Giải trí

Lật mặt: Nhà có khách - Siêu phẩm hài kinh dị của Lý Hải chỉ dừng ở mức xem cho vui!

Dù được truyền thông rầm rộ và hứa hẹn nhiều màn kinh dị thót tim xen lẫn hài hước cười ra nước mắt nhưng thực tế siêu phẩm “Lật mặt 4” của Lý Hải chỉ dừng ở mức xem được.

Lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh cũng khá lâu, không thể phủ nhận những nỗ lực và sự cống hiến nghiêm túc của Lý Hải trong vai trò đạo diễn. Series “Lật mặt” với 4 phần của anh ít nhiều đã tạo được tiếng vang trong làng giải trí Việt, giúp Lý Hải có được một chỗ đứng nhất định với mảng phim điện ảnh.

Thông minh khi lựa chọn thể loại Hài - Kinh dị để thể hiện trong “Lật mặt 4” với công thức 40% kinh dị và 60% hài hước, “Lật mặt: Nhà có khách” cũng giống như nhiều bộ phim giải trí phục vụ thị hiếu khác của điện ảnh Việt, có thể xem như một món ăn dễ nuốt nhưng không đọng lại nhiều dư vị.

Lật mặt: Nhà có khách - Siêu phẩm hài kinh dị của Lý Hải chỉ dừng ở mức xem cho vui!

Chuyện phim xoay quanh chuyến đi khảo sát địa điểm chụp hình của một nhóm bạn trẻ nhân tiện ghé thăm nhà Vy (Kathleen Võ) - một thành viên trong nhóm. Không né khỏi lối mòn của những bộ phim kinh dị, bối cảnh nhà Vy được xây dựng một cách bất thường nhằm tạo sự rùng rợn cố ý cho người xem - một ngôi nhà cũ nát nằm giữa khu rừng vắng người qua lại mà trên đường vào nhà nhất thiết phải băng qua một nghĩa trang ngổn ngang bia mộ. Tại đây họ được nghe đồn đại những lời không hay về ngôi nhà và tận mắt chứng kiến những biểu hiện bất thường lần lượt của em trai Vy (Tiến Ngô) và mẹ Vy (Tú Trinh) để đi đến kết luận rằng ngôi nhà đang có “khách” (cách nói tránh việc ma ám của người dân địa phương).

Dù là nữ chính đóng vai chủ nhà nhưng vai diễn Vy của Kathleen Võ không có gì nổi bật, thay vào đó, vai trò trụ cột của “Lật mặt: Nhà có khách” được Lý Hải giao trọn vẹn vào tay bộ ba kép phụ Thông (Huy Khánh), Phương (Mạc Văn Khoa) và Bình (Hoàng Mèo), từ những màn hù dọa của “khách” cho đến những pha hài hước đinh của phim đều không khi nào thiếu mặt 3 vị khách này.

Trong khi Huy Khánh là diễn viên đã quá nhẵn mặt trên màn ảnh rộng thì sự xuất hiện đầy mới mẻ của Hoàng Mèo và Mạc Văn Khoa có thể xem là điểm ăn khách nhất của “Lật mặt: Nhà có khách”, chiếm spotlight toàn bộ phim. Bản thân lời thoại cho những phân đoạn hài trong kịch bản thực chất không mấy đặc sắc, nếu như Lý Hải vừa thành công trong việc chọc cười khán giả thì lời khen không để đi đâu khác ngoài dành cho giọng thoại của Mạc Văn Khoa và ngoại hình ăn khớp với vai diễn của Hoàng Mèo.

Lật mặt: Nhà có khách - Siêu phẩm hài kinh dị của Lý Hải chỉ dừng ở mức xem cho vui! - 1

Người ta nói, một bộ phim không quá xuất sắc trong phần thân bài thì cần phải có phần mở bài và kết bài thật hấp dẫn, nhưng thật đáng tiếc khi “Lật mặt: Nhà có khách” của Lý Hải đều chưa làm tốt cả 2. Nhà sản xuất cho biết Lý Hải đã không ngại chi ngân sách khủng để dàn dựng được cảnh chụp hình cưới tập thể phần đầu phim. Tuy nhiên, chịu chi không đúng chỗ vô tình biến mở đầu phim trở thành một mớ hỗn độn, nội dung hư cấu thái quá khiến khán giả chưa ăn đã gắp phải hạt sạn to đùng cảm giác thật không mấy dễ chịu chút nào.

Plot twist cuối phim không gây bất ngờ nhưng dưới nền nhạc ca khúc “Gánh mẹ” của Quách Beem, những hình ảnh tươi sáng, đẹp đẽ, cảm động về tình mẹ con của Vy và bà La (Tú Trinh) hiện lên như một MV ca nhạc nhẹ nhàng llại trở thành phân đoạn dễ chịu và đáng xem nhất trong “Lật mặt: Nhà có khách”. Dù nội dung đến đây đã rất rõ ràng nhưng kết phim bỏ ngỏ trong trường hợp này vẫn để lại cảm giác lợn cợn, gây hụt hẫng cho người xem.

Lật mặt: Nhà có khách - Siêu phẩm hài kinh dị của Lý Hải chỉ dừng ở mức xem cho vui! - 2

Điểm cộng trong “Lật mặt” của Lý Hải đó là dù gọi là series nhưng thực chất chỉ có cái tên “Lật mặt” được giữ lại còn 4 phần phim hoàn toàn là những câu chuyện tách biệt không liên quan đến nhau, do đó mỗi phần lại là một bí mật được khám phá gây kích thích và cuốn người xem phải mò ra rạp. Nội dung phim cũng không quá tệ cho những ai cần một chút thư giãn cuối tuần bằng phim ảnh. Phần lớn những phân đoạn rùng rợn trong phim đều không quá kinh dị đến mức phải la hét, thậm chí khán giả sẽ bật cười trước khi nó ập đến vì sự xuất hiện của 3 cây hài Thông (Huy Khánh), Phương (Mạc Văn Khoa) và Bình (Hoàng Mèo).

Lật mặt: Nhà có khách - Siêu phẩm hài kinh dị của Lý Hải chỉ dừng ở mức xem cho vui! - 3

Sắp tới, sau thời gian công chiếu ở Việt Nam, “Lật mặt: Nhà có khách” sẽ theo chân “Hai Phượng” tán công các rạp chiếu tại Mỹ và Úc. Tuy nhiên nếu như “Hai Phượng” được giới phê bình nước ngoài đánh giá cao nhờ diễn xuất tuyệt vời của Ngô Thanh Vân cùng với điểm cộng phim võ thuật châu Á là thể loại mà khán giả phương Tây luôn thích thú, thì “Lật mặt: Nhà có khách” của Lý Hải xem chừng sẽ yếu thế hơn rất nhiều. Với dàn diễn viên không mấy uy tín với thị trường ngoại quốc, kèm với kịch bản so với thị trường trong nước cũng mới chỉ xếp vào hàng xem được thì khả năng cao “Lật mặt: Nhà có khách” sẽ chỉ đủ sức để phục vụ những khán giả người Việt đang sinh sống tại nước ngoài.

“Lật mặt: Nhà có khách” đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ hôm nay.

My Trần (SHTT)