Giải trí

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể

"Tôi nói thật là các bạn quá xuất sắc. Tôi kính nể", Trấn Thành nói.

Tối qua (16/1), tập 14 và cũng là đêm Gala thứ 2 của chương trình Thách thức danh hài đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn. Đặc biệt, trong tuần này là sự xuất hiện trở lại của 5 chú tiểu mồ côi nhóm Bồng Lai, với ngôi sao nhí Pháp Tâm.

Tuần trước, 5 chú tiểu đáng yêu đã xuất sắc vượt qua 4 vòng thi trong sự vỡ òa của khán giả lẫn giám khảo.

Chính điều này đã khiến Trấn Thành, Trường Giang cười nghiêng ngả và giúp nhóm thí sinh nhí rinh trọn giải thưởng 150 triệu đồng.

5 chú tiểu gây bão khi thi liên tiếp 10 vòng và ẵm trọn 200 triệu

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể

Tới tuần này, Trấn Thành và Trường Giang vì muốn tạo cơ hội để tăng thêm tiền thưởng cho 5 chú tiểu nên đã năn nỉ các chú bé thi tiếp: "Tụi con cứ thi thoải mái đi, thi tới đâu tiền thưởng lên tới đó. Xin nhờ tài trợ và ban tổ chức tài trợ tối đa để các bé chơi tới luôn".

Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất của chương trình, khi thí sinh được năn nỉ thi tiếp vòng ngoài. Như vậy, các chú tiểu sẽ thi thêm 5 vòng nữa, bắt đầu từ vòng 6.

Ở vòng 6 thi thêm, vẫn là tình huống sư phụ nhí Pháp Tâm (vai Đường Tăng) bị cọp bắt và Ngộ Không cứu sư phụ bằng cách kêu con hổ đi ra chỗ khác.

Hành động ngớ ngẩn này của đệ tử đã khiến Đường Tăng nổi giận tự thoát khỏi con hổ và chạy đến cốc đầu Ngộ Không, nói: "Ta không phải là chó".

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể - 1

Câu nói của Pháp Tâm đã khiến Trấn Thành bật cười tới mức ho sặc sụa. Chưa từng có tiết mục nào tham gia chương trình lại khiến Trấn Thành cười tới mức này.

Tiếp tục vòng 7, 4 thầy trò gặp phải kiếp nạn "Ngộ Không thật - Ngộ Không giả".

Trong khi 2 Ngộ Không đang tranh nhau phô diễn phép biến hoá để chứng minh mình là thật thì sư phụ Pháp Tâm bất ngờ lên tiếng kêu dừng lại để đi tìm chỗ ngồi êm ái rồi hô to: "Chửi tiếp đi".

Câu nói này của Pháp Tâm tiếp tục khiến hai giám khảo cười nắc nẻ. Trường Giang còn thốt lên: "Quá tào lao".

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể - 2

Đến với vòng 8, vẫn tiếp tục kiếp nạn "Ngộ Không thật - Ngộ Không giả", lần này 2 chú khỉ đòi đánh nhau nhưng ngay lập tức đã gặp phải sự ngăn cản của Pháp Tâm.

Hoá ra, sư phụ muốn đích thân làm trọng tài cho trận đấu này. Vừa đứng vào đúng vị trí của trọng tài, Pháp Tâm lập tức ra hiệu "Dô" để 2 Ngộ Không bắt đầu đánh nhau. Hành động bất ngờ này của "sư phụ" một lần nữa đã khiến Trấn Thành, Trường Giang cười như được mùa.

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể - 3

Tới vòng 9, 4 thầy trò sau một hồi thỉnh kinh đã đến được Tây Thiên. Gặp thiên thần giữ chân kinh, Pháp Tâm đã lỡ miệng chê "thiên thần gì mà xấu quắc vậy" khiến thiên thần này nổi giận không giao chân kinh cho. 

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể - 4

Nài nỉ không được, Pháp Tâm đã "tức giận" bẻ luôn cánh của thiên thần một cách ngộ nghĩnh, khiến Trấn Thành bật cười.

Dù đã nói chỉ diễn hết vòng 9, nhưng 5 chú tiểu vẫn hào phóng diễn tặng hai danh hài và khán giả thêm 1 vòng thi nữa.

Ở vòng 10, sau khi đến Tây Thiên xong, trên đường về, 4 thầy trò đã gặp được người thầy dạy phép thần thông cho Ngộ Không (do chính thầy của Pháp Tâm đóng).

Sư phụ Pháp Tâm lúc này tỏ ra rất bề trên và chạy tới hỏi chuyện: "Tôi là sư phụ của Ngộ Không, bắt tay cái coi", "Tôi tên sư phụ, sư phụ là cao hơn thầy nên thầy phải kêu tôi là anh nha", "Để anh nói cho em nghe nè, cuộc đời là bể khổ", "Rảnh hông? Đi thỉnh kinh chung cho vui!"…

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể - 5

Những câu nói ngô nghê và dí dỏm này một lần nữa khiến Trấn Thành bật cười và giúp 5 chú tiểu có thêm 50 triệu đồng nữa. Với giải thưởng này, 5 chú tiểu đã đạt kỉ lục chưa từng có tại Thách thức danh hài, lên tới 200 triệu.

Sau chương trình, Trường Giang nghiêm túc nhận xét: "Thứ nhất là kịch bản thông minh. Thứ hai là mấy đứa bé đáng yêu quá".

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể - 6

 Trấn Thành cũng phải thừa nhận: "Ngoài sự duyên dáng, đáng yêu của mấy đứa bé ra thì người dàn dựng kịch bản phải nói là quá tuyệt vời. Vì cái duyên của các bé nếu không biết khai thác, thì chỉ một hồi là đi vào lối mòn.

Nhưng nãy giờ kịch bản rất thông minh và ông thầy biết được đoạn nào cần nói câu nào. Đây là sự xuất sắc của người viết kịch bản, chứ mấy đứa nhỏ làm sao biết được những lời này.

Tôi nói thật là các bạn quá xuất sắc. Tôi kính nể".

5 chú tiểu chiến thắng 200 triệu đồng, Trấn Thành phải thừa nhận: Tôi kính nể - 7

Ngoài ra, Trấn Thành còn có tình cảm đặc biệt với chú tiểu nhí Pháp Tâm vì sự ngây thơ, trong sáng của chú. Anh nói: "Cái ông Pháp Tâm này nãy giờ ai nói gì thì nói chứ nó không quan tâm. Sư thầy ơi, lần sau đặt tên nó là Quan Tâm chứ đừng đặt là Pháp Tâm nhé.

Lần đầu tiên tôi thấy một thí sinh coi thường giải thưởng đến thế này. Sao đáng yêu quá vậy trời!".

Trong lúc nghỉ để chuẩn bị bước vào thi tiếp, Trấn Thành còn hỏi han, quan tâm tới Pháp Tâm và tỏ ý muốn nhận Pháp Tâm làm con mình. 

Anh nói: "Pháp Tâm ơi, con muốn ăn gì không? Con có đói không? Con muốn ăn gì trước khi thi tiếp không? Trời ơi, nhìn mặt cưng quá à! Con trai tôi đó. Con muốn làm con chú không?".

Theo Long Phạm (Thời Đại)