Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, Ji Soo đã bị hất văng sau cú tông mạnh. Thật không may, cô bạn thân Park Shin Hye lại là người phải chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng này.
Trong một ngày nắng đẹp, Hye Jung (Park Shin Hye) và Soo Chul cùng đi hẹn hò, chưa kịp tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên cô bạn thân, Soo Chul đã gặp tai nạn vì tội lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu. Chiếc xe moto vẫn còn đó, chỉ không biết rằng số phận Soo Chul sẽ ra sao.
Soo Chul tạt đầu xe Hye Jung |
Vừa chào nhau qua ô kính cửa xe |
Seo Chul đã gặp tai nạn ngay trước mũi xe Hye Jung |
Hye Jung ngây người sau nụ hôn đầu tiên trong đời |
Thầy Hong vừa đuổi theo vừa cười mãn nguyện |
Hye Jung ngại ngùng gật đầu thú nhận đã hôn Ji Hong |
Hye Jung xấu hỏ chạy đi sau nụ hôn với Ji Hong |
Yoon Do thừa nhận đã để ý người con gái khác |
Seo Woo thất vọng khi bị từ chối |
Cô uống say tại quán của Soon Hee |
Cô còn gây sự với anh giao ga Soo Chul |
Kể từ ngày cảm nắng Hye Jung, những biểu hiện đáng yêu của Yoon Do mới bắt đầu bộc lộ. Từ một anh chàng lạnh lùng, hung dữ, giờ đây Yoon Do trở nên lúng túng, khù khờ mỗi khi đứng trước người thương. Hễ thấy Hye Jung ở đâu, anh lại mon men tiến đến bắt chuyện, toàn những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng vẫn cố kéo dài. Trước đây, Yoon Do là một con người rất quy tắc, chẳng ai có thể bắt anh phá bỏ luật lệ. Nhưng vì Hye Jung, anh đã vị phạm quy định của bệnh viện để phẫu thuật cho mẹ kế của cô.
Yoon Do cười thầm khi được ở gần Hye Jung |
Anh lén lút nghe cuộc nói chuyện của thầy và Hye Jung |
Yoon Do đảm nhận ca mổ cho mẹ Hye Jung |
Vì ca mổ của mẹ kế, bố Hye Jung đã tìm gặp cô. Sau 13 năm kể từ đám tang của bà, họ đã cắt đứt liên lạc. Ban đầu, Hye Jung còn hững hờ, lạnh lùng bỏ đi vì vẫn chưa thể tha thứ cho ông nhưng đến khi nhìn thấy bố ngồi chờ ở bệnh viện, cô đã lén quan sát ông.
Hye Jung bỏ về sau vài phút nói chuyện với bố |
Cô lén nhìn ông tại bệnh viện |
Thế nhưng, mọi nỗi buồn đã tan biến hết sau khi cô gặp lại cậu bạn Soo Chul. Để gặp Hye Jung, anh đã trực tiếp đến bệnh viện. Trong trang phục lôi thôi lếch thếch, mồm nhai kẹo cao su, Soo Chul nghênh ngang bước vào bệnh viện đòi gặp bác sĩ Yoo. Chính vì thế, mọi người đã cố tình che chắn cho Hye Jung vì sợ anh đến đòi nợ, làm phiền. Kết quả, vừa nhìn thấy Soo Chul, Hye Jung đã cười rạng rỡ, còn Soo Chul nháy mắt ra hiệu. Sự thân mật của hai người ngay tại bệnh viện không chỉ khiến các bác sĩ ngỡ ngàng, mà còn làm Ji Hong và Yoon Do chỉ biết đứng nghệt mặt ra vì ghen tị. Hiếm có khi nào, Ji Hong và Yoon Do lại được ở chung một chiến tuyến như thế này
Mọi người ái ngại khi thấy Soo Chul vào bệnh viện gặp Hye Jung |
... và ngỡ ngàng trước độ thân thiết của cặp đôi này |
Yoon Do và Ji Hong ghen nhưng không làm được gì |
Theo T.Min (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)