Giải trí

Giọng hát Việt nhí: Hết thí sinh, Bảo Anh chọn được 'chiến binh' khi mời khán giả lên hát

Một cậu bé khán giả của Giọng Hát Việt nhí bất ngờ trở thành thí sinh của chương trình trong tình huống có 1-0-2.

Tập 5 "Giọng hát Việt nhí 2018" lên sóng truyền hình tối 20/10 cũng là đêm thi cuối cùng của vòng Giấu mặt với nhiều tình huống thú vị.

Mở màn đêm thi là thí sinh Nguyễn Trần Phương Trúc với ca khúc "Mình cùng nhau đóng băng" - hit mới của nữ ca sĩ Thùy Chi và chinh phục 3 chiếc ghế HLV. Sau màn tranh giành của các HLV, Phương Trúc sở hữu giọng hát trong trẻo đã về đội của team Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh.

Cô bé Vũ Hà Trang, 8 tuổi đến từ Hải Phòng thể hiện ca khúc "Đừng để con một mình", khiến cả trường quay "lắng động" bởi giọng hát ngọt ngào và truyền cảm, cô bé chinh phục 6 HLV trên ghế nóng. Kết quả, cô bé đã chọn về đội của team Bảo Anh - Khắc Hưng.

Nguyễn Bích Hà Mi thể hiện ca khúc "Lá cờ". Xuất hiện trên sân khấu, Hà My gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào khiến cả trường quay vô cùng thích thú và chinh phục được HLV "Sơn - Tường". 

Giọng hát Việt nhí: Hết thí sinh, Bảo Anh chọn được 'chiến binh' khi mời khán giả lên hát

Nguyễn Thị Bảo Anh thể hiện ca khúc dân ca "Câu hò bên bến Liên Hương", tuy còn nhỏ nhưng Bảo Anh lại có một giọng hát ngọt mùi, từng câu hát như khiến người nghe "say đắm". Các HLV đều chăm chú lắng nghe phần trình diễn của cô bé và team "Anh - Hưng" đã bấm nút chọn.

Lê Uyên Nhi thể hiện ca khúc "Cảm ơn cha" để dành tặng cho bố với hy vọng bố sẽ ủng hộ con đường ca hát của mình. Xuất hiện trên sân khấu, Uyên Nhi đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người nghe và chinh phục được HLV Bảo Anh - Khắc Hưng, Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường. Kết quả, cô bé đã về đội của Bảo Anh và Khắc Hưng. 

Cô bé Nguyễn Phan Quỳnh Anh khiến khán giả chìm vào một không gian âm nhạc đầy ký ức của tuổi thơ với ca khúc "Lon ton à lon ton ơi". HLV Soobin Hoàng Sơn - Vũ Cát Tường là team duy nhất bấm chọn và có được "thiên thần" xinh đẹp mà không phải tranh giành và là đội đầu tiên về đích khi đủ 15 thí sinh.

Cậu bé Trần Viết Học thể hiện ca khúc nổi tiếng "Hà nội 12 mùa hoa" khiến các HLV ngỡ ngàng vì tràn đầy cảm xúc và cùng nhau bấm chọn. Đặc biệt, HLV Hồ Hoài Anh đã bấm nút khóa âm team "Anh - Hưng" khiến Bảo Anh vô cùng đau lòng. Cuối cùng, Viết Học chọn về đội của cặp đôi "Giang - Hồ".

Cô bé Phạm Ngọc Thiên Thanh, 12 tuổi từng tham gia chương trình mùa trước và là học trò của Soobin Hoàng Sơn. Quay trở lại chương trình, cô bé thể hiện ca khúc "Quê tôi" với chất giọng ấm và khá lạ, đã thổi vào ca khúc quen thuộc này một chiếc áo mới nhưng rất cảm xúc. Và cuối cùng giọng hát của cô bé đã chinh phục được HLV Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh. 

Bùi Yến Nhi thể hiện ca khúc tiếng Anh "One moment in time" và chinh phục được HLV Bảo Anh - Khắc Hưng. Kết thúc màn trình diễn cuốn hút, Yến Nhi còn thể một đoạn ca khúc "Bánh trôi nước" khiến các HLV rất thích thú. HLV Khắc Hưng vui mừng vì có một chiến binh rất nặng ký.

Điều đặc biệt xảy ra ở sân khấu "Giọng hát Việt nhí 2018" khi đã hết thí sinh mà team Bảo Anh - Khắc Hưng vẫn chưa đủ thành viên. Điều này khiến cặp đôi HLV vô cùng hoang mang, MC Ali Hoàng Dương và giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương đã gợi ý các bé ở trường quay ai có đam mê ca hát và dự thi có thể giơ tay và lên sân khấu để hát. 

Rất đông các bé giơ tay để có cơ hội được lên sân khấu chinh phục các HLV và cuối cùng, bé Nguyễn Minh Chiến, 11 tuổi đã được lựa chọn và thể hiện ca khúc "Nơi ấy con tìm về". Giọng hát truyền cảm của cậu bé đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem và chinh phục hoàn toàn 6 HLV. Minh Chiến cho biết, em theo bố mẹ đến trường quay để ủng hộ các bạn đi thi, và khi được lựa chọn lên sân khấu để hát khiến em rất bất ngờ và hạnh phúc hơn là được các HLV lựa chọn.

Tập 6 "Giọng hát Việt nhí 2018" cũng là tập đầu tiên của vòng Giấu mặt sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 27/10 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

TH (Daidoanket.vn)