Giải trí

Hương Tràm tung MV cuối trước khi tạm ngừng ca hát

Dù mới ra mắt chưa đầy 20 giờ, MV "Ra là em đâu quá mong manh" của Hương Tràm đã nhận gần 1,5 triệu lượt xem và hơn 6 ngàn bình luận.

Mới đây, sự việc Hương Tràm bất ngờ tuyên bố tạm dừng đi hát để ra nước ngoài du học và điều trị căn bệnh trầm cảm. Người hâm mộ vô cùng sốc và tiếc nuối vì trong vài năm tới Vpop sẽ thiếu vắng một giọng ca đầy nội lực, kỹ thuật và cảm xúc như Hương Tràm.  

Trước khi tạm chia tay fan của mình trên con đường ca hát, Hương Tràm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc "Ra Là Em Đâu Quá Mong Manh" theo thể loại ballad quen thuộc.

"Ra là em đâu quá mong manh" mang giai điệu ballad nhẹ nhàng do nhạc sĩ trẻ Duy Anh sáng tác. Bài hát là một câu chuyện chứa đựng nhiều dấu chấm hỏi cho chính mình của cô gái sau chia tay, nhiều sự tiếc nuối nhưng được cô cất giấu, gói ghém trong vẻ ngoài mạnh mẽ. Để rồi sau tất cả thì mọi thứ cũng chực trào, cô ấy rốt cuộc cũng không chối bỏ được nỗi buồn đó. 

Điều đặc biệt ở MV mới này, Hương Tràm một lúc hóa thân thành hai nhân vật: cô chị cá tính và cô em hiền lành. Cả hai cùng phải lòng anh chàng thư sinh điển trai do diễn viên Ba Duy đóng. Dù đầu tiên cô em là người gặp gỡ trước nhưng đành nhường lại cho người chị sinh đôi của mình.

Hương Tràm tung MV cuối trước khi tạm ngừng ca hát

MV ngay khi ra mắt đã nhận về những phản hồi tích cực từ người nghe. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận xúc động dành cho Hương Tràm: 'Cảm ơn vì đã mạnh mẽ, đã kiên cường, đã cho chúng ta  1 Hương Tràm mãnh liệt với âm nhạc. Cảm ơn Tràm !!! Thân ái và chúc sức khoẻ!'; 'Em sẽ trân trọng mv cùng này của chị để tặng cho bọn em, bọn em sẽ xem nó như một món quà chia tay của chị, tụi em sẽ vẫn luôn chờ đợi chị . Mặc dù rất buồn, nhưng vẫn sẽ đợi, vẫn sẽ đợi!'; 'Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chúc chị đi du học  thành công và không làm mình đau khổ nữa nhé chị.'; 'Cảm ơn 1 người đã chống trọi với nghề hát nghị lực và quá mạnh mẽ. Chị đã có rất nhiều hit. Em chúc chị sức khoẻ bình an và có thành công trong lĩnh vực mới.'; 'Bài hát hay, giọng hát ngọt ngào mà buồn quá, MV cuối làm người  xem lưu luyến và tiếc nuối lắm, vô nghe bài này cái là cứ buồn.'

TH (SHTT)