Giải trí

Kaity Nguyễn và 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng

Kaity Nguyễn vượt qua Minh Hằng, Lan Ngọc trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong khi đó "Em chưa 18" cũng giành Bông sen vàng ở hạng mục phim điện ảnh.

Sau 4 ngày được tổ chức, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đã chính thức bước vào đêm bế mạc, trao giải diễn ra ngày 28/11 tại Đà Nẵng.

Như thông lệ, BTC sẽ trao các giải thưởng gồm Bông Sen Vàng - giải lớn nhất, Bông Sen Bạc và Giải đặc biệt của Ban giám khảo cho các tác phẩm, cá nhân làm phim xuất sắc trong 2 năm qua, thông qua 4 thể loại Phim truyện điện ảnh, Phim tài liệu, Phim khoa học, và Phim hoạt hình.

Kaity Nguyễn, Qúy Bình đoạt giải Nữ, nam diễn viên chính xuất sắc

Kaity Nguyễn và 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng
Đoàn phim ASEAN lên sân khấu nhận giải.

Khoảng 21h, những hạng mục giải thưởng đầu tiên của Liên hoan phim Việt Nam lần XX bắt đầu được công bố. Những hạng mục đầu tiên đã có chủ nhân như: Phim ASEAN, âm thanh, âm nhạc, họa sĩ, thiết kế mỹ thuật, quay phim.

Ngay sau khi Lý Thái Dũng nhận giải Quay phim xuất sắc cho phim Đảo của dân ngụ cư, Nguyễn Thị Hồng Ngát và NSƯT Hoàng Hải bước ra sân khấu công bố giải thưởng tác giải kịch bản xuất sắc.

Kết quả, kịch bản phim điện ảnh xuất sắc đã thuộc về Bùi Kim Quy - Lương Đình Dũng với phim Cha cõng con.

Diễn viên Hà My của phim Cô gái đến từ hôm qua đã chiến thắng hạng mục Nữ diễn phụ xuất sắc. Trong khi, Nhan Phúc Vinh vượt qua nhiều đối thủ nặng ký giành giả Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong Đảo của dân ngụ cư.

Kaity Nguyễn và 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng - 1
Phạm Hồng Phước lên nhận thay Nhan Phúc Vinh. Tuy nhiên, MC Nguyên Khang lại không nói rõ việc nhận hộ khiến nhiều khán giả truyền hình bất ngờ.
Kaity Nguyễn và 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng - 2
Khi nhận giải Nam chính xuất sắc, Quý Bình dành lời cảm ơn cho Minh Hằng, người đã tạo cảm hứng để anh diễn xuất.

Phim 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc loại hình phim điện ảnh đã thuộc về đạo diễn Vũ Ngọc Đãng của Hot boy nổi loạn 2. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ vì phần 2 của Hot boy nổi loạn được đánh giá là kém hơn hẳn phần 1.

Phim điện ảnh được yêu thích nhất thuộc về Yêu đi đừng sợ. Sống và kể lại chiến thắng Bông Sen vàng hạng mục Phim tài liệu.

Kaity Nguyễn và 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng - 3
Phim được khán giả yêu thích thuộc về Yêu đi đừng sợ. 

NSND Vương Duy Biên và Nghệ sĩ Mỹ Duyên công bố giải Bông Sen cho thể loại Phim hoạt hình. Bông Sen bạc phim hoạt hình đã thuộc về Một lần đào ngũ, Sóc nâu đáng yêu.

Kaity Nguyễn và 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng - 4
12 chòm sao Vẽ đường cho yêu chạy được trao giải Phim do giám khảo bình chọn.

22h15, Bông Sen cho phim truyện điện ảnh - hạng mục được chờ đợi nhất tại Liên hoan phim bắt đầu được công bố. Bông Sen Bạc đã thuộc về hai bộ phim Cô hầu gái, Cha cõng con.

Em chưa 18 đã vượt qua 16 bộ phim và giành giả Bông sen Vàng cho phim truyện điện ảnh trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX.

Kaity Nguyễn và 'Em chưa 18' đoạt Bông sen vàng - 5
Em chưa 18 được trao giải Bông Sen Vàng hạng mục phim điện ảnh.

Năm nay, cách thức chấm điểm giải Bông sen vàng có thay đổi, từ danh sách 16 phim tham dự, ban giám khảo chọn ra 7 phim đề cử. Ban tổ chức sẽ tiếp tục chấm điểm và tác phẩm nào có số điểm cao nhất sẽ giành giải Bông sen vàng.

Danh sách 16 phim đề cử bao gồm: Cô Ba Sài Gòn, Cô gái đến từ hôm qua, Cô hầu gái, Đảo của dân ngụ cư, 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Bạn gái tôi là sếp, Bao giờ có yêu nhau, Cha cõng con, Cho em gần anh thêm chút nữa, Chờ em đến ngày mai, Em chưa 18, Hot boy nổi loạn 2, Nắng, Sắc đẹp ngàn cân, Sài Gòn anh yêu em và Sứ mệnh trái tim.

Số lượng phim giải trí áp đảo so với phim nghệ thuật nên có thể nói ban giám khảo năm nay cần “so bó đũa, chọn cột cờ”, nhất là khi tiêu chí chấm giải mới buộc ban giám khảo phải trao giải Bông sen vàng, chứ không thể để trống giải như một số năm trước.

Trong dàn phim thương mại, Em chưa 18 là cái tên nổi bật khi đạt doanh thu lên tới hơn 170 tỷ đồng, và hiện là phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy cũng là cái tên tiềm tàng bởi phim từng bất ngờ thắng lớn tại Cánh diều vàng hồi đầu năm.

Dòng phim nghệ thuật năm nay lép vế rõ rệt về số lượng. Cha cõng con gây hiệu ứng tốt về xã hội, nhưng sự cố đạo diễn Lương Đình Dũng trả giải Cánh diều hồi đầu năm có thể khiến phim ít cơ hội hơn tại LHP Việt Nam XX.

Còn Đảo của dân ngụ cư do Hồng Ánh thực hiện cũng đã tham gia một số LHP quốc tế, nhưng hiệu ứng trong nước chưa thể rõ rệt như Đập cánh giữa không trung cách đây hai năm.

Đâu đó ở giữa là những bộ phim cố gắng cân bằng hai yếu tố thương mại và nghệ thuật, như Cô gái đến từ hôm qua và Cô Ba Sài Gòn. Song, cả hai còn những điểm yếu nhất định và khó giành giải cao nhất.

Về mảng diễn xuất, cuộc đua “ảnh hậu” rõ ràng cam go và khốc liệt hơn. Ninh Dương Lan Ngọc, Miu Lê, Minh Hằng, Kaity Nguyễn, Jun Vũ, Nhung Kate... tạo ra cuộc đua hấp dẫn tới phút chót. Đây đều là những vai diễn tốt, thậm chí có người đã cứu cho cả bộ phim mà họ tham gia.

Ngược lại, các nam diễn viên Việt Nam không để lại nhiều dấu ấn trong hai năm qua.

Ngô Thế Quân trong Cha cõng con chắc chắn là cái tên được nhiều người nhắc tới nhờ vai người cha khắc khổ vùng sông núi, có con trai bị bạo bệnh.

Song, anh chỉ là diễn viên tay ngang, và chủ yếu diễn bằng bản năng. Tuy nhiên, cũng thật khó để tìm ra một cái tên xứng đáng hơn ch o giải Nam diễn viên chính xuất sắc năm nay.

Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)