Giải trí

Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Bị phát hiện vô sinh, Minh cay đắng nhìn bố chồng rước 'hồ ly' về chăm sóc

Biết 'hồ ly' mang thai con của chồng mình, Minh đã thuyết phục Nhân nhận con và quyết không để đứa bé bị ảnh hưởng khiến khán giả nể phục.

Mở đầu Gạo nếp gạo tẻ tập 97, Minh đã bị bố chồng tỏ thái độ khi phát hiện ra bệnh án của cô. Vừa hay lúc này, 'ả hồ ly' đã gặp được mẹ Nhân và được bà ta đưa đến gặp ông Lực, nói rằng cô đang mang trong mình cháu nội của ông. 

Đang mong ngóng một đứa cháu nối dõi tông đường, lại buồn rầu vì Minh không thể mang thai, ông Lực liền cho 'ả hồ ly' đến nhờ ở cùng để tiện chăm sóc đến khi sinh nở mặc cho Nhân phản ứng. Ông Lực thuyết phục Nhân rằng chỉ cần sinh xong, cô ta sẽ giao con rồi biết mất. Nhân vẫn một mực phản đối và tuyên bố rằng dù có là con của mình, Nhân cũng không cần.

Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Bị phát hiện vô sinh, Minh cay đắng nhìn bố chồng rước 'hồ ly' về chăm sóc

Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Bị phát hiện vô sinh, Minh cay đắng nhìn bố chồng rước 'hồ ly' về chăm sóc - 1

Dù cay đắng khi nhìn thấy ả 'hồ ly' hống hách trong nhà nhưng Minh đều chịu đựng vì đứa con của chồng trong bụng cô ta. Thế nhưng được voi đòi tiên, ả hồ ly tinh không chịu dừng lại. Với lòng tham vô đáy của mình, cô ta không những chỉ muốn tiền, mà còn muốn luôn cả... Nhân! 

Thấy Nhân yêu thương Minh hết mực, cô ả này đã ghen tuông và quyết tâm phá bằng được hạnh phúc của hai người. Nhân đã quỳ xuống xin ông Lực đừng làm tổn thương Minh nữa nếu không anh sẽ dọn ra khỏi nhà. Thấy thế, ả 'hồ ly' đe dọa: "Con tôi cần có cha! Nếu con tôi không có cha, tôi sẽ không để cho nó chào đời đâu". Đến nước này, ông Lực bắt Minh là người phải đưa ra quyết định về số phận đứa bé. Minh khiến ả 'hồ ly' cứng họng khi nói rằng: 'Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ tôi cho cô hết nhưng tôi không nhường chồng cho cô. Cái cô cần chỉ là tiền, nếu có đứa bé cô sẽ có tiền, nếu đứa bé không còn cái cô có chỉ là con số 0. Cô tự chọn đi'. Mặc khác, Minh thuyết phục Nhân phải nhận con của mình, còn cô sẽ tạm lánh về ở nhà ngoại.

Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Bị phát hiện vô sinh, Minh cay đắng nhìn bố chồng rước 'hồ ly' về chăm sóc - 2

Mẹ Nhân không ngừng hiến kế cho 'hồ ly' với quyết tâm khoắng sạch tài sản nhà ông Lực. Bà ta đã gọi điện báo cho ông Lực rằng ả 'hồ ly' bị bắt cóc và buộc ông phải chi ra số tiền lớn để chuộc về nếu không sẽ mất cháu nội.

Về phần Hân - Kiệt, bà Mai cho đến lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định hàn gắn hạnh phúc của con gái. Bà mời Kiệt đến nhà ăn cơm rồi năn nỉ Kiệt suy nghĩ về chuyện quay lại với Hân. Thấy Kiệt đến, Hân liền tránh mặt, thậm chí không về ăn cơm chung cùng gia đình.

Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Bị phát hiện vô sinh, Minh cay đắng nhìn bố chồng rước 'hồ ly' về chăm sóc - 3

Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Bị phát hiện vô sinh, Minh cay đắng nhìn bố chồng rước 'hồ ly' về chăm sóc - 4

Một mình ra công viên, Hân đã nhớ lại những lúc cô quá quắt, gây tổn thương cho Kiệt khi anh phá sản, nhớ những lúc cô ép Kiệt ly dị để đến với Hùng... nhớ lại tất cả những gì đã làm với Kiệt, Hân càng thêm xấu hổ và mặc cảm với tội lỗi của mình.

Sau khi đợi Kiệt về rồi, cô mới trở về nhà và bị bà Mai mắng. Bà Mai cho rằng, bây giờ là lúc Hân phải vứt bỏ lòng tự trọng để níu kéo Kiệt bằng được. Nhưng Hân đã nói với mẹ rằng: "Da mặt con không dày cỡ đó đâu mẹ! Chính con là người đòi ly dị trước, bây giờ con làm sao mà đòi anh ấy quay lại được? Ngay cả con có van xin thì anh ấy cũng không thay đổi đâu mẹ! Chuyện của tụi con thực sự đã chấm dứt rồi!".

Gạo nếp gạo tẻ tập 97: Bị phát hiện vô sinh, Minh cay đắng nhìn bố chồng rước 'hồ ly' về chăm sóc - 5

Kiệt sau khi về nhà thấy Phúc đang vui vẻ dọn cơm nhưng khi anh nói đã ăn ở nhà bà Mai rồi, Phúc lập tức nổi giận định bỏ về. Kiệt tiếp tục xin thêm thời gian, Phúc tức giận bắt Kiệt phải đưa ra lựa chọn, cô không muốn tiếp tục đợi nữa. 

Liệu Kiệt sẽ quyết định như thế nào? Đón xem các tập cuối cùng của Gạo nếp gạo tẻ lên sóng lúc 20h thứ 2 đến thứ 4 tuần này trên HTV2.

TH (SHTT)