Giải trí

Hoài Linh, Việt Hương và cả trường quay bật khóc vì câu nói ám ảnh của bé gái từng rơi xuống giếng sâu

Trong tập 10 Người Bí Ẩn, sự xuất hiện của bé gái từng được giải cứu do bị ngã xuống giếng khoan cách đây 3 năm đã khiến cả trường quay xúc động. 

Bé Tú Anh năm nay 10 tuổi và khi bị rơi xuống giếng bé mới 7 tuổi. Bé gặp nạn do đi chơi thả diều, không để ý và rơi xuống giếng. Khi bị rơi xuống bé chỉ gọi: 'Mẹ ơi, cứu con. Ba ơi, cứu con'. MC Trấn Thành hỏi Tú Anh làm cách nào để bé giữ được bình tĩnh trong tình huống nguy hiểm đó, bé cho biết vì chú cứu hỏa nói: 'Con thích ăn gì, khi nào chú cứu con lên, chú dẫn con đi ăn'. Tú Anh cũng cho biết thêm: 'Trong lúc đó con nghĩ tới mẹ, tới ba. Con nghĩ là ba sẽ cứu mình lên.'

Hoài Linh, Việt Hương và cả trường quay bật khóc vì câu nói ám ảnh của bé gái từng rơi xuống giếng sâu

Cả khán phòng bất ngờ khi mẹ Tú Anh tiết lộ ba của bé đã mất khi bé mới được mười mấy tháng tuổi. Tú Anh cho biết: 'Con lúc nào cũng nằm mơ thấy ba hết. Ba con nói ba là người yêu thương con nhất'. Dù hiểu là ba đã mất nhưng Tú Anh luôn nghĩ: 'Ba là người sinh ra mình và lúc nào linh hồn của ba cũng hiện thân trong con'. 

Những câu nói đầy xúc động của Tú Anh đã khiến Hoài Linh, Việt Hương và cả trường quay phải rơi nước mắt.

Hoài Linh, Việt Hương và cả trường quay bật khóc vì câu nói ám ảnh của bé gái từng rơi xuống giếng sâu - 1

Xuất hiện cùng bé gái còn có trung úy Văn Tiến Hiếu – người lính cứu hỏa đã có công lớn trong quá trình giải cứu bé Tú Anh khi bé bị rơi xuống giếng khoan 12m cách đây 3 năm. Vụ giải cứu này từng gây được sự chú ý lớn của dư luận. 

Hoài Linh, Việt Hương và cả trường quay bật khóc vì câu nói ám ảnh của bé gái từng rơi xuống giếng sâu - 2

Trung úy Văn Tiến Hiếu cũng chia sẻ thêm về nghị lực và sự dũng cảm của bé Tú Anh, cũng như cảm xúc của mọi người khi cứu được bé. Anh nói:

"Khi tôi cùng đồng đội đưa dây thòng lọng xuống để bé buộc vào tay cho không bị rơi xuống nữa, bé có nói: "Con quyết tâm rồi, các chú kéo con lên đi". Nhưng thực tế, không thể được vì bé đang bị kẹt, kéo lên rất nguy hiểm. 

Gần 10 giờ đêm, bé kêu buồn ngủ và nói: "Các chú thả ghế xuống cho con ngồi để đỡ mỏi". Lúc đó, tôi mới động viên bé: 'Thôi bé cố gắng, quyết tâm với chú. Chúng ta sắp thành công rồi, chú sắp đến được với con rồi.'

Trong quá trình cứu, chúng tôi cũng chuyền oxy, nước và sữa xuống cho bé uống. Khi cứu được bé lên, toàn bộ cán bộ chiến sĩ chúng tôi và người dân như vỡ òa. Bé như được tái sinh một lần nữa vậy, cảm xúc như được chào đón một đứa bé sinh ra đời".

Hoài Linh, Việt Hương và cả trường quay bật khóc vì câu nói ám ảnh của bé gái từng rơi xuống giếng sâu - 3

Việt Hương cho biết: 'Việt Hương xin cám ơn toàn bộ cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương. Việt Hương nghĩ là suốt toàn bộ quá trình công tác, các anh sẽ nhớ hoài về kỷ niệm này như một người cha của đứa bé.  Nếu Hương có một đứa con bằng tuổi này và nếu có hoàn cảnh như vậy Hương sẽ cho con của Hương gọi tất cả các anh là cha của con mình.'

Hoài Linh, Việt Hương và cả trường quay bật khóc vì câu nói ám ảnh của bé gái từng rơi xuống giếng sâu - 4

Việt Hương cho biết thêm: 'Mọi người cũng nên biết, khi đào lớp đất sâu như vậy thì bản thân các chiến sĩ cũng đang gặp nhiều nguy hiểm. Nếu mình có chồng, con trong đội cứu hộ đó thì sẽ rất lo lắng về an toàn của họ.

Lúc bình thường các anh cũng là người bình thường nhưng khi hoạn nạn, chúng tôi luôn kiếm các anh và lúc đó chỉ một câu nói, một sợi dây, miếng nước từ các anh cũng giúp chúng tôi rất nhiều'

Tom (Daidoanket.vn)