Giải trí

Bị bạn diễn tố xúc phạm bằng từ ngữ nặng nề và tát vào mặt, Trà My: Tôi chỉ biết khóc vì ức

"Có nhiều chi tiết không đúng. Nhưng tôi nghĩ chuyện qua lâu rồi, tôi không để nó trong lòng nữa và cũng không muốn bình luận gì thêm", Trà My khẳng định.

Trong những ngày qua, sự việc "phim giả - tát thật" giữa 2 diễn viên Trà My và Ngọc Anh trong "Thương nhớ ở ai" gây xôn xao cộng đồng mạng.

Dù đóng vai mẹ con, nhưng ngoài đời 2 nữ diễn viên có những hiểu lầm khó thể hàn gắn. Bởi vậy, trong một phân đoạn thuộc tập 31, nhân vật Nhân (Ngọc Anh) tát nhân vật Hạnh (Trà My) một cái theo đúng kịch bản.

Thế nhưng, do cảm thấy bị ức chế, một phần do cái tát khá đau, một phần vì những bức xúc tồn tại trong lòng, nên Trà My đã vung tay tát trả Ngọc Anh một cái.

Sự việc sau đó đã được hoà giải, Trà My cũng đã gửi lời xin lỗi đến Ngọc Anh. Cách đây mấy ngày, Trà My kể lại sự kiện đó trên trang cá nhân như một bài học đắt giá của mình trong công việc diễn xuất.

Bị bạn diễn tố xúc phạm bằng từ ngữ nặng nề và tát vào mặt, Trà My: Tôi chỉ biết khóc vì ức

Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Mới đây khi trả lời báo chí về sự việc này, diễn viên Ngọc Anh đã tiếp tục tố Trà My xúc phạm cô bằng những lời lẽ rất khó nghe.

Cụ thể, Ngọc Anh kể rằng, ngay sau khi đạo diễn vừa hô "cắt" thì lập tức Trà My tát bốp vào mặt cô và dùng từ ngữ nặng nề để xúc phạm.

Trước phản ứng mạnh mẽ của bạn diễn, Ngọc Anh đánh giá đó là một hành động "rất láo và vô văn hoá".

Đồng thời, Ngọc Anh cũng chia sẻ về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Trà My trong khi quay bộ phim "Thương nhớ ở ai": "Chẳng hợp tác với ai trong đoàn kiểu mắc bệnh ngôi sao", "ăn nói thì luôn trống không", "không thuộc kịch bản làm cả đoàn phải chờ đợi"...

Bị bạn diễn tố xúc phạm bằng từ ngữ nặng nề và tát vào mặt, Trà My: Tôi chỉ biết khóc vì ức - 1

Bị bạn diễn tố xúc phạm bằng từ ngữ nặng nề và tát vào mặt, Trà My: Tôi chỉ biết khóc vì ức - 2
Dù không ưa nhau nhưng Trà My và Ngọc Anh phải diễn chung với nhau vai mẹ - con suốt cả bộ phim

Liên hệ với Trà My để tìm hiểu rõ thêm mọi chuyện, cô từ chối trả lời sâu vào những chuyện cụ thể. Trà My chỉ nói rằng có rất nhiều chi tiết Ngọc Anh kể không đúng và làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của cô.

"Sự thật như nào những người trong cuộc đều rõ. Và cũng chỉ có một sự thật như thế! Còn chị Ngọc Anh nói gì là câu chuyện của chị ấy.

Có nhiều chi tiết không đúng. Nhưng tôi nghĩ chuyện qua lâu rồi, tôi không để nó trong lòng nữa và cũng không muốn bình luận gì thêm", Trà My khẳng định.

Còn về phản ứng của Trà My trước những lời tố cáo của đồng nghiệp, cô cho biết: "Tôi thật sự chỉ biết khóc vì ức, mà chẳng thể làm gì".

Trên Facebook, Trà My cũng có vài lời chia sẻ về sự việc này. Cô viết:

"Mình sẽ không bình luận về những gì diễn viên Ngọc Anh nói trên báo"- mình đã trả lời các báo gọi cho mình trong buổi chiều nay như vậy.

Mình đã khóc nhiều. Nước mắt cứ trào ra. Vì ức. Hay vì gì không rõ. Nhưng kệ.

Một người chị trong đoàn phim "Thương nhớ ở ai", đã inbox Facebook mình và nói: "Mọi chuyện kệ nó đi. Đúng hay sai, người trong cuộc rõ hơn ai hết.

Còn đừng để mình tạo fame cho người khác, với những câu chuyện bịa đặt của họ. Họ chỉ cần đu em để được lên báo thôi.

Không thể đấu nhau bằng thực lực diễn xuất, thì tìm cách nổi bằng cách dìm và dựng chuyện nói xấu người khác.

Em nên tập trung vào dự án phim điện ảnh hiện tại, và sắp tới. Câu chuyện Thương nhớ ở ai, đã ở sau lưng rồi. Cứ để ai đó sau lưng em nhai mớ giẻ đi. He he".

Ừ. Thì thôi.

Chúc vui, hihi.

Theo V.A (Soha/Thế Giới Trẻ)