Giải trí

Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 40: Công - Hương ly dị, ông Vương đuổi đánh con rể

Mặc dù Hương cố gắng giấu chuyện ly hôn vì không muốn ba mẹ phải lo lắng nhưng cuối cùng ông Vương cũng biết chuyện và cùng chú Quang đi tìm con rể để 'tính sổ' trong Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 40.

Sau nhiều ngày níu kéo bất thành, Hương chấp chận để Công ra đi sau khi nghe chồng rơi nước mắt tâm sự rằng anh đi đến ngày hôm nay một phần là lỗi của bà Mai đã coi thường, khinh miệt Công là kẻ bất tài vô dụng. Công cũng trách Hương dù chứng kiến mọi chuyện nhưng chưa một lần đứng về phía mình hay dành một lời an ủi cho chồng, kiến những nỗi ấm ức tích tụ hàng ngày mới bùng nổ như hiện tại.

Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 40: Công - Hương ly dị, ông Vương đuổi đánh con rể

Hương đã chấp nhận việc cô không thể níu kéo được Công quay trở về nên cô đã có những suy nghĩ tích cực hơn, nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Cô rút tiền tiết kiệm cùng Tường đi shopping mua sắm quần áo đẹp cho mình nhưng rồi khi ra khỏi cửa hàng, Hương đã quay lại và chỉ mua những món phù hợp với mình và mua đồ chơi cho hai con. Với Hương lúc này, hai con là niềm hạnh phúc duy nhất của cô.

Chuyện gia đình tan vỡ, Hương muốn giấu ba mẹ vì không muốn ông Vương hay bà Mai lo lắng. Tuy nhiên, cuối cùng cả gia đình cô cũng biết chuyện. Ông Vương thương con gái vì lâu nay chịu nhiều ấm ức từ bà Mai, giờ lại chịu cảnh gia đình tan vỡ vì gã chồng bội bạc. Ông Vương cùng chú Quang quyết định đi tìm Công để 'tính sổ', đòi lại công bằng cho con gái.

Gặp ông Vương ở bên bờ biển, Công phàn nàn: "Ba làm gì mà gọi con hoài vậy, ba cũng biết là con bận lắm mà". 

Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 40: Công - Hương ly dị, ông Vương đuổi đánh con rể - 1

Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 40: Công - Hương ly dị, ông Vương đuổi đánh con rể - 2

Gạo Nếp Gạo Tẻ tập 40: Công - Hương ly dị, ông Vương đuổi đánh con rể - 3

Khi ông Vương quay lại với một chiếc gậy lớn trên tay, Công hốt hoảng bỏ chạy: "Không được dùng vũ lực mà ba", "Cứu tôi với", "Ba là thầy giáo đó nha, nếu ba đánh con ba không đủ tư cách dạy học sinh của ba"... Dù bị ông Vương tát và đánh, còn chú Quang quát 'Về nhà đi', nhưng Công nhất định không suy nghĩ lại:  "Tôi không về, có chết tôi cũng không về, tôi không muốn nghèo khổ, không muốn bị người ta coi thường nữa. Tôi chán cuộc sống này lắm rồi". 

Ông Vương hiểu được cơ sự ngày hôm nay một phần là do đâu. Ông về nhà, trách tội bà Mai vô tâm, thực dụng, đã coi thường Công dẫn đến việc gia đình Hương tan vỡ. Ông Vương thậm chí bực tức nói:  'Tôi xấu hổ khi có người vợ như bà'. Bà Mai vẫn như thường lệ, không chịu nhận lỗi sai về mình và khóc to giận dỗi.

Tập 40 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng lúc 20h tối nay (6/8) trên HTV2. 

TH (Daidoanket.vn)