Giải trí

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường!

Việc những hình ảnh xô đẩy, cãi nhau với Minh Tú xuất hiện quá nhiều ở "The Face", Lan Khuê cho biết cô chỉ bất ngờ, ngạc nhiên chứ không buồn giận.

Việc những hình ảnh xô đẩy, cãi nhau với Minh Tú xuất hiện quá nhiều ở "The Face", Lan Khuê cho biết cô chỉ bất ngờ, ngạc nhiên chứ không buồn giận.

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường - Ảnh 1.
 

Không giống như mùa đầu tiên, tại The Face 2017 Lan Khuê ngồi ghế nóng với Hoàng Thùy, Minh Tú. Vì 3 cô gái cùng tuổi nên việc chặt chém, tị nạnh cũng diễn ra quyết liệt, gay gắt hơn. Hầu như ở tập phát sóng nào, công chúng cũng chăm chú quan sát xem Lan Khuê sẽ nói gì về Minh Tú, hay Minh Tú - Hoàng Thùy sẽ "dằn mặt" Lan Khuê bằng điều gì. Vô hình chung, ấn tượng về Lan Khuê sau 7 tập phát sóng của The Face bỗng trở nên xấu đi. Nhiều người thậm chí còn chỉ trích và "ném đá" nữ huấn luyện viên vì từng quyết định loại thí sinh. Trò chuyện với Lan Khuê xoay quanh những câu chuyện gây tranh cãi ở The Face, Hoa khôi Áo dài Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn:

Tôi không ghét Minh Tú

Có nhiều ý kiến cho rằng Lan Khuê ở "The Face 2017" quá tham. Vì vừa muốn làm "chị Đại" nhẹ nhàng, vừa muốn giành chiến thắng mà lại còn muốn được lòng khán giả thì là chuyện quá khó thực hiện. Lan Khuê nghĩ sao về điều này?

Tham gia chương trình thì chuyện muốn giành chiến thắng là đương nhiên rồi. Còn chuyện "chị Đại" thì là do mọi người nghĩ thế, chứ Khuê chưa bao giờ bảo mình là ai ở chương trình này. Đầu tiên, do Khuê quay trở lại The Face sau mùa đầu tiên, rồi Khuê ngồi giữa, tiếp đến chương trình có thêm 2 vị huấn luyện viên mới. Vậy nên mọi người mới mặc định rằng Khuê sẽ làm "chị Đại". Chứ giờ Khuê nói đúng hay sai gì cũng bị phản ứng lại. Nếu Khuê bảo không phải, mọi người sẽ nói rằng Khuê giả tạo, còn thừa nhận thì lại chẳng được, Khuê không nói cái gì hay làm cái gì mà sai cá tính của bản thân cả. Dư luận đa chiều mà, sống sao cho vừa được mọi người? Vậy nên cứ bất chấp rồi hòa cùng dư luận thôi.

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường - Ảnh 2.
 

Có vẻ như Lan Khuê và Minh Tú đối đầu nhau quá nhiều ở cuộc thi này? Vì so với Hoàng Thùy, Lan Khuê có phần dễ chịu hơn. Dù là khi Khuê loại thí sinh của Thùy hay Thùy làm điều ngược lại thì mâu thuẫn giữa các huấn luyện viên vẫn không nảy sinh nhiều bằng những chuyện liên quan đến Minh Tú!

Sông có khúc, người có lúc. Sẽ có những lúc Thùy bùng lên, còn bùng lên như thế nào và ở tập nào thì phải xem mới biết. Vấn đề là đoạn đó có bị cắt hay không thôi (Cười). Huấn luyện viên nào cũng có tâm lý bảo vệ thí sinh của mình cả. Từ tập 1 cho đên tập 7, Khuê và Tú là những huấn luyện viên thắng thử thách đồng đội nhiều nhất. Vậy nên 2 đứa mới là nguồn cơn dẫn đến xung đột. Ở tập 7 vừa rồi, Thùy đã giành chiến thắng. Sau đó sẽ còn những tập Thùy giành chiến thắng nữa. Cứ chờ đến lúc đó, mọi người sẽ thấy những mâu thuẫn giữa 3 vị huấn luyện viên rõ ràng hơn. Khuê thấy điều này rất là bình thường ở các chương trình truyền hình thực tế.

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường - Ảnh 3.
 

Quan hệ giữa Lan Khuê với Minh Tú và Hoàng Thùy hiện nay thế nào?

Tôi không ghét Minh Tú hay Hoàng Thùy. Mối quan hệ giữa chúng tôi là những người đồng nghiệp bình thường. Nếu có công việc phù hợp thì làm chung thôi. Khuê không phải là người có quá nhiều mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết trong showbiz. Vì Khuê cũng bận. Bên cạnh đó, khi làm việc cùng nhau, quan trọng là giữa các ekip có ăn ý hay không. Chúng tôi không có hục hặc gì sau chương trình cả!

Ở tập 6 của "The Face", vị giám khảo khách mời Lukkade đã nói rằng cô ấy không thích Lan Khuê. Ngay sau đó, Lukkade bình chọn cho đội Hoàng Thùy chứ không bình chọn cho đội Lan Khuê. Cá nhân Khuê có buồn vì chuyện này không?

Thật sự thì Khuê rất thích chị Lukkade, vì nhìn chị rất có thần thái và mạnh mẽ. Những nhận xét của chị ấy chắc chắn không làm Khuê bớt thích chị Lukkade. Có thể khi mình mới gặp nhau, ấn tượng về đối phương sẽ không đúng lắm. Đoạn chị Lukkade nói không thích Khuê là phần quay phỏng vấn lúc đầu. Về sau, hai chị em có cơ hội làm việc và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Khuê nghĩ vấn đề này chẳng có gì to tát. Hiện tại, mối quan hệ giữa Khuê với chị Lukkade khá bình thường. Trong thời gian tới, Khuê và chị Lukkade sẽ đồng hành cùng nhau ở một vài dự án. Nếu không thích nhau thật thì khó lòng làm việc lắm.

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường - Ảnh 4.
 

Lan Khuê có cho rằng vì mình ít bộc bạch và giải thích về những hiểu lầm quá cho nên khán giả mới nghĩ sai là Lan Khuê quá kiêu ngạo không?

Thì bình thường mới gặp nhau mà, chuyện thấy khó ưa hay không ưa cũng là bình thường. Quan trọng là mình phải biết tiết chế và tin tưởng vào bản thân. Bạn bè và những người ở bên cạnh Khuê hiểu điều này. Nên dù có bị hiểu lầm là kiêu ngạo thì Khuê cũng chịu thôi. Có một điều thú vị là bạn trai của Khuê nói rằng nếu xem chương trình truyền hình trước khi gặp Khuê thì chắc là không yêu nổi rồi. Vì xem trên truyền hình thấy khác ở ngoài đời thực quá. Ở ngoài thì dễ gần, thân thiện mà trên The Face thì có vẻ dữ dằn, hay bắt nạt thí sinh (Cười).

Nói tôi thiên vị Tú Hảo thì thật là tội nghiệp quá!

Ở mùa đầu tiên, Lan Khuê được khán giả ủng hộ rất nhiều. Nhưng đến mùa thứ 2 này, có vẻ như Lan Khuê đã gặp khá nhiều áp lực từ dư luận. Lan Khuê có nghĩ đây là điều kém may mắn với mình không?

Hình như mọi người bị đặt nặng vấn đề được thích hay không thích quá rồi. Mình là nghệ sĩ mà, mình lại đang hoạt động trong showbiz, chuyện yêu hay ghét là điều chẳng thể nào tránh khỏi. Giờ Khuê nói thấy bình thường quá chắc mọi người sẽ không tin đâu. Nhưng thật là nhiều khi đọc bình luận ném đá mình trên facebook, thấy giống như kiểu họ đang nói về ai đó chứ không phải mình. Khuê vô tư và lạc quan về chuyện này lắm.

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường - Ảnh 5.
 

Quan trọng là số người thích mình vẫn còn nhiều, nhiều hơn số người ghét mình nhiều lắm. Mình đặt 2 con số lên bàn cân rồi suy nghĩ. Thôi thì đành chịu, tham gia chương trình thực tế, cứ để mọi người mắng chửi cho đã rồi thôi. Họ có thể mắng vài ngày chứ đâu thể mắng mình cả đời được.

Năm nay Khuê hiểu được một điều là phải chịu hoàn toàn cho những quyết định của mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì Khuê vẫn đối mặt với nó. Bên cạnh đó, Khuê quá bận rộn để quan tâm đến những rắc rối bên cạnh mình. Chỉ khi mình bận rộn và thành công với điều bận rộn đó thì mới cảm thấy yêu đời. Cuộc sống màu hồng quá mà, tại sao phải buồn vì lời nói không tốt đang nhắm vào mình chứ?

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường - Ảnh 6.
 

Nhiều ý kiến cho rằng các thử thách ở "The Face 2017" nhàm chán và kém hấp dẫn hơn mùa đầu. Cá nhân Khuê nghĩ như thế nào về điều này?

Thì cái gì cũng thế thôi, tâm lý chung là thích điều mới mẻ. Đâu ai muốn cùng tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Khó khăn của người làm chương trình là phải làm sao đáp ứng được nhu cầu mới mẻ của khán giả và cân bằng với điều kiện khách quan bên ngoài. Điều này khó khăn lắm chứ không phải nói là làm được đâu. Bản thân Khuê là người tham gia chương trình, Khuê rất mong The Face sẽ thành công. Còn vai trò huấn luyện viên của Khuê, thì chỉ biết cô gắng ở một giới hạn nào đó và bảo vệ tốt cho thí sinh của mình thôi. Còn mấy chuyện nằm ngoài khả năng của mình thì không thể nói thêm được.

Lan Khuê có buồn hay giận gì không khi mà trong khoảng 5 tập đầu, những chuyện hậu trường của Lan Khuê - Minh Tú như mắng nhau hay xô đẩy nhau được đưa vào chương trình quá nhiều?

Nói không buồn thì cũng chẳng đúng. Nhưng Khuê hơi ngạc nhiên vì những chuyện hậu trường đó được đưa ra quá nhiều. Khuê cũng xác định trong đầu là bất ngờ, ngạc nhiên và có một số suy nghĩ khác đi. Chứ nếu nói bị buồn hay vui nhiều quá thì cũng chưa phải. Bởi vì chuyện buồn vui của Khuê chỉ liên quan đến những người quan trọng xung quanh thôi. Còn lại mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở chỗ ngạc nhiên, bất ngờ thôi.

Lan Khuê: Tôi không ghét Minh Tú, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường - Ảnh 7.
 

Ở bất cứ phiên bản The Face nào cũng thế, sự chú ý luôn dành cho các huấn luyện viên. Vì nghĩ thử xem, với một chương trình mà có các cô gái cùng độ tuổi, cùng làm người mẫu, họ ngồi trên những chiếc ghế nóng rồi đưa ra ý kiến đánh giá, nhận xét, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến mâu thuẫn thôi. Với lại, làm chương trình thì cũng cần có tranh cãi để gây sự chú ý, các phiên bản như Anh hay Thái Lan đều vậy, huấn luyện viên trước rồi mới đến thí sinh gây ồn ào. Dẫu vậy, cho đến khi Chung kết diễn ra, huấn luyện viên chỉ còn làm vai phụ, quan trọng là thí sinh mới là người chiến thắng.

Một số khán giả cho rằng Lan Khuê có phần thiên vị Tú Hảo nhiều quá. Lan Khuê có biết tới chuyện này không?

Đội của Khuê bây giờ chỉ còn lại hai thí sinh là Tú Hảo và Phan Ngân. Theo con mắt của người làm nghề, cứ ai làm tốt thì Khuê khen thôi, làm chưa tốt thì Khuê không thể khen được. Tính Khuê thế rồi. Còn nếu nói về chuyện thiên vị, thật sự là hơi tội cho huấn luyện viên khi phải đối mặt với vấn đề này. Huấn luyện viên như Khuê chẳng thể nào thảo mai để khen hết một lượt được. Khuê không thiên vị một ai đâu. Dù là Tú Hảo, Phan Ngân, Mỹ Duyên hay Mỹ Nhân gì cũng thế, mỗi lần thực hiện xong thử thách, ai làm tốt thì mình mới khen, ai chưa tốt thì mình phải nhận xét, đánh giá để còn rút kinh nghiệm chứ.

Xin cám ơn Lan Khuê vì đã dành thời gian trao đổi!

Theo Shindo (Trí Thức Trẻ)