Đề cập đến một đề tài không mới trong xã hội nhưng khá mới trên phim truyền hình, Máy bay ký sự kể về các cuộc tình mà người ta vẫn gọi là “phi công trẻ lái máy bay bà già”.
Chuyện tình giữa những người phụ nữ lớn tuổi và những chàng trai trẻ là một vấn đề khá nhạy cảm trong xã hội dù nó ngày càng phổ biến. Bởi, theo quan niệm truyền thống thì người phụ nữ thường yêu những người đàn ông lớn tuổi hơn mình hoặc ít nhất là bằng tuổi vì người đàn ông luôn được xem là chỗ dựa của người phụ nữ.
Máy bay ký sự đang được khán giả đánh giá cao |
Nội dung chính của phim là chuyện tình giữa Mai (Hoa hậu biển Vân Anh) và Việt (Đình Tú). Mai là một người phụ nữ ngoài ba mươi, đã có một đời chồng và cô con gái bảy tuổi, đang làm giám đốc của một công ty khá thành công. Còn Việt là một người mẫu bán chuyên nghiệp và cũng là nhân viên của Mai.
Việt và Mai đã có một chuyện tình đẹp dù có cách biệt khá xa về tuổi tác |
Thế nhưng chuyện tình lãng mạn và đẹp như mơ ấy liệu có thể lâu bền khi sự cách biệt về suy nghĩ, lối sống, địa vị xã hội và kinh tế vẫn đang tồn tại. Trước sự ngăn cản của gia đình, sự soi mói của dư luận, sự mặc cảm vì thua kém địa vị và tiền bạc, sự quyến rũ của một cô gái xinh đẹp trẻ trung, sự bồng bột của tuổi trẻ liệu thì Việt và Mai sẽ vượt qua như thế nào để có một cái kết trọn vẹn.
Một cuộc “lái máy bay” khác cũng bi hài không kém là chuyện tình giữa Dương (Thùy Dương) – một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, đã có chồng và Thành (Thanh Sơn) - cậu nhân viên trẻ, đẹp trai, hết lòng si mê Dương. Dương là người phụ nữ rất khéo léo khi luôn biết cách vừa làm cho chồng yêu thương, tin tưởng vừa khiến cho cậu nhân tình trẻ tin rằng mình không hạnh phúc và tiếp tục si mê, phục tùng.
Nhân vật Thư Kitty của NSƯT Kim Oanh là một điểm cộng lớn cho phim |
Thư là bạn thân của Mai nhưng trong khi Mai luôn là một bà cô khó tính thì Thư lại rất hồn nhiên, yêu đời, tính tình tưng tửng, đôi khi hơi vô duyên nhưng rất thật thà và hết lòng vì người khác. Đặc điểm của cô là lúc nào nói chuyện cũng có vần có điệu theo kiểu “xong con ong”, “long lanh như trái chanh”,....
Khi cô và người yêu đã lên kế hoạch cưới xin xong xuôi thì người yêu cô bất ngờ ra đi để lại lá thư chia tay với lý lẽ rằng hai người không hợp. Thư bị shock trong một thời gian ngắn và ngay sau đó cô lại say nắng Quang – một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai làm nghề pha chế mà cô vô tình đâm phải.
Theo Hoàng Giang (Dân Việt)