Giải trí

Phim Diên Hy Công Lược tập 62-63: Thấy Anh Lạc nằm chờ chết, Thuận Tần vừa lên sóng đã khuyên Lệnh phi 'bỏ cung theo trai'

Trích đoạn Diên Hy Công Lược tập 62 - 63 mới đây đã hé lộ những ngày 'sống không bằng chết' của Anh Lạc khi bị Hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng ở lãnh cung. 

Trong Diên Hy Công Lược tập 62, mặc dù Hoàng thượng chỉ hạ lệnh giam lỏng Anh Lạc để trừng phạt nhưng đám nô tài lại đối xử với cô vô cùng tệ bạc. Lệnh phi trở nên yếu ớt chẳng còn sức sống vì mỗi ngày Viên Xuân Vọng chỉ cho phép tên lính canh mang đến 1 bát cháo và 1 chén nước cho cô. 

Khi tên lính canh miễn cưỡng đem cốc nước thứ 2 đến cho Anh Lạc, Viên Xuân Vọng đã xuất hiện và hất đổ để ép cô phải xin tha mạng nhưng Anh Lạc kiên quyết không hạ mình. Không những chẳng cho Anh Lạc uống nước, hắn còn cắt luôn bát cháo duy nhất trong ngày của cô để ép phi tần thất sủng này phải chết dần chết mòn nơi lãnh cung.

Viên Xuân Vọng cũng không sợ liên lụy nếu Anh Lạc có chết, hắn sai tên lính canh nếu có chuyện gì hãy khai rằng Anh Lạc vì ưu phiền lâm bệnh mà qua đời.

Phim Diên Hy Công Lược tập 62-63: Thấy Anh Lạc nằm chờ chết, Thuận Tần vừa lên sóng đã khuyên Lệnh phi 'bỏ cung theo trai'

Trong những ngày tháng tăm tối ấy của Anh Lạc, Thuận Tần đã xuất hiện và khuyên cô nên 'cao chạy xa bay' khỏi Tử Cấm Thành này, tự do sống trọn đời bên Phó Hằng. Tuy nhiên, Anh Lạc không cam tâm bởi cô chưa đạt được điều mình muốn và với bản tính kiên cường, cô càng không muốn bỏ cuộc. 

Cuối cùng, Anh Lạc đã được 'cứu' bởi cô đã mang trong mình long thai 3 tháng khiến Hoàng thượng vô cùng vui mừng trong khi Thái hậu không mấy hài lòng.

Nguồn video: Lẩu Subteam

TH (Daidoanket.vn)