Giải trí

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia

Ngọc Trinh gây sốc khi diện trang phục 'mặc như không' tại thảm đỏ LHP Cannes

Đằng sau hào quang của sự kiện phim ảnh lớn nhất nhì hành tinh thì LHP Cannes vẫn tồn tại những góc tối liên quan đến đường dây mua bán dâm. Người đẹp trong giới người mẫu, diễn viên không ngần ngại qua đêm với đại gia chỉ để nhận được số tiền khủng lên đến gần 1 tỷ đồng mỗi đêm.

Mỗi năm cứ vào khoảng thời gian này, sự chú ý của truyền thông và mọi người trên khắp thế giới lại đổ dồn về thành phố Cannes, Pháp, để dõi theo LHP Cannes , một trong những sự kiện đình đám của làng điện ảnh. Bên cạnh sự xuất hiện của những ngôi sao nổi tiếng được báo chí săn đón, những tác phẩm điện ảnh được vinh danh thì LHP Cannes còn được Elie Nahas, một "tú ông" khét tiếng, gọi là "ngày hội tiền lương lớn nhất trong năm". Sau khi Nahas bị bắt vào năm 2007, mọi người mới được biết thêm nhiều điều về những góc tối ở LHP Cannes.

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia
Chân dung "tú ông" Nahas.

Được biết, Nahas là bạn thân chí cốt và cũng là cánh tay phải đắc lực làm việc cho Moatessem Gadhafi, người con trai ăn chơi của của cựu lãnh đạo Lybia, Muammar Gadhafi. Nahas sở hữu một công ty người mẫu nhưng công việc chính vẫn là làm "tú ông". Theo lời Nahas, ngành công nghiệp lớn thứ 2 tại Cannes sau phim ảnh là tình dục. Mỗi năm khi sự kiện này diễn ra, gái hạng sang có thể kiếm được 40 nghìn USD (hơn 930 triệu đồng) cho một đêm phục vụ đại gia, giới nhà siêu giàu tại khách sạn hoặc trên du thuyền xa xỉ.

Nahas phủ nhận việc làm "tú ông" trong đường dây mua bán dâm nhưng thừa nhận có giúp đỡ cho các cô gái được tham gia LHP Cannes hoặc làm quen với giới nhà giàu trên du thuyền của họ. Không khó để nhận ra các cô gái hành nghề mại dâm trên thảm đỏ, như nhà phê bình phim Roger Ebert từng nói: "Họ vô cùng nổi bật tại Cannes. Họ là những cô gái ăn mặc đẹp đẽ nhưng không hút thuốc".

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia - 1
Theo tờ Hollywood Reporter, gái bán dâm còn đưa dịch vụ làm bạn gái dự sự kiện với mức giá 620 USD (khoảng 14,4 triệu đồng)/giờ.

Daisy là một gái mại dâm địa phương, cô có cả trang web riêng nhưng tuân thủ nguyên tắc tránh hành nghề ở bar, khách sạn ở Cannes, trừ mùa liên hoan phim. Daisy cho biết tất cả "đồng nghiệp" của cô đều trông chờ đến LHP Cannes để họ có thể kiếm được những khoản tiền béo bở. Trong suốt 10 ngày sự kiện diễn ra, có đến 100 đến 200 gái mại dâm ra vào các khách sạn lớn ở thành phố, nhất là những khách sạn hạng sang, nơi lưu trú của hầu hết các đại gia đến từ Ả Rập.

"Đại gia Ả Rập là những người hào phóng nhất thế giới. Chỉ cần thích, họ sẽ không ngần ngại trả số tiền lớn cho các cô gái. Đến LHP Cannes, họ mang trong người 10 nghìn Euro là chuyện bình thường. Đối với họ, tiền chỉ như tờ giấy lộn, họ thậm chí còn chẳng buồn đếm lại khi trả tiền cho các cô gái" - Nahas kể. Một buổi mua bán dâm thường bắt đầu vào khoảng 10 giờ tối. Các cô gái sẽ đến sảnh để khách hàng kiểm tra trước khi ra hiệu số phòng cho họ.

Vào năm 2004, Nahas từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật trị giá 1 triệu USD cho Moatessem Gadhafi với sự tham gia của một số người nổi tiếng, trong đó có cả nữ diễn viên Carmen Electra. Tin đồn cho rằng người đẹp tỏ ra khó chịu khi không được Moatessem Gadhafi động chạm, chứng tỏ anh không hề chú ý đế cô.

Tiến hành kiểm tra đồ đạc của Nahas, cảnh sát còn phát hiện một quyển sổ chứa thông tin liên lạc của những nhân vật có quyền lực bao gồm Hoàng tử ở khu vực Trung Đông. Nahas thừa nhận có quen biết những người này nhưng khẳng định không hề đứng trung gian "chăn dắt" gái mại dâm cho họ.

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia - 2

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia - 3

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia - 4

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia - 5

Thế nhưng dù có thật sự làm vậy, Nahas cũng không phải là "tú ông" duy nhất hoạt động ở LHP Cannes. "Mỗi năm mới mùa này, có đến 30 - 40 du thuyền hạng sang cập cảng thành phố Cannes. Trên mỗi chiếc thuyền như vậy lại có trung bình khoảng 10 cô gái, đa phần là người mẫu, trong tình trạng bán khỏa thân hoặc đôi khi lại còn chẳng mặc gì. Đó là những bữa tiệc gồm rượu, thuốc và gái bán dâm. Mọi người cứ ra đó mà xem, cô gái nào mà chẳng chờ đến lúc tiệc tàn để nhận 'phong bì'. Việc này đã tồn tại trong suốt 60 năm qua" - Nahas nói. Đây cũng là lý do hắn cảm thấy tức giận khi bị cảnh sát "sờ gáy" vì cho rằng ngoài kia còn vô vàng "tú ông, tú bà".

Một nhân vật kỳ cựu trong giới điện ảnh cho biết những cô gái như vậy gọi là "gái du thuyền", thông thường là diễn viên hạng B, C hoặc người mẫu chấp nhận ngủ với đại gia lớn tuổi vì tiền.

"Có nhiều cái tên chắc hẳn mọi người sẽ nhận ra. Đó là những diễn viên Hollywood có sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt. Họ tự cho rằng điều mình làm tại Cannes là đúng đắn, chỉ đơn giản hẹn hò với đại gia nhưng thực chất đây là hoạt động mua bán dâm. Nhưng vì thích tiền nên họ chấp nhận làm vậy" - người này nói.

Đằng sau hào quang của LHP Cannes: Nơi kiếm tiền của gái bán dâm hạng sang, có người kiếm được cả tỷ đồng cho một lần qua đêm cùng đại gia - 6

Davis, vợ của biên kịch Kevin Rooney, cho biết trong số người quen của cô ở Hollywood, có 2 diễn viên hành nghề mại dâm tại LHP Cannes và một số khu vực khác. Theo lời những người này, họ không hề hứng thú trong việc giường chiếu với đại gia nhưng bù lại được sống sang chảnh nhờ vào số tiền kiếm được. Một trong số đó còn may mắn kết hôn với một trong những đại gia giàu có nhất nước Pháp.

Một lần nữa chúng ta thấy được rằng, Hollywood chỉ hào nhoáng ở vẻ bề ngoài. Bên trong nó là cả một thế giới đen tối, nơi giao dịch của đại gia và chân dài, mà người ngoài sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được.

Theo Imacho (Helino)