Giải trí

Lê Minh Sơn nghẹn ngào khi nghe Phạm Hoàng Duy hát ca khúc tưởng niệm Jonghyun

Sing My Song vòng Giải cứu lên sóng tối qua tiếp tục mang đến 6 màn tranh tài cuối cùng trước khi xác định hai cái tên sẽ chinh phục khán giả trong đêm Chung kết sắp đến. Trong đó, Phạm Hoàng Duy với ca khúc viết về căn bệnh trầm cảm là cái tên được HLV Lê Minh Sơn kỳ vọng tại vòng thi này.

Từng chia sẻ bản thân mắc phải căn bệnh trầm cảm hơn một năm qua, thích sáng tạo nghệ thuật trong bóng tối và đặc biệt có duyên với những sáng tác ballad buồn, Phạm Hoàng Duy đã tận dụng chính mình để viết nên ca khúc mới nhất Trầm cảm và trình diễn đầy cảm xúc trên sân khấu Sing My Song tập phát sóng tối qua.

Lê Minh Sơn nghẹn ngào khi nghe Phạm Hoàng Duy hát ca khúc tưởng niệm Jonghyun

Lựa chọn cách lột tả những bế tắc của cuộc sống và chính bản thân mình, song sức nặng trong sáng tác của Phạm Hoàng Duy chính là sự đồng cảm cùng những người bị bệnh trầm cảm, trước hết là cái chết của Jonghyun, nam ca sĩ Hàn Quốc được nhiều người mến mộ gây nhức nhối trong thời gian qua.

HLV Lê Minh Sơn ứa nước mắt khi nghe học trò hát và một bản pop ballad rất tuyệt vời, HLV cũng cho rằng căn bệnh trầm cảm sẽ chữa được  bởi tình yêu thương của con người.

Nguyễn Kim Tuyên đem lên sân khấu ca khúc 'Mẹ của chàng trai ấy' khá dễ thương, dễ đi vào lòng khán giả. Chủ đề ca khúc khá lạ, là lời tâm sự của hai người phụ nữ thể hiện sự biết ơn với người mẹ đã sinh ra chàng trai dành cho mình.

Lê Minh Sơn nghẹn ngào khi nghe Phạm Hoàng Duy hát ca khúc tưởng niệm Jonghyun - 1

HLV Đức Trí dành lời khen tặng cho Nguyễn Kim Tuyên về màn biểu diễn tuyệt vời trong đêm Giải cứu. HLV Giáng Son cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự đáng yêu của ca khúc và màn biểu diễn thành công. HLV Lê Minh Sơn lần nữa khẳng định cô nàng chính là 'cơn gió mát' của âm nhạc Việt Nam hiện nay.

Bing Bing Bong Bong là tên ca khúc lần này của Trương Phước Lộc. Đây là ca khúc mang đậm chất Tây Nguyên, nói lên nạn phá rừng đã hủy hoại thiên nhiên cùng thông điệp "Đất chính là mẹ và rừng chính là mái tóc của mẹ". Ngoài giai điệu mạnh mẽ, ca từ gần gũi thì giọng hát nội lực, vang sáng của Phước Lộc đã thật sự chinh phục người nghe.

Lê Minh Sơn nghẹn ngào khi nghe Phạm Hoàng Duy hát ca khúc tưởng niệm Jonghyun - 2

 "Bàn tay nhỏ trái tim xinh" của Khả Linh là một ca khúc vô cùng xúc động nói về cô bé Hải An, 7 tuổi mắc căn bệnh hiểm nghèo và đã hiến giác mạc cho Y học.  HLV Lê Minh Sơn khen ngợi Khả Linh là một trong những nữ nhạc sĩ có giọng hát hay nhất Việt Nam.

Lê Minh Sơn nghẹn ngào khi nghe Phạm Hoàng Duy hát ca khúc tưởng niệm Jonghyun - 3

Hoàng Sơn - học trò của Giáng Son đã bốc được chủ đề "Giấc mơ" và đã viết nên ca khúc "Trong cơn mê lạ". Trên sân khấu, Hoàng Sơn đã mang đến một câu chuyện thú vị về những suy nghĩ của người trưởng thành đã đi được nữa kiếp người và muốn tìm về với tuổi thơ như một cơn mơ thật đẹp.

Lê Minh Sơn nghẹn ngào khi nghe Phạm Hoàng Duy hát ca khúc tưởng niệm Jonghyun - 4

Vòng Giải cứu - Trại sáng tác 24h của Sing My Song - Bài hát hay nhất khép lại bằng tác phẩm của chàng trai Gin Tuấn Kiệt. Đặc biệt, Gin còn tiết lộ ca khúc này sáng tác chủ yếu là để chinh phục HLV Giáng Son khiến nữ HLV vô cùng bất ngờ.

 Có mặt tại đêm thi vừa qua, Để xem được bao lâu là sáng tác được “thành hình” trong thời gian 24 giờ của Gin Tuấn Kiệt.

Lê Minh Sơn nghẹn ngào khi nghe Phạm Hoàng Duy hát ca khúc tưởng niệm Jonghyun - 5

Đây là ca khúc thuộc chủ đề Mạng xã hội - một đề tài khá rộng đối với bất kỳ thí sinh nào. Lựa chọn vấn đề gần gũi với khán giả trẻ chính là đề cập đến việc các cặp đôi yêu nhau hay thích làm lố, khoe mẽ trên mạng xã hội. Ca khúc này không chỉ nói lên nội dung vạch ra thực trạng có phần mang tính thách thức “để xem được bao lâu” mà còn thể hiện chất nhạc một chút chất tưng tửng, nghịch ngợm và nam tính phù hợp với tính cách của Gin Tuấn Kiệt.

Tom (Daidoanket.vn)