Giải trí

Mai Ngô: "Tôi thiệt thòi khi trở lại chung kết The Face"

Học trò của Lan Khuê cho biết việc bất ngờ trở lại chung kết khiến cô không có nhiều thời gian chuẩn bị trang phục, cũng như dàn dựng tiết mục chỉn chu như các đối thủ.

 

Học trò của Lan Khuê cho biết việc bất ngờ trở lại chung kết khiến cô không có nhiều thời gian chuẩn bị trang phục, cũng như dàn dựng tiết mục chỉn chu như các đối thủ.

Tuy nhiên, thông qua lượt bình chọn từ khán giả, Mai Ngô trở lại tranh tài ở chung kết cùng 3 chiến binh đội bạn. Việc đột ngột trở lại đêm thi cuối cùng khiến thí sinh bị động vì không có nhiều thời gian để đầu tư tiết mục.

Mai Ngo: ‘Toi thiet thoi khi tro lai chung ket The Face’ hinh anh 1
Học trò Lan Khuê cho biết vì bất ngờ trở lại chung kết nên cô không có thời gian đầu tư dàn dựng tiết mục. Ảnh: Đại Ngô

- Trước chung kết, chị được đặt kỳ vọng sẽ đăng quang quán quân mùa đầu. Chị nghĩ thế nào về kết quả này?

- Cám ơn khán giả đã yêu mến và đặt kỳ vọng ở tôi trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Không phải thí sinh nào cũng nhận được sự quan tâm như vậy. Tôi rất trân trọng điều đó. Dù không đạt vị trí cao như nhiều người kỳ vọng nhưng tôi hài lòng về kết quả. Bản thân tôi không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực, thất vọng hay cay cú.

Tôi không quan tâm đến chuyện thắng thua, quan trọng là đã thể hiện hết mình trên sân khấu, mọi người cũng đã thấy khả năng của tôi, chẳng còn gì để Mai Ngô phải hối tiếc. Vị trí á quân không phải là bất lợi, hay chướng ngại trên con đường sắp tới.

- Khán giả cho rằng chị khá thiệt thòi khi tiết mục không được đầu tư công phu như ba chiến binh còn lại, quan điểm của chị thế nào?

- Trở lại với chương trình bằng vé “vote” nên tôi không có nhiều thời gian đầu tư dàn dựng tiết mục, hay bài nhảy, trang phục như các bạn, trong khi ba chiến binh được chuẩn bị khá sớm từ sau khi chương trình đóng máy. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi thiếu cố gắng. Tôi đã thể hiện sự quyết tâm, mãnh liệt trong tất cả các phần thi. Tuy bài nhảy còn đơn giản nhưng tôi đã truyền nhiệt huyết đến người xem.

Thật sự, không chỉ trong đêm chung kết mà xuyên suốt chương trình, team Lan Khuê đã chịu nhiều áp lực, bất công về kết quả.

- Nhiều nhận định cho rằng Phí Phương Anh đăng quang nhờ sức ảnh hưởng của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, quan điểm của chị?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi hoàn toàn không có khái niệm: Không là thành viên của chị Hà sẽ không chiến thắng.

Phí Phương Anh là chọn lựa an toàn của nhà sản xuất. Suốt quá trình diễn ra cuộc thi, tôi thấy cô ấy có cố gắng và hoàn thành tốt các thử thách. Tuy nhiên, Phương Anh chưa thể hiện được nhiều cá tính, lẫn màu sắc mà cuộc thi yêu cầu. Khi Phương Anh đăng quang, tôi nghĩ cô ấy sẽ thể hiện tốt ngôi vị quán quân, xứng với danh hiệu Đại sứ thương hiệu.

Mai Ngo: ‘Toi thiet thoi khi tro lai chung ket The Face’ hinh anh 2
Với sự hỗ trợ của Tim, Mai Ngô có màn khiêu vũ nóng bỏng ở chung kết. Ảnh: Bá Ngọc

- Trở thành thí sinh được quan tâm ở The Face, nhiều người nhận xét chị chảnh và hét giá cát-xê trong thời gian qua, chị phản biện thế nào?

- Người ta nói về tôi như vậy sao? (Cười lớn). Tôi không phủ nhận thù lao của mình tăng đáng kể, gấp 8 lần so với thời điểm đầu đi diễn, thậm chí có show tôi còn nhận được cát-xê với con số không ngờ. Tùy vào show diễn, sự kiện mà tôi nhận được thù lao tương ứng. Hiện mỗi show tôi nhận dao động ở khoảng 15-20 triệu. Như vậy sao có thể gọi là hét giá cát-xê.

- Trong chặng đường sắp tới, chị và huấn luyện viên Lan Khuê sẽ đồng hành cùng nhau ra sao?

- Tôi sẽ cố gắng năng nổ để giữ hình ảnh cũng như tần số phủ sóng. Năm nay, tôi còn có dự định học đại học. Về sự nghiệp, tôi sẽ hướng đến hình ảnh người mẫu đa năng. Tất nhiên, chị Lan Khuê vẫn sẽ là huấn luyện viên của tôi, theo sát tôi trong từng bước phát triển sự nghiệp.

Theo Minh Tâm (Zing.vn)