Giải trí

Hương mật tựa khói sương tập 44: Cẩm Mịch quyết tâm giết hết Húc Phượng trong ngày cưới

 Trích đoạn Hương mật tựa khói sương tập 44 hé lộ tình tiết Cẩm Mịch quyết tâm giết chết Húc Phượng vào đúng ngày thành hôn của nàng và Nhuận Ngọc để báo thù cho cha mẹ.

Trong Hương mật tựa khói sương tập 44, Cẩm Mịch vẫn buồn rầu vì cái chết của cha, nàng quyết tâm phải tìm ra hung thủ. Sau khi nhìn thấy mộng cảnh Húc Phượng dùng Lưu Ly Tinh hỏa thiêu chết cha mình, nàng đã quyết tâm chờ đợi thời cơ để ra tay với Hỏa Thần.  Sở dĩ Cẩm Mịch phải chờ đợi thời cơ vì nàng biết Húc Phượng là Phượng Hoàng bất tử, để giết chết Hỏa thần chỉ có cách đâm thẳng vào nội đan tinh nguyên ở nơi sâu thẳm không thể nói ra của mỗi vị thần tiên.

Hương mật tựa khói sương tập 44: Cẩm Mịch quyết tâm giết hết Húc Phượng trong ngày cưới

Sau 3 năm để tang cha, thời cơ ra tay đã đến. Cẩm Mịch gặp lại Húc Phượng và giả vờ ngọt ngào tâm sự rằng nàng không tin Hỏa thần là người ra tay giết hại cha mình nhưng thực chất bên trong đang bày mưu tính kế. Nàng lừa Húc Phượng nhận sợi tóc của mình để Húc Phượng đặt vào nơi quan trọng nhất với chàng. Nơi quan trọng này chính là điểm yếu của Húc Hượng, nơi cất giữ nội đan tinh nguyên. 

Hương mật tựa khói sương tập 44: Cẩm Mịch quyết tâm giết hết Húc Phượng trong ngày cưới - 1

Sau khi biết được chính xác vị trí nội đan, Cẩm Mịch âm thầm hạ quyết tâm ra tay giết Húc Phượng trong ngày thành hôn của mình và Nhuận Ngọc 3 ngày sau đó. 

Liệu Húc Phượng có thoát được nhát dao oan tình này của người yêu? Câu trả lời sẽ có trong tập 44 Hương mật tựa khói sương lên sóng vào tối nay.

TH (Daidoanket.vn)