Giải trí

Ai ngờ những cảnh nóng trần trụi này đều quay ở Việt Nam

Dù số lượng phim nước ngoài quay ở Việt Nam không nhiều, những tác phẩm này đều đầy tính nghệ thuật và để lại dấu ấn đậm nét.

Dù số lượng phim nước ngoài quay ở Việt Nam không nhiều, những tác phẩm này đều đầy tính nghệ thuật và để lại dấu ấn đậm nét.

Người tình - Phim có nhiều cảnh nóng nhất từng được quay ở Việt Nam

Nhắc tới Người tình là nhắc tới một tượng đài về dòng phim erotic (gợi cảm) đậm chất Pháp. Phim được làm dựa trên cuốn hồi ký của chính nữ tác giả Marguerite Duras về mối tình của bà với một người đàn ông người Hoa sống tại Việt Nam. Phim được quay với hầu hết bối cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hai diễn viên chính là Jane March và tài tử Hong Kong Lương Gia Huy. Khi bộ phim bắt đầu bấm máy, nữ diễn viên người Anh Jane March mới gần 18 tuổi. 

Ai ngờ những cảnh nóng trần trụi này đều quay ở Việt Nam - 1

Vai diễn trong Người tình là điểm sáng trong sự nghiệp của nữ diễn viên Jane March

Phim kể câu chuyện về mối quan hệ giữa cô nữ sinh người Pháp sống cùng gia đình tại Việt Nam và một người đàn ông Trung Hoa, vốn là con của địa chủ rất giàu có ở vùng này. Họ gặp nhau trên một chuyến phà từ Sa Đéc lên thành phố và đã đến với nhau bằng sự hấp dẫn về thể xác.

Xuyên suốt nửa đầu của bộ phim, khán giả được đưa vào một không khí ngập tràn nhục dục giữa hai nhân vật. Cô gái trẻ mới chỉ hơn 15 tuổi đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn về thể xác cũng như sự giàu có của người đàn ông Trung Hoa ngoài 30, để rồi tới cuối cùng, khi cô phải quay về Pháp sau khi người đàn ông bị gia đình ép lấy vợ, cô và cả anh mới nhận ra họ yêu nhau nhiều thế nào. 

Ai ngờ những cảnh nóng trần trụi này đều quay ở Việt Nam - 2

Cảnh nóng của phim luôn là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật quay phim

Người tình có rất nhiều những cảnh quay ân ái đến trần trụi được hai diễn viên trực tiếp thực hiện mà không hề có người đóng thế. Nghệ thuật quay cảnh khỏa thân và làm tình của bộ phim này vẫn luôn là một trong những đỉnh cao được các nhà làm phim dùng làm ví dụ cho những thế hệ trẻ.

Nhà báo Thiên Nam - người từng theo đoàn phim trong suốt bốn năm ròng - cho biết, hai cảnh nóng đầu và cuối trong phim được quay tại Việt Nam trong khi những cảnh nóng khác quay tại Hong Kong. Bộ phim được thực hiện hoàn toàn ngoài nước Pháp và không có người đóng thế, không giống như nguồn tin trước đó là: tất cả cảnh yêu đương đều được thực hiện một cách bí mật tại trường quay ở Paris với sự biên đạo cẩn thận và các diễn viên đóng thế. Ban đầu, đạo diễn muốn thực hiện các cảnh quay ở Việt Nam nhưng lúc đó, việc quay phim ở Việt Nam chịu nhiều sự kiểm soát và kiểm tra rất gắt.

Cảnh nóng mở màn lúc trời mưa khi chàng người Hoa dẫn cô gái về nhà trên đường Mai Xuân Thưởng ngang qua Chợ Lớn. Đây là cảnh quay công phu và nhiều hiệu ứng kỹ thuật nhất. Để thực hiện cảnh này, đạo diễn yêu cầu hai diễn viên chính mặc áo măng-tô giữa thời tiết 35 độ C, chạy 3 vòng quanh trường quay rồi cởi áo nằm lên nhau để lấy cận cảnh mồ hôi toát ra từ những lỗ chân lông trên đường cong của lưng nhân vật nữ và phần đùi trái của nhân vật nam.

Trong cảnh nóng cuối, chàng trai ném mạnh nhân vật nữ lên góc giường, ném tiền vào mặt cô sau khi làm tình một cách thô bạo rồi bỏ đi, để mặc người tình nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà. Cả hai cảnh này đều được thực hiện với sự có mặt của cả ê-kíp chứ không phải chỉ riêng đạo diễn và quay phim.

"Đông Dương" - Phim quay tại Việt Nam đoạt giải Oscar

Có cùng năm sản xuất với Người tình, Đông Dương là phim duy nhất quay tại Việt Nam giành được giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Phim được quay phần lớn ở Việt Nam, trải dài từ Hạ Long, tới Phát Diệm - Ninh Bình và cố đô Huế. Ngoài ra, phim cũng sử dụng một số địa điểm ở Malaysia để dựng bối cảnh Sài Gòn thời Pháp thuộc.

Ai ngờ những cảnh nóng trần trụi này đều quay ở Việt Nam - 3

Hai nữ diễn viên chính của Đông Dương trong câu chuyện tình tay ba đầy éo le

Đông Dương kể câu chuyện về Eliane (Catherine Deneuve) - một phụ nữ người Pháp tới Việt Nam sống cùng cha mình và nhận nuôi cô bé Camille (Phạm Linh Đan), một cô bé mồ côi nhưng vốn có dòng dõi vua chúa. Camille lớn lên ngày càng xinh đẹp với nét Á Đông, và chuyện không ngờ đã xảy tới khi hai mẹ con cùng rơi vào mối tình với Sĩ quan người Pháp Jean Baptiste (Vincent Perez), từ đó nhiều mâu thuẫn và uẩn khúc của phim đã diễn ra. 

Không chỉ gây ấn tượng bằng một Việt Nam hiện lên quá đẹp đẽ qua góc nhìn của đạo diễn người Pháp Regis Wargnier, phim còn có những cảnh tình cảm lãng mạn đậm chất Pháp giữa hai nhân vật Eliane và Jean Baptiste. Những nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp, những khát khao cháy bỏng của hai người khi ở gần nhau đã được đạo diễn và những nhà quay phim lột tả rất chân thực nhưng cũng không kém phần thi vị.

Dù gây được tiếng vang sau khi thắng giải Oscar năm 1993, chỉ mới gần đây phim mới được chính thức công chiếu tại Việt Nam trong dịp Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2016. Trong dịp này, nhiều khán giả đã rất hào hứng được chiêm ngưỡng Việt Nam qua những thước phim Pháp, cũng như trải nghiệm bộ phim mà họ vốn đã "văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình" từ nhiều năm nay. Đông Dương, không chỉ với điện ảnh Pháp mà cả với Việt Nam, đã và vẫn luôn là một viên ngọc quý. 

Người Mỹ trầm lặng - Hải Yến "vượt mặt" Lucy Liu để đóng phim bom tấn

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Anh Graham Greene, Người Mỹ trầm lặng phiên bản năm 2002 vốn không phải là phiên bản đầu tiên của câu chuyện này. Vào năm 1958, điện ảnh Mỹ đã từng chuyển thể cuốn sách này một lần và điều không ai hiểu được, đó là vai diễn Phượng - cô vũ công trong phim lại được giao cho một nữ diễn người Ý. 

Ai ngờ những cảnh nóng trần trụi này đều quay ở Việt Nam - 4

Đỗ Hải Yến trong vòng tay của tài tử gạo cội Michael Caine

Khi phiên bản 2002 được thực hiện, đạo diễn Phillip Noyce đã tổ chức casting tại nhiều nơi, trong đó có nước Pháp, và Phạm Linh Đan - nữ diễn viên người Pháp gốc Việt từng đóng trong Đông Dương là lựa chọn sáng giá. Sau đó, nhà sản xuất của phim cũng nhắm tới một phương án khác đó là Lucy Liu - người mà vào thời điểm đó có thể đảm bảo được doanh thu phòng vé, sau thành công của bộ phim Những thiên thần của Charlie. 

Tuy nhiên, khi tới Việt Nam và được gặp gỡ Đỗ Hải Yến sau nhiều vòng loại casting, cô diễn viên khiêm nhường và có nét truyền thống đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn người Mỹ. Dù nhà sản xuất vẫn giữ quan điểm chọn Lucy Liu để đảm bảo doanh thu của phim, Phillip Noyce vẫn một mực bảo vệ Hải Yến. Cuối cùng, vận may đã mỉm cười với Đỗ Hải Yến, cô trở thành người Việt đầu tiên có được vai diễn trong một bộ phim thuộc hàng bom tấn của Hollywood.

Ai ngờ những cảnh nóng trần trụi này đều quay ở Việt Nam - 5

Hải Yến có cơ hội diễn những cảnh rất tình cảm với nam diễn viên Xác ướp Ai Cập

Bộ phim kể câu chuyện về mối tình tay ba giữa Phượng (Đỗ Hải Yến) với nhà báo người Anh Thomas Fowler (Michael Caine) và bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Alden Pyle (Branden Fraiser). Chính vì vậy, Hải Yến có thể được coi là nữ diễn viên người Việt đầu tiên và duy nhất cho tới nay có cơ hội được diễn những cảnh tình tứ, nóng bỏng với hai diễn viên hạng A của điện ảnh thế giới là Michael Cainer và Branden Fraiser.

Dù rằng có nhiều gượng gạo, Hải Yến đã hoàn thành tốt vai diễn, và đặc biệt những cảnh nóng trong phim đã được thể hiện rất tinh tế, không hề phản cảm. Phim được giới chuyên môn đánh giá cao, nam diễn viên gạo cội Michael Caine cũng đã nhận cho mình đề cử Oscar và Quả cầu vàng cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Bản thân Đỗ Hải Yến cũng đã có được đề cử Satellite cho Nữ diễn viên chính xuất sắc mà trước giờ chưa diễn viên Việt nào có được. 

Theo Nguyệt Anh (Dân Việt)