Giải trí

Hot boy Việt kiều, cô gái mũm mĩm đua nhau bùng nổ ở Idol

Trong đêm chung kết 3, Trọng Hiếu lẫn Bích Ngọc đều một lần nữa thể hiện phong độ ấn tượng, qua đó chứng tỏ bản thân là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân.

Trong đêm chung kết 3, Trọng Hiếu lẫn Bích Ngọc đều một lần nữa thể hiện phong độ ấn tượng, qua đó chứng tỏ bản thân là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân.

Bích Ngọc chọn bản hit Thức tỉnh của nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong để dự thi. Ngay những câu hát đầu tiên, nữ sinh ĐH Kiến trúc TP HCM đã "đốn tim" số đông người nghe bằng chất giọng đẹp, nội lực cùng cách xử lý đậm chất riêng. Bên cạnh đó, cô còn tranh thủ khoe các động tác vũ đạo. Mặc dù sở hữu thân hình mũm mĩm, đồng thời nhảy múa cũng chẳng phải là thế mạnh, song Bích Ngọc vẫn phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn với vũ đoàn nhằm tạo thêm màu sắc, sự đột phá cho tiết mục.

Bích Ngọc liên tiếp tỏa sáng trên sân khấu Vietnam Idol.
 
Đánh giá bài thi của cô gái quê Cần Thơ, nhạc sĩ Thanh Bùi phấn khích nói: “Càng ngày, anh càng thương em. Anh yêu chất nghệ sĩ của em. Mỗi khi hát, em thể hiện cứ như lần cuối cùng được đứng trên sân khấu. Anh cảm nhận, em rất hấp dẫn. Nét hấp dẫn không nằm ở ngoại hình mà vì em luôn tự tin, thoải mái, luôn hết mình…”.

Với giám khảo Thu Minh, chị cho rằng, yếu tố sexy (quyến rũ) đầu tiên của thể loại dance thuộc về giọng hát và Bích Ngọc may mắn nắm giữ lợi thế quan trọng này. Nữ ca sĩ Đường cong bộc bạch thêm: “Qua bài hát trên, chị nhận thấy hình ảnh của bản thân trong đó. Chị mong em sẽ luôn biến mình thành ngọn đuốc để thiêu đốt hết mọi người”.

Chẳng kém cạnh cô bạn trong top 7, Trọng Hiếu có phần thi giống hệt như một nghệ sĩ thực thụ đang biểu diễn. Tuy liên tiếp nhảy múa cùng các vũ công nhưng anh giữ rất chắc cột hơi, thể hiện tròn trịa nhạc phẩm Livin’ la vida loca (Ricky Martin).

Nhận xét về tiết mục, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thốt lên, đây là chủ đề trúng tủ của chàng Việt kiều Đức. Trong khi, Thu Minh nhìn nhận: “Chị có lời khen dành cho em. Bình thường, những vòng trước, trúng tủ là em làm điên loạn. Hôm nay, em làm ít hơn nhưng mọi thứ lại chất, đáng, đúng thời điểm. Em hát tốt, ca khúc phù hợp. Nhìn chung, em có sự lựa chọn hoàn hảo”.

Trải qua chuỗi thử thách cam go, Bích Ngọc - Trọng Hiếu vẫn trụ vững ở nhóm dẫn đầu. Có thể thấy, cả hai đã, đang và sẽ là cặp “kỳ phùng địch thủ” trong hành trình đến ngôi quán quân Vietnam Idol mùa 6.

Ở một diễn biến khác, Đêm nhạc sôi động chắc hẳn là chủ đề khó nhất với cả Minh Quân lẫn Nguyễn Duy bởi trước đó, hai thí sinh chưa từng thử sức cùng bài hát có nhiều tiết tấu hay một lần thể hiện các động tác vũ đạo trên sâu khấu. Thế nhưng, việc đối mặt với “chướng ngại vật” lớn bất ngờ trở thành cơ hội giúp cả hai lột xác, tạo ra tiết mục mới mẻ, đa sắc hơn.

Nếu thầy giáo 23 tuổi gây ngạc nhiên khi xuất hiện trong hình ảnh gai góc, cá tính thì cậu em họ Hồ Vĩnh Khoa cũng làm được điều tương tự. Hai phần thi Vút bay (nhạc ngoại, lời Việt: Dạ Quỳnh), Nghe ta hồi sinh (Đỗ Hiếu) dẫu còn non nớt, chưa tới, song nó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của lứa tài năng âm nhạc mới.

4 thí sinh: Minh Quân, Hà Nhi, Vân Quỳnh và Nguyễn Duy.

 
Với Vân Quỳnh và Hà Nhi, mỗi người là một câu chuyện, tuy nhiên, hai cô gái đều đoạt suất đi tiếp. Trong đêm chung kết 3, nữ ca sĩ từng đạt giải đặc biệt ở cuộc thi Tiếng hát châu Á tại Kazakhstan năm 2000 thiếu sự cuồng nhiệt, đam mê - thứ vốn là bản chất của dòng nhạc dance. Cô sinh viên trường ĐH Ngoại thương TP HCM lại mắc lỗi chọn sai bài dẫn đến lấn cấn, hát nhảy chẳng ăn nhập gì nhau.

Riêng Ngọc Việt, anh bỗng bị loại dù có bản mash-up Tell me why - Beautiful girl xuất thần. Trước đó, thí sinh gốc Vĩnh Phúc sở hữu lượng bình chọn cao nhất nhì trong Gala 1 và Gala 2. Như góp ý của giám khảo Thanh Bùi, “không chịu làm mới màu sắc âm nhạc” có lẽ là lý do duy nhất khiến anh về chót ở cuộc đua giành tình cảm từ khán giả.

Tạm gác 7 phần tranh tài sang một bên, sự sôi động trên ghế nóng cũng trở lại rõ nét khi Thu Minh tái xuất sau ba tuần nghỉ để sinh con. Chị cùng Thanh Bùi đưa ra loạt góp ý mang tính chuyên môn cao giúp các thí sinh rút kinh nghiệm, phát triển hơn.

Những người "cầm cân nhảy mực" ở Gala 3: Nguyễn Hải Phong, Thu Minh, Thanh Bùi và Nguyễn Quang Dũng.

 
Song, vị trí người “cầm trịch” chương trình của MC Duy Hải vẫn là một điểm trừ đáng tiếc tại Gala 3 (cách dẫn dắt thiếu tự nhiên, múa tay nhiều lần, gọi nhầm tên thí sinh, ít mời giám khảo Nguyễn Hải Phong nhận xét khiến anh giống khán giả ngồi xem chương trình...).
 
Đêm chung kết 4 với chủ đề Gửi người tôi yêu được truyền hình trực tiếp lúc 20h chủ nhật, ngày 28/6 trên kênh VTV3.
 
>> Thu Minh trở lại ghế nóng Vietnam Idol
 
Theo L.Vĩnh Thái (Zing.vn)