Giải trí

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018

Nếu bạn cho rằng tác phẩm "Nếp gấp thời gian" chính là đại thảm họa của nhà Disney thì có lẽ bom tấn "Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc" sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại đấy. Bạn biết gì không, "Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc" đang giữ vị trí chót bảng giữa những bộ phim của Disney trong năm 2018 đấy!

Vào ngày đầu tiên ra mắt, The Nutcracker and the Four Realms (Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc) chỉ cán mốc điểm số 28%  trên trang phê bình phim Rotten Tomatoes. Bốn mươi sáu nhà phê bình đã xem phim nhưng chỉ có mười ba người đánh giá tác phẩm nằm ở mức “Fresh” (Hay). Điều đó đồng nghĩa rằng 33 trường hợp còn lại đã nhận xét bộ phim ở mức “Rotten”, tức thảm họa.

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 1

Tệ hơn cả những gì xuất hiện trên Rotten Tomatoes chính là điểm số mà những khán giả đến rạp đã để lại. Điểm trung bình mà các nhà phê bình nghiệp dư đã dành cho The Nutcracker and the Four Realms là 4,6/10. Thậm chí, A Wrinkle In Time (Nếp gấp thời gian) - bộ phim được xem là “mâm xôi vàng” của nhà Chuột - còn sở hữu điểm số cao hơn cả The Nutcracker and the Four Realms. Tác phẩm này có mốc điểm số trên Rotten Tomatoes là 42%, và điểm trung bình khán giả chấm là 5,3/10.

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 2

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 3

Việc nhận về những lời phê bình khá thậm tệ do sở hữu chiến dịch quảng bá nghèo nàn, Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc có xác suất rất cao để trở thành quả bom xịt của mùa Đông năm nay. Đồng thời, đây sẽ là bàn đạp cho các hãng phim lớn khác bật lên chiếm trọn không khí Giang sinh 2018.

Gạt bỏ tất cả những lời chỉ trích, A Wrinkle In Time vẫn thu được doanh số 100 triệu USD. Nếu không có được dàn hậu thuẫn hùng hậu như Ava DuVernay, Oprah Winfrey, và Chris Pine trong A Wrinkle In Time, Kẹp Hạt Dẻ có lẽ sẽ gặp phải nhiều khó khăn để đạt được con số doanh thu đã đề ra (chí ít là không phải bù lỗ).

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 4

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 5

Tạm gác lại câu chuyện về hai tác phẩm thảm họa kia, năm 2018 quả là một năm bùng nổ của Disney ở mảng điện ảnh. Black Panther, Avengers: Infinity War, và The Incredibles 2 đều đã xuất sắc phá vỡ kỷ lục phòng vé. Ant-Man and the Wasp dẫn đầu doanh thu trong loạt series về Ant-Man.

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 6

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 7

Christopher Robin được xem là tác phẩm có doanh thu thấp nhất trong số các tác phẩm được ra mắt trong năm nay nhưng bộ phim vẫn thành công với doanh số là200 triệu USD. Bom tấn Solo: A Star Wars Story - một phiên bản lỗi của dòng phim Star Wars - cũng đã thu về đầy tay 400 triệu USD trên toàn cầu. Đặc biệt, tất cả các bộ phim được liệt kê trên đều nhận được những lời nhận xét tích cực từ phía khán giả.

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 8

'Kẹp Hạt Dẻ và bốn vương quốc' - thảm họa nhà Chuột năm 2018 - 9

Trước mắt, nhà Chuột vẫn còn hai tác phẩm để gỡ gạc dành cho dịp cuối năm nay đó là Ralph Breaks the Internet - bộ phim dường như có thể dễ dàng đi vào lòng công chúng nhờ vào sự thành công của phần tiền nhiệm - Wreck-It Ralph và Mary Poppins Returns - một tác phẩm được dự đoán sẽ oanh tạc các bảng đề cử của Oscar 2019.

Theo Rika (Saostar)