Giải trí

Diễn viên Lương Thanh: 'Tôi bị nhận những lời khiếm nhã từ khi chưa nổi tiếng'

Lương Thanh đang là cái tên thu hút khán giả truyền hình qua bộ phim “Những cô gái trong thành phố”. Với vẻ ngoài xinh đẹp, tươi trẻ và sự dấn thân với những cảnh quay táo bạo nữ diễn viên “gây sốc” cho người thân và bị nhận nhiều lời mời khiếm nhã.

Ông ngoại khóc vì thương cháu

Diễn viên Lương Thanh: 'Tôi bị nhận những lời khiếm nhã từ khi chưa nổi tiếng'

Xin chào Lương Thanh! Bạn mới tốt nghiệp ĐH Sân khấu điện ảnh chưa lâu, cơ duyên nào đưa bạn đến với vai Mai trong phim “Những cô gái trong thành phố”?

- Thực ra đây là phim truyền hình thứ ba tôi tham gia. Trước đó tôi có đóng vai Thủy - đứa con gái bị mất tích trong phim “Cả một đời ân oán” và vai khách mời trong phim “Yêu thì ghét thôi 2”.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa từng xem tôi diễn xuất trong phim “Cả một đời ân oán” nhưng khi đến casting, chú vẫn yêu cầu tôi cast tới 2 lần mới đồng ý trao vai Mai.

Khi tôi được nhận vai rồi, chú mới nói rằng trong dàn diễn viên trẻ, chú đã “nhắm” sẵn tôi cho vai Mai nhưng chú muốn chắc chắn rằng đó là quyết định đúng nên mới yêu cầu tôi casting tới 2 lần.

Được biết bạn đỗ Thủ khoa đầu vào của ĐH Sân khấu điện ảnh, cộng với nhan sắc xinh xắn, đó có phải lợi thế khi bạn đi casting?

- Tôi đã từng nói: Thủ khoa chưa chắc đã là người giỏi nhất. Khi thi vào trường, điểm diễn xuất của tôi không phải cao nhất nhưng điểm Văn cao nên tôi đỗ Thủ khoa. Đôi khi đó là sự may mắn.

Còn nhan sắc, với nghệ thuật, tất nhiên đó là lợi thế. Nhưng nếu đóng phim mà chỉ có nhan sắc mà không có thực lực thì cũng bỏ đi. Khán giả quá nhàm chán với những gương mặt đẹp trên màn ảnh rồi, cần gì có thêm một cô Lương Thanh nữa.

Tôi luôn mong muốn may mắn được nghề chọn, có cơ duyên thì phải nắm bắt, tận dụng hết cơ hội để phát triển để chứng minh cho khán giả thấy cô bé này không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi. Nghe thích hơn là cô này xinh mà diễn đơ, bình hoa di động (cười).

Bạn đã đi một bước khá ngắn từ vai phụ đến vai chính. Bạn cảm thấy thế nào?

- Tôi là diễn viên trẻ nên không phân biệt chính - phụ vì vai nào cũng khó, dù ngắn hay dài. Tôi luôn quan niệm, đọc kịch bản mà thấy ngắn với dễ thì phải tìm cách diễn sao cho hấp dẫn, để khán giả theo dõi xong còn muốn xem tiếp chứ không phải xem chỉ để cho qua cảnh.

Đôi khi chỉ một vai diễn nhỏ nhưng ấn tượng, khán giả yêu thích còn hơn đóng vai chính mà khán giả chê bai.

Đương nhiên khi nhận vai chính thì khó khăn hơn nhiều, không chỉ việc nhập vai diễn dài hơi mà còn là thời gian liên tục quay trong nửa năm trời. Thức giấc từ 5-6h sáng, quay đến 11-12h đêm mới về. Đôi khi cận ngày phát sóng còn quay đến tận 2-3h sáng mà hôm sau vẫn thức dậy giờ cũ để tiếp tục công việc.

Làm việc với tần suất như thế bạn có bị shock không?

- Thời gian đầu tôi khá shock. Tôi thường đi trễ nhưng không phải mắc “bệnh” ngôi sao hay gì cả vì tôi biết mình chưa là gì trong giới này cả. Nhưng do tuổi của tôi thì hay có thói quen ngủ nướng, dậy muộn nên khổ thế (cười).

Thời điểm đóng phim “Cả một đời ân oán”, tôi bị anh chị trong đoàn nhắc nhiều về tật đi trễ. Nhưng đến phim “Những cô gái trong thành phố”, tôi đã thay đổi, tiến bộ dù vẫn bị đi muộn một đôi lần.

Lần đầu vào vai nữ chính phim truyền hình, bạn đã mạo hiểm đóng “cảnh nóng” táo bạo?

- Ở ngoài đời, mọi người nhìn tôi sẽ thấy sự hiền lành, kín đáo nên ngạc nhiên khi tôi đóng những cảnh như thế. Nhưng đối với tôi, khi nhận được một tác phẩm hay, tác phẩm nghệ thuật thì sẽ bỏ qua những định kiến mà chỉ tập trung làm thật tốt, hóa thân thành nhân vật. 

Tôi coi đó là phim chứ không phải con người thật ngoài đời. Chứ đóng cảnh nóng để tạo scandal, dung tục thì tôi sẽ không bao giờ nhận. Tôi chọn và cống hiến thì không lo ngại.

Việc diễn viên trẻ đóng cặp tình cảm với một NSND hơn mình rất nhiều tuổi, cảm giác của bạn khi đó thế nào?

- Thực ra phim khiến tôi áp lực khi tham gia đó là “Cả một đời ân oán”. Tôi hoàn toàn bị ngợp vì tất cả đều diễn viên gạo cội, có tiếng. Ai cũng chuyên nghiệp, còn tôi chỉ là diễn viên mới. Tôi thấy mình thật nhỏ bé.

Nhưng đến phim này đóng cặp với chú Trần Nhượng, tôi không gặp quá nhiều khó khăn hay áp lực, thậm chí còn thấy rất thoải mái. Vì thực sự hai chú cháu khá ăn ý.

Sau khi phim phát sóng, đặc biệt là với “cảnh nóng” như thế, người thân của bạn phản ứng thế nào?

- Thực hiện cảnh quay đó, tôi nghĩ trong đầu, bố mẹ mà xem chắc ngại lắm. Chính tôi cũng không dám xem cùng. Khi tập đó phát sóng xong, tôi có hỏi dò mẹ xem thấy thế nào? Mẹ bảo: “Mẹ còn chả dám xem”.

Đối với bố mẹ, xưa nay tôi vẫn là cô bé. Bố mẹ không tưởng tượng được con gái mình đã lớn và có thể diễn được những cảnh như thế. Bố mẹ tôi cũng khá shock, nhưng vừa mừng vì con đã lớn, vừa lo không biết con sẽ thế nào.

Ông ngoại sau khi xem còn “nhập tâm” hơn tôi. Ông gọi cho mẹ tôi khóc, bảo thương cháu gái: “Sao bây giờ cháu nó khổ vậy? Ở ngoài chắc cũng thế nên nó mới đóng được trong phim? Có thật như thế không?”. Có nhiều tập buồn, ông tắt tivi không dám xem nhưng hôm sau vẫn lên Youtube để xem lại.

Đạo diễn mạo hiểm với dàn diễn viên trẻ, mới toanh

Diễn viên Lương Thanh: 'Tôi bị nhận những lời khiếm nhã từ khi chưa nổi tiếng' - 1
NSND Trần Nhượng và diễn viên Lương Thanh.

Nhiều diễn viên sau khi xuất hiện với những cảnh quay sexy, nóng bỏng dễ nhận những lời khiếm nhã từ mạng xã hội. Còn bạn thì sao?

- Không phải đến khi phát sóng phim này tôi mới nhận được những lời khiếm nhã mà ngay khi đỗ Thủ khoa ĐH Sân khấu điện ảnh, được báo chí tung hô hot girl này nọ là tôi đã nhận những đề nghị kiểu như thế rồi. 

Đôi khi chỉ là mời đi ăn và sẽ trả rất nhiều tiền... Thời điểm đó tôi còn trẻ nên cứ thắc mắc, sao chỉ đơn giản thế mà cũng có tiền? Tôi chia sẻ với mẹ và bạn bè nên cũng “ngộ” ra nhiều.

Đến giờ phim phát sóng, tôi vẫn nhận được những lời đề nghị khiếm nhã, nhưng thay vì trả lời như xưa, tôi mặc kệ, không để ý. Tôi cứ “bơ” đi, coi như không nghe thấy.

Vậy còn những tin nhắn, bình luận khen chê của khán giả thì sao?

- Tôi thường đọc những bình luận của khán giả trên fanpage: Khen cũng có, chê cũng có.

Tôi không bị vui quá trước lời khen, hay bị buồn trước những lời chê. Trước những lời khen, tôi cũng luôn đề phòng vì biết rằng là người của công chúng thì chỉ sơ sẩy sẽ bị chê ngay.

Còn mọi lời khán giả góp ý, tôi đều nghiêm túc xem xét. Tôi không để lời chê bai chi phối cảm xúc mà chỉ xem đó để cố gắng hơn ở những phần sau.

Sau một thời gian phát sóng, phim “Những cô gái trong thành phố” cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhưng nếu để so sánh thì có vẻ hiệu ứng của phim này không được như những phim của VFC cùng khung giờ trước đó?

- Đối với tôi, phim đạt được thành tích như hiện tại là rất vui rồi. Khi khởi quay phim này, các đạo diễn còn nói thẳng với diễn viên là họ đang đánh cược với VFC. Không biết phim sẽ đi về đâu khi mạo hiểm lựa chọn 4 diễn viên trẻ, chưa có nhiều sản phẩm, có người còn chưa đóng phim truyền hình... 

Thậm chí còn không biết có được phát sóng hay không vì nội dung phim không mới, đề tài lại kén khán giả, chứ nói gì đến chuyện được tiếp nhận như hiện tại.

Và tôi, cho đến giờ vẫn ghi nhớ điều các đạo diễn nhắc nhở: Làm phim không phải để ngày mai nổi tiếng thế nào, được khán giả đón nhận ra sao mà là sự nỗ lực làm tốt nhất có thể trong từng phân đoạn để đưa đến khán giả tác phẩm hoàn hảo nhất.

Cũng may đến giờ đã khán giả đón nhận. Tôi ra đường cũng đã có nhiều người nhận ra Mai. Như thế là thành công rồi.

“Chớm” thành công ở lĩnh vực điện ảnh, được biết bạn đang chuẩn bị dự thi cuộc thi nhan sắc?

- Vâng. Thực ra tôi mới hoàn thành casting đợt 1. Về thông tin cuộc thi, tôi xin phép giữ kín vì sợ nói trước bước không qua.

Xu hướng chung là người đẹp đi đóng phim chứ không mấy ai từ diễn viên đi thi người đẹp. Bạn có thấy mình đang đi ngược xu hướng?

- Vâng. Tôi cũng nghe nhiều người nói thế, nhưng tôi không quan trọng đi đúng hay đi ngược mà đôi khi là thời điểm.

Không phải phim đang hot, có danh tiếng thì lợi thế đi thi mà tự dưng đến lúc này tôi “bị” nghĩ đến và muốn đi thi. Và chỉ vì bản thân muốn chứ không phải vì lý do gì cả.

Tôi nghĩ mình còn tuổi trẻ, còn làm được gì thì cứ thử. Không thể mới 22 tuổi đã bó buộc trong nghề diễn. Tôi đang học dance và tiếng Anh để trau dồi, làm mới và hoàn thiện bản thân. Tất cả hãy làm khi còn có thể, để sau này không nuối tiếc thanh xuân. Càng biết nhiều càng tốt mà!

Cảm ơn chia sẻ của bạn!

Theo Ngọc Mai (Giadinh.net.vn)