Giải trí

Hồ Văn Cường tiến thẳng vào chung kết dù không hát dân ca

Lần đầu không hát dân ca, thí sinh Vietnam Idol Kids vẫn đủ sức chinh phục ban giám khảo và khán giả.

Lần đầu không hát dân ca, thí sinh Vietnam Idol Kids vẫn đủ sức chinh phục ban giám khảo và khán giả.
 

Live show 6 của Vietnam Idol Kids diễn ra tối 10/7 tại trường quay quận 9 (TP HCM) trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn bao giờ hết bởi sau đêm thi này, 4 giọng ca nhí sẽ tiến vào đêm chung kết xếp hạng. Đêm thi với chủ đề bứt phá đánh dấu những "lần đầu tiên" của các thí sinh, trong đó tiếp tục nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả vẫn là Hồ Văn Cường. 

Hồ Văn Cường bùng nổ khi thử sức với dòng nhạc mới

Không còn là "cậu bé dân ca" như các tuần trước đây, lần này, giọng ca nhí 13 tuổi thử sức với dòng nhạc pop qua ca khúc Nắng nó còn xuân. 

Tưởng chừng thử nghiệm này sẽ làm khó cũng như khiến em phải chật vật để vượt qua, tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác hẳn. Trên sân khấu, Cường hát không chênh phô, luyến láy hợp lý. Tinh thần phấn khởi, vui tươi của sáng tác cũng được em truyền tải rất rõ ràng. Trong trang phục áo dài, em thậm chí còn hòa mình cùng các vũ công để thể hiện các động tác múa. 

Ho Van Cuong tien thang vao chung ket du khong hat dan ca hinh anh 1
Hồ Văn Cường tự tin chinh phục ca khúc không phải dân ca sở trường. Ảnh: Nguyễn Thành

Không nằm ngoài dự đoán, tiết mục của thí sinh đến từ Tiền Giang khiến cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay, reo hò. Bộ ba giám khảo bật dậy khỏi ghế để nhún nhảy, thậm chí đập tay xuống bàn để tán thưởng. 

Tóc Tiên cho biết đến hôm nay cô mới thật sự khâm phục cậu bé. Qua tiết mục này, em đã chứng minh mình có thể chinh phục nhiều thể loại âm nhạc khác chứ không chỉ đóng khung với dân ca như nhiều người nghi ngại. 

Đồng ý kiến, Isaac cho biết trong nhiều tuần qua, em luôn giành vị trí cao nhất nhưng sự ủng hộ của khán giả có dấu hiệu giảm xuống bởi không mang lại những điều mới mẻ hay thử thách bản thân. Nhưng với tiết mụcNắng có còn xuân lần này, Hồ Văn Cường chính thức lấy lại tình cảm của người hâm mộ. Quả thật, kể từ tiết mục Còn thương rau đắng mọc sau hèở live show 1, đến đêm nay em mới một lần nữa khiến sân khấu bùng nổ đến như vậy.

Ho Van Cuong tien thang vao chung ket du khong hat dan ca hinh anh 2
Bộ ba Isaac, Tóc Tiên và Văn Mai Hương phấn khởi khi nghe em hát. Ảnh: Nguyễn Thành

Không nằm ngoài ý kiến trên, Văn Mai Hương dành cho tiết mục của Cường hai từ "xuất sắc". Cô nói: "Không hiểu từ con lại có sức mạnh để bộc phát trong đêm nay đến như vậy. Con thoải mái từ giọng hát đến cử chỉ chứ không còn Hồ Văn Cường rụt rè trong những tuần trước".

Đúng như dự đoán, Hồ Văn Cường tiếp tục là cái tên đầu tiên được xướng lên với hơn 70% tổng bình chọn. Như vậy, cậu bé dân ca đã ghi tên vào chung kết một cách khá dễ dàng.

Top 4 thuyết phục người xem

Tiếp sau Hồ Văn Cường, lần lượt 3 cái tên sẽ trình diễn trong đêm chung cuộc diễn ra vào chủ nhật tuần tới (17/10) là Jayden Trịnh, Bảo Trân và Gia Khiêm.

Đây là kết quả được đánh giá hoàn toàn hợp lý bởi 4 em đều là những gương mặt nổi trội, có tài năng và phong độ khá ổn định. Ngoài ra, sự góp mặt của 4 giọng ca này hứa hẹn mang đến đêm chung kết nhiều màu sắc. Nếu như Hồ Văn Cường chuyên trị dòng nhạc dân ca thì Jayden Trịnh được ví như "chàng lãng tử", đậm phong cách nghệ sĩ và có khả năng chơi nhạc cụ.

Ho Van Cuong tien thang vao chung ket du khong hat dan ca hinh anh 3
Jayden từ vị trí ở top nguy hiển trong tuần trước đã vươn lên hạng nhì trong live show 6.

Bảo Trân là cô gái duy nhất trong top 4 nhưng lại được đánh giá là không hề thua kém các bạn trai. Em có phong cách đa dạng, chinh phục nhiều thể loại từ pop, rock đến dân gian đương đại. 

Soái ca nhí Gia Khiêm cũng là thí sinh có độ biến hoá mạnh mẽ từ hình ảnh hoàng tử hát tình ca đến một rocker nhí. Ngoài ra, ngoại hình đáng yêu của em cũng dễ chiếm cảm tình người nghe.

Thí sinh phải ra về là Thiên Tùng. Dù vậy, đây lại là thành công của em bởi trước khi vào cuộc chơi, ít ai dự đoán em có thể đi sâu đến chặng đường này.

Theo Phương Giang (Zing.vn)