Giải trí

‘Lật mặt: 3 chàng khuyết’: Hài hước, đủ giải trí

Tập ba của loạt “Lật mặt” do Lý Hải thực hiện còn chứa đựng ít nhiều lỗ hổng. Nhưng phim vẫn gây ra nhiều cảm xúc cho người xem nhờ phần diễn xuất tròn trịa của ba diễn viên chính.

Thể loại: Phiêu lưu, hài hước, tâm lý
Đạo diễn: Lý Hải
Diễn viên chính: Kiều Minh Tuấn, Huy Khánh, Song Luân, Nene

‘Lật mặt: 3 chàng khuyết’: Hài hước, đủ giải trí
Lật mặt: 3 chàng khuyết là tập phim tiếp theo của loạt phim Lật mặt do Lý Hải thực hiện.

Chuyện phim Lật mặt: 3 chàng khuyết xoay quanh ba chàng trai khuyết tật là Tâm (Song Luân), Đức (Huy Khánh), và Lộc (Kiều Minh Tuấn). Họ đều bị gia đình bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, rồi cùng nhau lớn lên trong một cô nhi viện.

Khi đã trưởng thành, bộ ba cùng nhau xây dựng nên quán chuối nướng nổi tiếng, rồi tham gia một chương trình tìm kiếm người thân trên sóng truyền hình. Câu chuyện của họ khiến khán giả vô cùng xúc động, và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội rộng khắp.

Từ đây, Tâm bất ngờ nhận thông báo từ đài truyền hình rằng có người mới nhận là mẹ anh trên Gia Lai, nhưng sức khỏe của bà đang trong tình trạng nguy kịch. Cộng thêm nữ phóng viên Christine (Nene), tất cả cùng nhau lên đường. Nhưng rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi họ trong chuyến đi trước mắt.

Lật mặt: 3 chàng khuyết là tập thứ ba của Lật Mặt - loạt phim do Lý Hải sáng tạo với mỗi phần phim mang một cốt truyện khác nhau, hoàn toàn độc lập. Khác với hai tập trước, giọng ca Trọn đời bên em nay không trực tiếp tham gia diễn xuất, mà chỉ còn ngồi ghế đạo diễn.

Hài hước, nhưng còn lê thê

Với dàn nhân vật chính khá đặc biệt bao gồm Tâm câm điếc, Đức mù lòa và Lộc bại liệt, Lật mặt: 3 chàng khuyết có rất nhiều tiềm năng để gây cười cho khán giả. Ngay đầu phim, người xem bị ấn tượng bởi sự “lầy lội” của bộ ba với phân cảnh sửa chiếc ti-vi mãi không xong.

Yếu tố hài hước sau đó được triển khai xuyên suốt tác phẩm, và tạo ra không ít tiếng cười sảng khoái. Khi “ba chàng khuyết” lên đường cùng Christine, bộ phim chuyển sang hướng hài - hành trình. Mọi chuyện vừa hài hước, vừa khó khăn với bốn nhân vật chính khi họ còn bị một nhóm giang hồ truy đuổi gắt gao.

‘Lật mặt: 3 chàng khuyết’: Hài hước, đủ giải trí - 1
Lật mặt: 3 chàng khuyết rất hài hước. Tuy nhiên, Lý Hải lẽ ra cần tiết chế hơn trong một vài phân đoạn.

Cần phải nhắc lại rằng hai tập Lật mặt trước của Lý Hải rất ăn khách, khi thu về tổng cộng 124 tỷ đồng. Song, nhiều ý kiến cho rằng cả hai tác phẩm còn sến súa, với nhiều trường đoạn mang đậm tính sân khấu. Sang đến Lật mặt: 3 chàng khuyết, nhược điểm đó đã giảm bớt hơn hẳn.

Song, nhiều trường đoạn hài hước trong phim lê thê đến mức không cần thiết, khiến thời lượng tác phẩm bị kéo dài. Đến khoảng giữa phim, yếu tố cảm xúc xuất hiện ở đầu phim gần như bị ngó lơ, khi nhóm nhân vật cứ thế tập trung tấu hài thông qua hàng loạt màn cãi vã, hú hét không đầu không cuối.

Theo chia sẻ của Lý Hải, do nhân vật chính trong phim toàn là người khuyết tật, nên anh không thể thực hiện các pha hành động dạng cận chiến hay cháy nổ như hai tập Lật mặt trước. Phần hành động trong phim nay chủ yếu chỉ là những màn rượt đuổi, hoặc “trèo đèo lội suối” mạo hiểm.

Rõ ràng, Lật mặt: 3 chàng khuyết có thể gây thiện cảm tốt ngay từ ban đầu khi tạo ra nhiều tiếng cười sảng khoái. Song, nếu Lý Hải tiết chế hơn nữa, mảng hài hước của bộ phim sẽ trở nên gọn gàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Dàn diễn viên chính chất lượng

Sau khi “bung xõa” hết mức, may mắn thay, Lý Hải đã khéo léo hơn ở đoạn cuối phim. Hầu hết nút thắt mà anh đề ra trước đó đều được giải quyết triệt để sau khi tác phẩm khép lại.

Hành trình tìm mẹ Tâm tuy gian khó nhưng thấm đẫm tình anh em. Dẫu không có quan hệ máu mủ ruột thịt, bộ ba Tâm, Lộc và Đức vẫn yêu thương, đùm bọc, và cùng nhau đối chọi với sóng gió cuộc đời.

Họ chưa từng coi bạn mình là gánh nặng bởi những khiếm khuyết cơ thể, mà luôn dùng “sở trường” của bản thân bù đắp cho “sở đoản” của đối phương và dựa vào nhau mà sống.

‘Lật mặt: 3 chàng khuyết’: Hài hước, đủ giải trí - 2
Hot girl Nene người Thái Lan là mắt xích yếu nhất trong phim bởi khả năng diễn xuất còn hạn chế.

Diễn xuất ăn ý và ấn tượng của dàn diễn viên chính là điểm sáng lớn nhất của tác phẩm. Sau màn trình diễn nhạt nhòa ở Mẹ chồng (2017), Song Luân như “lột xác” với vai Tâm trong Lật mặt: 3 chàng khuyết. Tuy ít đất diễn hơn hai đồng nghiệp nam, nhưng anh vẫn bộc lộ đầy đủ sự vui buồn bên trong nhân vật mà không được phép dùng đến lời thoại.

Huy Khánh hết sức duyên dáng so với những tác phẩm gần đây mà anh tham gia. Anh có nhiều màn tung hứng hiệu quả với các bạn diễn trong phim khi phải vào vai một chàng mù mồm mép, láu cá.

Còn Nene chính là mắt xích yếu nhất trong nhóm nhân vật chính. Nàng hot girl Thái Lan gần như chỉ biết tỏ ra dễ thương trước khung hình với phần diễn xuất tẻ nhạt. Hạn chế về mặt ngôn ngữ khiến Lý Hải buộc phải lồng tiếng cho Nene và đó là một thất bại rõ ràng của Lật mặt: 3 chàng khuyết.

‘Lật mặt: 3 chàng khuyết’: Hài hước, đủ giải trí - 3
Kiều Minh Tuấn tỏa sáng trong vai anh chàng Lộc bị bại liệt.

Bất ngờ lớn nhất trong phim thuộc về “tay chơi” Kiều Minh Tuấn. Sau Em chưa 18 (2017), nam diễn viên bị đóng khung vào những vai hài có phần lố lăng trên màn ảnh rộng suốt gần một năm qua.

Đến Lật mặt: 3 chàng khuyết, anh hóa thân xuất sắc thành nhân vật bị bại liệt từ nhỏ. Lộc vốn có chiều sâu rất lớn khi luôn mang mối hận gia đình đã bỏ rơi mình. Bộ phim có thể gây ít nhiều xúc động chính là nhờ câu chuyện đời trái ngang của nhân vật.

Nhìn chung, dù còn không ít điểm hạn chế về mặt kịch bản, Lật mặt: 3 chàng khuyết vẫn là một tác phẩm đem lại nhiều cảm xúc cho người xem. Bộ phim đồng thời cho thấy nỗ lực của Lý Hải trong việc mang đến một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa cho khán giả.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)