Giải trí

Bằng Kiều: "Uyên Linh ngày càng chín muồi trong âm nhạc"

“Uyên Linh không chỉ yêu nghề mà còn nghiêm túc trong nghệ thuật” - giọng ca “Trái tim bên lề” nhận xét về nữ ca sĩ khách mời trẻ nhất trong đêm nhạc Cơn mưa băng giá.

“Uyên Linh không chỉ yêu nghề mà còn nghiêm túc trong nghệ thuật” - giọng ca “Trái tim bên lề” nhận xét về nữ ca sĩ khách mời trẻ nhất trong đêm nhạc Cơn mưa băng giá.

Mặc dù bận rộn với lịch tập luyện cho đêm nhạc Cơn mưa băng giá vào ngày 7 và 8/3 tại Hà Nội nhưng Bằng Kiều vẫn dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện chân tình. Bằng Kiều không ngại trả lời những câu hỏi thẳng thắn của phóng viên với phong thái điềm tĩnh và cách đối đáp gãy gọn.
 

Ca sĩ Bằng Kiều về nước để tổ chức đêm nhạc dành tặng cho phụ nữ trong dịp 8/3 năm nay.

 
- Có ý kiến cho rằng, ca sĩ hải ngoại mỗi lần về nước là một lần giảm nhiệt, nghĩa là không còn “cháy vé” như lần đầu tiên. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Trong nghệ thuật có lẽ tôi là người may mắn, thế nên vẫn giữ được tình cảm yêu mến và sự khích lệ của mọi người. Những chương trình âm nhạc của tôi ở Việt Nam vẫn được khán giả quan tâm và ủng hộ rất nhiều, đó là niềm hạnh phúc không gì có thể diễn tả được đối với một nghệ sĩ hải ngoại khi trở về quê hương.

Trong một đêm nhạc sẽ có cả cái mới và cái cũ nhưng cứ tôn trọng khán giả thì chắc chắn khán giả sẽ đón nhận và không quay lưng lại với mình. Còn để không giảm nhiệt thì tôi nghĩ người nghệ sĩ cần phải luôn luôn trau chuốt và tỉ mỉ trong âm nhạc.

- Anh phản hồi như thế nào trước ý kiến Bằng Kiều luôn giữ sự an toàn mà ít đột phá trong âm nhạc?

- Đó là quan niệm, thẩm mĩ, cách nhìn nhận của mỗi người và con đường đi của mỗi ca sĩ. Với tôi, đột phá hay làm điều gì mới mẻ trong nghệ thuật cũng phải nhằm mục đích phục vụ công chúng. Tôi thường không đặt ra những tham vọng hay những mục tiêu xa vời, khó thực hiện. Tôi chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn ngày nay, đêm nhạc này tốt hơn đêm nhạc trước.

Mục tiêu lớn nhất của tôi là phục vụ khán giả, làm sao để những người yêu mến giọng hát của mình không thất vọng hay xa rời mình. Ai cũng thích đột phá, ai cũng thích mang đến những cái mới nhưng đột phá như thế nào, mới mẻ ra sao mới là điều quan trọng. Sự thành bại của người nghệ sĩ phụ thuộc rất nhiều vào khán giả.

- Anh muốn gửi gắm điều gì ở đêm nhạc“Cơn mưa băng giá” tới đây?

- Tôi luôn mong muốn thực hiện những chương trình nghệ thuật vào thời điểm mùa thu - khi Hà Nội được cho là đẹp và lãng mạn nhất hay dịp mùng 8/3 – ngày Quốc tế Phụ nữ. Đêm nhạc tới đây cũng không nằm ngoài ý định đó. Cơn mưa băng giá tiếp tục là lời tri ân của tôi dành tặng những khán giả yêu mến mình, đặc biệt là phụ nữ. Ngoài ra, đó cũng là cơ hội để tôi được phục vụ và vui cùng khán giả.

- Điều gì ở Uyên Linh khiến anh tin tưởng và mời hát trong đêm nhạc lần này?

- Uyên Linh là một ca sĩ có tài và ngày càng khẳng định được vị trí trong showbiz cũng như đời sống âm nhạc Việt Nam. Trong cảm nhận của tôi, Uyên Linh là cô gái không chỉ yêu nghề mà còn nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật. Giọng hát Uyên Linh ngày càng chín muồi, phong cách âm nhạc ngày càng rõ ràng. Tất cả điều đó ở Uyên Linh khiến tôi rất quý mến và trân trọng.

Uyên Linh là ca sĩ trẻ lần đầu kết hợp cùng tôi. Ngoài cô ấy, những khách mời còn lại đều là gương mặt quen thuộc. Hồng Nhung, Tấn Minh và Trần Thu Hà đều là những ca sĩ đã có nhiều dịp kết hợp với tôi trong những chương trình âm nhạc ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Chúng tôi có sự gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau trong nghệ thuật vì nhiều lần cùng đứng chung trên sân khấu. Uyên Linh thì khác, lần đầu cô ấy góp mặt trong live show của tôi, chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả.

- Thời điểm này năm ngoái, anh gây ấn tượng với vai diễn Sơn đẹp trai trong bộ phim cùng tên. Anh có dự định sẽ tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh?

- Có chứ, tôi rất yêu diễn xuất và điện ảnh cũng là một lĩnh vực tôi đam mê. Nguyện vọng của tôi là thỉnh thoảng tham gia một dự án phim nào đó. Tôi nghĩ mình có khả năng diễn xuất vì may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống về sân khấu, do vậy, tôi sẽ tiếp tục cống hiến những gì có thể làm được đến khán giả. Tôi nghĩ việc mình đóng phim giúp khán giả có nhiều lựa chọn hơn khi tìm đến Bằng Kiều, giống như trên một bàn tiệc luôn có rất nhiều món ăn vậy.
 

Giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu không ngại nhận những phản hồi trái chiều về diễn xuất, anh cho rằng, việc đón nhận những góp ý của độc giả sẽ giúp nghệ sĩ hoạt động nghiêm túc và thành công hơn.

 
- Bên cạnh nhiều ý kiến khen ngợi thì cũng có những phản hồi trái chiều về diễn xuất của anh. Anh đón nhận những lời chê đó như thế nào?

- Tôi cảm thấy may mắn khi nhận những bình luận của độc giả. Phản hồi trái chiều mà đúng thì mình nên tiếp thu, học hỏi. Việc tiếp thu những nhận xét của khán giả sẽ giúp người nghệ sĩ mở mang, làm nghề nghiêm túc và hoàn thành tốt hơn công việc của mình.

- Nhiều đồng nghiệp nhận xét ngoài đời anh rất hài hước. Anh làm thế nào để giữ mãi sự hài hước đó trong con người mình?

- Tôi nghĩ sự hài hước chính là “máu” trong con người mình, muốn mất đi cũng không được.

 
Theo Lê Quang Đức (Zing.vn)