả trong việc châm kim quả bóng sợ hãi đang bơm đầy trong lòng khán giả, nhưng không đủ liều để tạo nên đột phá tiếng cười như thể loại hài - kinh dị vẫn thường làm. Có lẽ chính vì thế “The Curse of La Llorona” không đạt đến được hiệu ứng rùng rợn, ám ảnh như những bộ phim khác trong cùng vũ trụ Conjuring. 

Với xếp hạng R, dường như “The Curse of La Llorona” vẫn còn quá nhẹ cân. Không nhiều máu me, chết chóc, không nhiều hình ảnh chi tiết về vẻ đáng sợ của mẹ ma hay sự kinh hoàng của những người đối diện với nó.  m thanh cọt kẹt của những cánh cửa vào ban đêm, vòi nước tí tách hay một cơn gió hất tung rèm cửa đều quá thiếu sáng tạo và chưa đủ hù dọa với những người hâm mộ dòng phim này. 

Tuy rằng không có gì nổi bật, nhưng “The Curse of La Llorona” lại có một điểm cộng tuyệt đối, đó là khán giả - những người sợ ma nhất vẫn hoàn toàn có thể đến xem và yên tâm ra về mà không hề lo ám ảnh. Ngoài ra, “The Curse of La Llorona” cũng là câu chuyện độc lập so với những bộ phim khác của Vũ trụ Conjuring. 

“The Curse of La Llorona” đạo diễn bởi Michael Chaves, nhà sản xuất James Wan sẽ được công chiếu trên toàn quốc từ 03/05.

Trúc An (SHTT)