Giải trí

Đây là lý do Vũ 'mặt sắt' trả con cho Quỳnh Búp Bê nhanh như... một nốt nhạc!

Việc Quỳnh nhanh chóng được đoàn tụ cùng con trai và dọn đến một nơi ở mới là một trong những tình tiết 'sống sượng' gây cảm giác hụt hẫng cho người xem.

Tập cuối Quỳnh Búp Bê lên sóng với nhiều tình tiết được giải quyết vội vàng, ít nhiều khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng, gượng ép. Một trong số đó là tình tiết Vũ 'mặt sắt' nhanh chóng trả lại con cho Quỳnh dù mới trước đó còn giữ thái độ kiên quyết không cho phép cô gặp con. Nhiều khán giả cho rằng đây là tình huống khó hiểu và vô lý.

Đây là lý do Vũ 'mặt sắt' trả con cho Quỳnh Búp Bê nhanh như... một nốt nhạc!

Mới đây, diễn viên Minh Tiệp (vai Vũ) đã lên tiếng giải thích do hành động này của nhân vật. Minh Tiệp cho biết: '"Không phải tự nhiên đâu. Quỳnh bị đâm, Vũ thấy thương nên mới trả con. Mà có thể chính Vũ đã là người sắp xếp cho mẹ con Quỳnh cuộc sống ở vùng biển yên bình đó. 

Trước kia, Vũ luôn kiên quyết giữ con của Quỳnh, nhưng thật ra chỉ ở bên ngoài thôi. Vũ thương thằng bé, yêu nó như con đẻ và lo lắng cô gái làng chơi ấy không thể chăm sóc tốt cho nó được.

Thế nên lúc bóp cổ và đẩy Quỳnh ra khỏi cửa, Vũ đã ôm con khóc. Vũ chỉ cứng rắn ở bên ngoài thôi, nhưng bên trong lại rất tình cảm".'

Đây là lý do Vũ 'mặt sắt' trả con cho Quỳnh Búp Bê nhanh như... một nốt nhạc! - 1

Minh Tiệp cũng chia sẻ, anh cảm thấy nhân vật của mình là kẻ đang thương và bất hạnh. Vũ là một tên xã hội đen đội lốt doanh nhân nhưng hắn không phải người xấu. Ngay từ cảnh phim đầu tiên khi Vũ xuất hiện, anh đã chiếm được cảm tình của người xem bởi không bắt ép Quỳnh bài thực hiện nhiệm vụ của một gái làng chơi. Sau nay, Vũ cũng nhiều lần ra mặt giúp đỡ Quỳnh, ra lệnh cho đàn em không được ra tay với phụ nữ.

Khi Vũ định 'rửa tay gác kiếm' để làm ăn chân chính thì vợ và con trai sắp chào đời lại ra đi sau phát súng oan nghiệt. Mất đi những người yêu thương nhất, Vũ đã tìm được một tình yêu mới chính là đứa con trai của Quỳnh. Dồn bao nhiêu tình và tâm huyết để nuôi dạy nó, đến cuối cùng cũng không giữ được cạnh bên.

Ngoài miệng luôn cấm Thịnh không được qua lại hay giúp đỡi Quỳnh nhưng đến cuối cùng Vũ vẫn là người ra tay giải quyết những khó khăn cho Quỳnh dù cô không hề biết. 'Đó chính là lý do mà đến khi các nhân vật đều đã tìm được cái kết xứng đáng với mình rồi, tôi vẫn thấy Vũ là kẻ đáng thương và bất hạnh", Minh Tiệp tâm sự.   

TH (SHTT)