Giải trí

Khổ như Mỹ Tâm khi ngồi ghế HLV của “Giọng hát Việt”

Sở hữu lượng fan hùng hậu và nắm chắc lợi thế chiến thắng trong tay, nhưng điều này lại vô tình trở thành "con dao hai lưỡi" với Mỹ Tâm khi cô chấp nhận ngồi vị trí “ghế nóng” của chương trình âm nhạc như “Giọng hát Việt”.

Sở hữu lượng fan hùng hậu và nắm chắc lợi thế chiến thắng trong tay, nhưng điều này lại vô tình trở thành "con dao hai lưỡi" với Mỹ Tâm khi cô chấp nhận ngồi vị trí “ghế nóng” của chương trình âm nhạc như “Giọng hát Việt”.

“Giọng hát Việt 2015” kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về Đức Phúc - học trò đội Mỹ Tâm. Điều này không quá ngạc nhiên bởi theo dự đoán của nhiều người trong nghề cũng như tỷ lệ độc giả bình chọn từ các trang báo uy tín, chàng trai 18 tuổi này luôn bỏ xa ba đối thủ còn lại. Song, đằng sau kết quả mỹ mãn này lại là cả một hành trình dài đầy sóng gió mà dường như HLV Mỹ Tâm phải đương đầu ngầm, dù bên ngoài cô vẫn luôn tỏ ra “bình chân như vại”.
 
Áp lực chất chồng áp lực
 
Ngay từ trước khi công bố “bộ tứ quyền lực” của “Giọng hát Việt” mùa thứ ba, thông tin rò rỉ về sự xuất hiện của Mỹ Tâm trên "ghế nóng" đã trở thành chủ để được quan tâm bậc nhất. Rõ ràng không thể phủ nhận sau một mùa thi thứ hai không thành công như mong đợi, Mỹ Tâm chính là cái tên duy nhất thời điểm hiện nay có thể kéo “Giọng hát Việt” trở lại sức hút mà mình đã bị đánh mất. Và khi danh sách 4 HLV chính thức được công bố, Mỹ Tâm là cái tên nhận được nhắc đến nhiều nhất và được cho là đối thủ “nặng ký” nhất của ba người còn lại. Mặc dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng xét ở mức độ phổ biến về hình ảnh cũng như âm nhạc của bốn vị HLV, đủ thấy rằng Mỹ Tâm có những lợi thế tiềm ẩn, khiến 3 đàn anh, đàn chị phải dè chừng. Chưa kể nữ ca sĩ còn sở hữu lượng fan trẻ tuổi, đông đảo và trung thành nhất, nên việc nhiều thí sinh cân nhắc chọn về đội cô để mong chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua bình chọn với các đội khác cũng không quá khó hiểu. Từ đó, áp lực để đáp ứng lại sự kỳ vọng mà các học trò đã tin tưởng và gửi gắm là thử thách đầu tiên đặt lên đôi vai Mỹ Tâm.
 

Mỹ Tâm nhận được nhiều sự chú ý khi nhận lời ngồi vào một trong bốn chiếc "ghế nóng" của "Giọng hát Việt 2015"

 
 
Sóng gió tiếp theo đến từ một tin nhắn tố Mỹ Tâm đưa ra nhiều yêu sách đến ban tổ chức trước khi đồng ý ngồi ghế giám khảo. Theo tin nhắn nặc danh, bên cạnh khoản cát-sê cao ngất, ban tổ chức còn bị chi phối trong việc thay đổi các huấn luyện viên, thậm chí giám đốc âm nhạc cũng phải là người khác như ý của nữ ca sĩ. Ngoài ra, đoạn tin còn cho rằng Mỹ Tâm ra điều kiện ngôi Quán quân phải thuộc về đội mình.
 
Mỹ Tâm vẫn chọn giải pháp im lặng những lời nói vô căn cứ này, nhưng phần lớn khán giả vẫn hoài nghi về tính thực hư của câu chuyện. Việc Mỹ Tâm nhận lời tiếp quản vị trí “ghế nóng” của “Giọng hát Việt” khiến nhiều người ngạc nhiên không hiểu sao một nữ ca sĩ vốn kín tiếng, tránh xa các scandal lại đồng ý tham gia vào một chương trình đã bị vướng nhiều “ồn ào” như vậy. Câu hỏi đặt ra khi đó là: “Liệu có thật nhà sản xuất đã có những “thỏa thuận ngầm” để thuyết phục vị huấn luyện viên này”? Vì ai cũng biết chỉ cần Mỹ Tâm gật đầu đồng ý, chương trình sẽ có thêm nhiều uy tín và thu hút một lượng lớn khán giả của cô theo dõi, ủng hộ. Lúc này, nghi vấn về tính công bằng của cuộc thi tiếp tục dấy lên và đẩy nữ HLV trở thành tâm điểm của dư luận.
 
Đoạn tin nhắn gây nhiều tranh cãi tại thời điểm công bố bốn vị huấn luyện viên của mùa ba
 
Trở lại với những đêm thi, các phương tiện truyền thông liên tục dành nhiều quan tâm đến “nhất cử nhất động” của Mỹ Tâm, từ lời ăn tiếng nói, cách ứng xử với đồng nghiệp, thậm chí cả gu thời trang của cô thay đổi thế nào cũng bị... cho lên trang đầu. Sự “quan tâm” này vô tình tạo cho “nàng họa mi” thêm một áp lực mới về vẻ bề ngoài – điều mà trước đây nữ ca sĩ vốn ít quan tâm.
 
Câu chuyện về mối quan hệ của Mỹ Tâm và đồng nghiệp Thu Phương cũng là một trong những chông gai "trên trời xuống" mà theo lời nữ ca sĩ, nguyên nhân chỉ là do khán giả thích “làm quá”. Chỉ vì những lời nói, nhận xét đến thí sinh rất bình thường, hai vị nữ giám khảo bỗng nhiên có thời gian bị dư luận đem ra soi mói và kết luận rằng họ “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Đến mức trong một bài phỏng vấn với chúng tôi, Mỹ Tâm phải lên tiếng là cô hoàn toàn không có vấn đề gì với người đồng nghiệp và khẳng định những tin đồn trên đều do mọi người tự suy diễn.
 
Mối quan hệ của Mỹ Tâm và Thu Phương từng một thời gian bị đem ra "mổ xẻ"
 
Tuy nhiên, sạt hết tất cả những điều tiếng, sau tất cả, Mỹ Tâm vẫn tỉnh táo một mình lèo lái con thuyền đội mình vượt qua giông bão, mang đến cho khán giả những màn biểu diễn ấn tượng nhất qua từng đêm, dập tan mọi nghi vấn về thực lực của đội mình. Điều này thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu khi đối mặt trước áp lực chất chồng áp lực.
 
Chiến thắng của Đức Phúc chưa phải là bến đỗ êm đềm
 
Trước khi công bố kết quả “Giọng hát Việt 2015”, một số phóng viên giải trí lại đồng loạt nhận được tin nhắn nặc danh với nội dung mang tính “hạ bệ” Mỹ Tâm. Trong đoạn tin nêu rõ: “Cát Tiên Sa mặc dù không thích Mỹ Tâm bằng Thu Phương vì Mỹ Tâm hay yêu sách, lại đòi hát sau cùng cho vedette, nhưng vì áp lực từ nhà tài trợ và lời hứa khi mời Mỹ Tâm nên cuối cùng vẫn phải để Đức Phúc đăng quang”.
 
Sự việc này vô tình thổi trở lại ngọn lửa nghi vấn về việc nữ ca sĩ được ban tổ chức hứa hẹn trao chức Quán quân cho học trò đội mình như ở đầu mùa giải. Tuy thông tin không xác nhận được tính thực hư, nhưng rõ ràng, chuỗi sự việc trên lại một lần nữa ảnh hưởng đến vị huấn luyện viên.
 
Tin nhắn nặc danh được gửi cho các phóng viên tố Mỹ Tâm dùng "yêu sách" và kết quả được sắp đặt sẵn
 
Sau khi giúp Đức Phúc đăng quang ngôi Quán quân, cô trò Mỹ Tâm tiếp tục phải đối mặt với luồng dư luận trái chiều xoay quanh kết quả. Không ít ý kiến cho rằng, chiến thắng của chàng sinh viên 18 tuổi còn chịu ảnh hưởng quá lớn từ cái bóng của “Họa mi tóc nâu”, bởi xét về chuyên môn, phong độ và kỹ thuật, thí sinh này vẫn chưa thực sự ổn định qua từng vòng thi, nhất là ở đêm thi quyết định và đêm Gala trao giải.
 
Bộ phận khán giả phản đối đã lo rằng Mỹ Tâm sẽ đào tạo nên một Yasuy của “Vietnam Idol” thứ hai - một ca sĩ không có ngoại hình đẹp để đám ứng được thị hiếu giải trí của giới trẻ và sẽ sớm chìm. Vì vậy, “Họa mi tóc nâu” sẽ phải tiếp tục phải đương đầu với áp lực mới đó là: cậu học trò nhỏ của mình sẽ tỏa sáng như thế nào sau một thời gian cô “mài dũa” và làm sao để ánh sáng ấy tồn tại vững khi tự bước đi trên đôi chân mình mà không cần dựa vào cái tên “Mỹ Tâm”.
 
Chiến thắng của Đức Phúc bị cho là phần nhiều dựa vào sức ảnh hưởng của Mỹ Tâm
 
Việc ngồi trên ghế giám khảo “Giọng hát Việt” năm nay vô tình đẩy Mỹ Tâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù học trò của cô có chiến thắng hay không, cũng sẽ là điều gây không ít tranh cãi. Đặt trong một tình huống ngược lại, nếu Đức Phúc không đăng quang, dư luận lại có thể "mổ xẻ" mọi chuyện theo một hướng khác. Họ có thể cho rằng sức hút của Mỹ Tâm nay đã giảm nên không thể kéo khán giả bình chọn cho Đức Phúc, việc chọn thí sinh của cô là một sai lầm, hay thậm chí đánh giá, so sánh khả năng sư phạm của cô với các huấn luyện viên khác.
 
Nhiều lý do có thể được đưa ra, nhưng nếu Mỹ Tâm đánh mất lợi thế dẫn đầu như giả thiết trên, chắc chắn khán giả vẫn sẽ tỏ ra thất vọng không kém việc họ đang phản đối về “chiến thắng không thuyết phục” của Đức Phúc hiện nay. Tình thế nào cũng đưa nữ giám khảo vào thế khó chỉ vì cô là một ngôi sao lớn nhất nhì showbiz hiện nay.
 
Với làng giải trí Việt hiện tại, không thiếu các nhân tố sở hữu cả tài năng và ngoại hình nhưng vẫn thất bại, thì liệu Đức Phúc – một tài năng mà theo Mỹ Tâm là “của lạ” giữa thị trường âm nhạc – có thành công? Đây tiếp tục là một thách thức không nhỏ dành cho “Họa mi tóc nâu”. Đặc biệt, với một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu, người ta lại càng đặt nhiều kỳ vọng vào việc cô sẽ làm được gì cho học trò của mình khi đã hứa nâng đỡ cậu.
 
>> Quán quân The Voice: Hát cho những cái đầu rỗng?
>> MC Phan Anh lên tiếng về những lùm xùm ở The Voice

Theo H.D (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)