Giải trí

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2

Tối qua, 13/5, đêm chung kết Sing My Song mùa 2 đã diễn ra. Danh hiệu quán quân của chương trình này đã gọi tên Lộn Xộn Band.

Chung kết chương trình Sing My Song mùa 2 đã diễn ra tối qua, 13/5, tại nhà thi đấu Tân Bình. Đêm thi là cuộc tranh tài của 10 thí sinh:  Andiez Nam Trương, Tuấn Anh, Gin Tuấn Kiệt (đội Hồ Hoài Anh), Đình Khương, Hakoota Dũng Hà (đội Đức Trí), Lộn Xộn Band, Khánh Ly (đội Lê Minh Sơn), Sa Huỳnh, Juun Đăng Dũng - R.Tee, Tường Vy (đội Giáng Son). Kết quả chung cuộc, Lộn Xộn Band đã chiến thắng cuộc thi và trở thành Quán quân Bài hát hay nhất mùa 2. Hãy cùng tìm hiểu hành trình họ từ một band nhạc indie "vô danh" để trở thành một Quán quân nhé!

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2
Lộn Xộn Band: Trần Quỳnh, Phan Thanh Nhàn, Nguyễn Việt Hưng (từ trái qua).

Những miếng ghép "Lộn Xộn"

Lộn Xộn Band được ghép lại từ 3 mảnh Nguyễn Việt Hưng (1993), Trần Quỳnh (1994) và Phan Thanh Nhàn (1997). Thực ra Lộn Xộn là cái tên không xa lạ gì trong cộng đồng nhạc indie nhưng với thị trường âm nhạc nói chung, họ là những người khá mới mẻ. 

Đã từng giải thích khi xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Sing My Song, ban nhạc có tên Lộn Xộn bởi cả ba thành viên của ban nhạc đều không có điểm gì giống nhau. Họ đến với nhau theo cách tự nhiên và "lộn xộn" nhất.

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2 - 1
Nguyễn Việt Hưng.

Rica Nguyễn Việt Hưng - anh cả của nhóm là một cái tên khá nổi tiếng của diễn đàn hiphop Quảng Ninh. Nhưng con đường đến với âm nhạc của anh chàng này khá chông gai. Từng trải qua rất nhiều nghề, từ biên tập, truyền thông, sự kiện... thậm chí là một khoảng thời gian anh hoàn toàn thất nghiệp và ở nhà đi ship bánh trung thu cho vợ. Nhưng anh chưa từng hối hận khi từ bỏ công việc để theo đuổi con đường âm nhạc. 

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2 - 2
Trần Quỳnh.

Trần Quỳnh - anh chàng "ngáo ngơ" của nhóm là một thầy dạy piano trước khi chuyên tâm tập trung vào Lộn Xộn. Mặc dù ngáo ngơ, mặc dù hay quên nhưng anh chàng này lại là một người vô cùng chỉn chu và nghiêm túc trong công việc. Ngoài ra Quỳnh còn được biết đến là khá đa tài với khả năng sản xuất âm nhạc, phối khí, thu âm...

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2 - 3
Phan Thanh Nhàn.

Mảnh ghép cuối cùng, cô em út Phan Thanh Nhàn. Nhàn là một cô gái nữ tính nhưng cũng không kém phần cá tính. Mặc dù có giọng hát lạ và bắt tai nhưng cô đã từng không tự tin một chút nào vào bản thân. Nhàn sợ sân khấu đến mức thường xuyên hát sai nhạc, vào sai tông, thậm chí phải uống thuốc an thần trước khi lên sân khấu lớn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ đứng hát ở nơi đông người như hiện nay.

Con đường âm nhạc vất vả

Vào những ngày đầu thành lập, Lộn Xộn Band đã gặp không ít khó khăn, đến mức tưởng như không thể vượt qua. Sau khi thành lập được hơn một tháng, phòng thu của cả nhóm bị cháy rụi. Tất cả công sức của cả 3 cùng với thiết bị và đồ đạc của Trần Quỳnh đều cháy thành tro trong phút chốc. Buồn, hụt hẫng, tuyệt vọng... là tất cả những gì mà cả 3 thành viên đã phải trải qua. Nhưng sau khi đã buồn đủ, cả nhóm lại cùng nhau cố gắng gây dựng tiếp.

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2 - 4

Được nhiều người trong cộng đồng indie cũng như các nghệ sỹ biết đến, có không ít người ngỏ lời muốn hỗ trợ Lộn Xộn từ đồ đạc đến địa điểm, nhưng nhóm đều từ chối. Ba bạn trẻ không muốn mang nợ ai. Ở thời điểm đó, Nguyễn Việt Hưng đang là một người thất nghiệp, Trần Quỳnh cũng chỉ là một thầy dạy piano còn Phan Thanh Nhàn chỉ là một cô sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền. Nói thế để thấy rằng tiềm lực tài chính của họ gần như là con số 0. Nhưng điều tự hào nhất là tất cả sản phẩm của nhóm đều được thực hiện từ đống đổ nát của vụ cháy ấy.

Việc Nhàn còn đang đi học cũng là một khó khăn của riêng cô và cả band. Cả nhóm luôn cố gắng sắp xếp công việc để hạn chế trùng vào thời gian học của cô. Tuy nhiên, không ít lần nữ sinh phải "hy sinh" buổi học vì việc chung của cả nhóm.

Khi nỗ lực và đam mê được đền đáp xứng đáng

Sau gần 2 năm thành lập, với những nỗ lực và đam mê của mình, Lộn Xộn đã đạt được những kết quả nhất định và được nhiều người biết đến. Những sáng tác của nhóm đều lấy chất liệu từ cuộc sống hay những vấn đề xã hội như tắc đường, kẹt xe… đánh trúng thị hiếu của giới trẻ như:  Mùa thu tôi thích, Tự dưng, Xơ xồ cây, Khoan cho anh ngủ, Đường của bố mày...

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2 - 5

Bài hát đầu tiên nhóm sáng tác - Trên những chiếc xe qua - mang âm điệu nhẹ nhàng du dương, khiến nhiều người nhớ về tuổi thơ. Ở ca khúc Người yêu tôi không có gì để mặc, nhóm lại mang đến nét tươi trẻ và thông điệp cuộc sống dành cho các cặp đôi yêu nhau. Đây cũng là bài hát từng gây bão tại Sing My Song năm nay khi lần đầu tiên ban nhạc biểu diễn chính thức trên sân khấu này.

Lộn Xộn Band biểu diễn Người yêu tôi không có gì để mặc trên sân khấu Sing My Song.

Sau thành công của nhiều bài hát, Lộn Xộn ít nhiều khẳng định được tên tuổi của mình. Nhóm được mời tham gia một vài chương trình của VTV như Cà phê sáng với VTV3, Bữa trữa vui vẻ... và biểu diễn ở nhiều chương trình ca nhạc khác nhau, đặc biệt là các chương trình dành cho sinh viên và giới trẻ. Liveshow Tự dưng kỷ niệm một năm thành lập nhóm, diễn ra vào tối 30/8/2017 đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tới ủng hộ.

Lộn Xộn Band: Từ ban nhạc indie 'vô danh' đến Quán quân Sing My Song mùa 2 - 6
Lộn Xộn Band hát tại đêm Chung kết Sing My Song.

Thành công mới nhất của nhóm chính là Quán quân chương trình Sing My Song mùa 2. Chiến thắng của họ hoàn toàn thuyết phục khán giả, các HLV cũng như Hội đồng nghệ thuật. Với mong muốn khẳng định sức lôi cuốn của mình nói riêng và cộng đồng indie nói chung, Lộn Xộn Band đã đem thứ âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng và đã tự lột xác mình từ một ban nhạc indie ít người biết để trở thành Quán quân.

Chím (Daidoanket.vn)