Giải trí

Bất ngờ với bài báo chê James Bond thậm tệ

"Giờ đã đến lúc để Bond "về hưu" hoặc chết trên màn ảnh sau hơn nửa thế kỷ tồn tại", bài báo viết.

"Giờ đã đến lúc để Bond "về hưu" hoặc chết trên màn ảnh sau hơn nửa thế kỷ tồn tại", bài báo viết.


Spectre nhận doanh thu "khủng" và những phê bình trái chiều.

Spectre nhận phản ứng trái chiều từ giới phê bình, hoặc là khen hết lời hoặc là chê thậm tệ.

Tờ Rotten Tomatoes lấy mẫu 235 lời phê bình và kết luận, 64% đánh giá "tích cực" và nhận xét "phiên bản Bond của Daniel Craig gần hơn với sự hào hoa, đầy tính hành động của các phim trước nhưng vẫn dựa dẫm vào các công thức 007 có sẵn".

The New York Times chê phim "không có gì gây bất ngờ, tựa đề phim có thể đoán trước". Scott Mendelson của Forbes lên án Spectre là "phim 007 kinh khủng nhất trong 30 năm qua".

Những nhận định trên trùng với quan điểm của tờ The Daily Beast khi cho rằng, Spectre đang ngày một sáo mòn, cũ rích và khuyên James Bond hoặc phải "thay máu", hoặc nên về hưu trước khi khán giả lên tiếng.

Trong bài viết dưới đây, The Daily Beast đã phân tích và chỉ rõ những yếu kém mà Spectre và bộ sậu của đạo diễn Sam Mendes vấp phải.

007 và người đẹp đã quá nhạt nhẽo

Những thế hệ James Bond trong loạt phim 007.

53 năm qua, James Bond được nhiều nam diễn viên thể hiện như Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig, tất cả đều cố gắng tạo dấu ấn riêng cho 007.

Tuy nhiên, những gì mà Bond thể hiện trong tập phim thứ 24 mang tênSpectre lại cho thấy tương lai của nhân vật này cần được xem xét lại. James Bond và những người đẹp đã bắt đầu trở nên nhạt nhẽo, lỗi thời, nhàm chán. Nói cách khác, trừ phi nhà sản xuất tạo ra một sự thay đổi ngoạn mục nếu không, giờ đã đến lúc để Bond "về hưu" hoặc chết trên màn ảnh sau hơn nửa thế kỷ tồn tại.

Không thể phủ nhận, Daniel Craig đã khiến 007 thành công về mặt thương mại khi anh nhận lời thủ vai này nhưng đáng tiếc là sau 9 năm, sự thú vị của một điệp viên hào hoa qua sự thể hiện của Craig đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là những u tối, góc khuất trong cuộc sống riêng của Bond

Daniel trong một cảnh phim Spectre.


Spectre một lần nữa phô diễn thừa thãi năng lực khi dàn dựng cảnh đấu tay đôi và màn đọ súng nhưng mờ mịt về mặt không gian. Trái ngược so với phần phim Skyfall, đạo diễn không tạo ra những cảnh hành động quan trọng và đẹp mắt nhằm tạo dấu ấn riêng cho phim, hoặc ít nhất là một câu chuyện liên quan đến điệp vụ điều tra tổ chức Spectre do Bond thực hiện.

Siêu ác nhân Franz Oberhauser hiện lên xa lạ với khán giả trung thành.

 
Trong phim nhắc đến Spectre như một tổ chức đen tối với âm mưu được cho là có thể kiểm soát mọi thứ, do nhân vật hiểm ác Franz Oberhauser (Christoph Waltz) đứng đầu lãnh đạo, một nhân vật có chung quá khứ với 007. Đối với những độc giả của tiểu thuyết vốn quen thuộc với những kẻ thù khét tiếng nhất của Bond, sẽ biết nhân thân thật của Oberhauser ngay từ đầu.

Thế nhưng, Mendes đã yếu tay khi cố gắng tạo nên yếu cố kịch tính và bất ngờ, để rồi vờ như Oberhauser là một người nào khác chứ không phải nhân vật phản diện vốn quá đỗi quen thuộc đối với những độc giả trung thành.
 
Sự non tay hoặc lỏng lẻo trong nội dung khiến bộ phim của Mendes chứa đựng hàng tá sự việc và biến trò chơi trở nên dài lê thê không cần thiết cho đến khi mọi điều tra rõ ràng bắt đầu xuất hiện.

Bond và người đẹp, công thức bị coi là sáo mòn.


Trong Spectre, Bond được giới thiệu là một kẻ nổi loạn nguy hiểm, bị sếp M (Ralph Fiennes) trừng phạt vì không làm theo nguyên tắc. Hơn nữa, Mendes tiếp tục đi theo công thức sáo mòn, để Bond lên giường với một người đẹp (Monica Bellucci) một lần duy nhất và không bao giờ gặp lại.

Thuyết nam nữ bình quyền trong loạt phim Bond chưa bao giờ thiếu vắng hình ảnh những nữ bác sĩ "bình hoa di động". Điều này một lần nữa đúng với Spectre, đó chính là hình ảnh người tình một ngày mới nhất của Bond, nữ bác sĩ Madeleine Swann (Léa Seydoux).
 
Swann trên thực tế là một cô nàng gan góc có thể phun độc và cầm súng. Thế nhưng trong phim, Swann không có việc gì khác ngoài việc bĩu môi, tranh cãi và yêu điên dại James Bond rồi trở thành mỹ nhân gặp nạn của phim.

Nữ bác sĩ Swann không như khán giả kỳ vọng.

Những khoảnh khắc cũ mèm

Trong Spectre, người xem được chứng kiến những màn rượt đuổi của Bond giữa đoàn người diễu hành trong Tết Vong linh ở Mexico, hay cảnh Bond lao xuống sườn núi tuyết từ chiếc máy bay sắp nổ tan tành, hoặc cảnh Bond bị tra tấn bởi một dàn máy hiện đại... Tất cả chỉ là những khoảnh khắc cũ mèm. Không dễ dàng để nhận thấy Craig hiện lên với vẻ chán chường và mọi thứ trên phim trở nên rời rạc. Đây cũng là lý do nam diễn viên này tuyên bố, thà cắt tay còn hơn quay lại vai này lần thứ năm.

Kết quả là, loạt phim Bond mất phương hướng và mất cả mục tiêu. Các nhà làm phim chỉ biết khuấy lại những yếu tố quen thuộc đã cũ thay vì phá vỡ công thức cũ vốn đã trở nên nhàm chán. Loạt phim về Bond lừng lẫy đã đến lúc đóng cửa trừ phi sẵn sàng "thay máu" để mong nhận lại sự chào đón từ người hâm mộ.
 
Về lý thuyết, có thể đảo ngược tình thế bằng nhiều cách, nhà sản xuất phim có thể thay thế bằng những đạo diễn mới "máu" hơn như Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Christopher Nolan hay George Miller... Đây là những đạo diễn nổi tiếng táo bạo khi chọn vai, quan tâm đến những đòi hỏi của người hâm mộ trước khi quyết định trao chìa khóa chiếc Aston Martin cho Idris Elba. Họ cũng có khả năng thay đổi hoàn toàn con người Bond, thậm chí biến anh thành phụ nữ...

>> Daniel Craig – Người nâng tầm hình ảnh của James Bond
>> Daniel Craig đã tìm được người kế nhiệm vai 007

Theo Long Hy (Dân Việt)