Giải trí

3 phân cảnh không thể bỏ lỡ từ siêu phẩm kinh dị 'Sinh Nhật Chết Chóc 2'

Dưới đây là 3 phân cảnh được đánh giá là xuất sắc và đạt hiệu ứng cao nhất đến từ Sinh Nhật Chết Chóc 2 mà khán giả không nên bỏ lỡ.

Được thực hiện bởi biên kịch - đạo diễn sáng giá của dòng phim kinh dị Christopher Landon (Disturbia, Paranormal Activity 2,3 và 4), Sinh Nhật Chết Chóc 2 (Tựa gốc: Happy Death Day 2U) đang là một trong những siêu phẩm được yêu thích nhất màn ảnh rộng trong dịp đầu năm 2019 này. Lấy bối cảnh 2 năm sau phần đầu tiên, Sinh Nhật Chết Chóc 2 sẽ nối tiếp câu chuyện kỳ bí của Theresa "Tree" Gelbman khi cô phát hiện mình lại một lần nữa vướng vào vòng lặp thời gian chết chóc giống phần trước. Nhưng giờ đây, rắc rối quái gở này cũng xảy ra với những bạn bè xung quanh cô. Khi Lori – người bạn cùng phòng xấu tính tạo ra vòng lặp trong phần đầu tiên đã chết, Tree và các bạn của cô một lần nữa sẽ phải đứng lên truy tìm hung thủ thực sự đã gây ra việc này.

Bên cạnh dõi theo hành trình kết thúc vòng lặp thời gian chết chóc bằng những phân cảnh quái đản và đáng sợ nhưng cũng không kém phần hài hước, khán giả sẽ được biết thêm về cuộc đời Tree nhờ những tình tiết vô cùng cảm động về tình yêu gia đình của cô trong quá khứ. Dưới đây là 3 phân cảnh được đánh giá là xuất sắc và đạt hiệu ứng cao nhất đến từ Sinh Nhật Chết Chóc 2 mà khán giả không nên bỏ lỡ.

Tree bàng hoàng nhận ra Ryan cũng đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian

"Sinh nhật chết chóc 2": Tree bàng hoàng nhận ra Ryan cũng đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian

Ryan (Phi Vu thủ vai) thao thao bất tuyệt kể lại cho Tree (Jessica Rothe thủ vai) về những trải nghiệm kinh hoàng mà cậu đang gặp phải

Không máu me, không jumpscare nhưng phân cảnh Tree nhận ra Ryan đang bị vướng vào vòng lặp thời gian cũng khiến khán giả phải giật mình nổi da gà, cảm giác giống như vừa phát hiện được những chi tiết ẩn ý thú vị hay đối mặt với những cao trào trong phim.

3 phân cảnh không thể bỏ lỡ từ siêu phẩm kinh dị 'Sinh Nhật Chết Chóc 2'

Ngoài cảm giác rợn tóc gáy và bàng hoàng bởi những biểu cảm cực kỳ chân thật của Tree, khán giả cũng không khỏi bật cười trước gương mặt sợ sệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Ryan.

Và sau phân cảnh này, vòng lặp thời gian rắc rối của bộ phim đã chính thức bắt đầu. Không như những bộ phim với những màn kết thúc bất ngờ khiến khán giả phải đau đầu ngẫm lại từng tình tiết, Sinh Nhật Chết Chóc 2 đã chọn mạch dẫn dễ hiểu hơn với khán giả để họ dễ dàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra với các nhân vật chính.

Tên sát nhân đeo mặt nạ trẻ sơ sinh (Babyface) tấn công Ryan

"Sinh nhật chết chóc 2": Tên sát nhân đeo mặt nạ trẻ sơ sinh (Babyface) tấn công Ryan

Khi Ryan đang hoảng sợ vì bị lạc khỏi Tree và Carter trong căn hầm thì bỗng nhiên hung thủ mang mặt nạ trẻ sơ sinh (Babyface) – biểu tượng của loạt phim Sinh Nhật Chết Chóc xuất hiện, đuổi cùng giết tận cậu cùng âm thanh với tiết tấu dồn dập làm cho khán giả cuốn theo từng bước chạy của Ryan.

3 phân cảnh không thể bỏ lỡ từ siêu phẩm kinh dị 'Sinh Nhật Chết Chóc 2' - 1

Đến tầng hầm chứa các mannequin mang mặt nạ, đạo diễn đã khéo léo sử dụng "nỗi sợ vô định hình" để tăng thêm phần sợ hãi trong không gian kín. Bất ngờ, tên sát nhân Babyface từ đằng sau lao tới Ryan và suýt giết được cậu trong gang tấc, nếu không có Tree xuất hiện kịp lúc để giải nguy. Khán giả đã phải trải qua những giây phút vừa hồi hộp, vừa giật mình và may mắn thay, khoảnh khắc này kết thúc trong thở phào nhẹ nhõm.

Tree bị Babyface tấn công

"Sinh nhật chết chóc 2": Tree bị Babyface tấn công

Lúc đang bị còng bởi viên cảnh sát, Tree đã cố gắng giải thích trong vô vọng thì nhạc nổi lên báo hiệu điềm gở sắp đến. Và lúc Babyface xuất hiện, nhạc thay đổi kéo theo đó là một bầu không khí u ám tối tăm hẳn lên, Tree lại gào thét trong tuyệt vọng trước cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt. Một lần nữa, đạo diễn đã tận dụng tốt vai trò của âm thanh cũng như diễn xuất tài tình của nữ diễn viên xinh đẹp Jessica Rothe - người được mệnh danh là sinh ra để vào vai Tree Gelbman.

3 phân cảnh không thể bỏ lỡ từ siêu phẩm kinh dị 'Sinh Nhật Chết Chóc 2' - 2

Được nhào nặn dưới bàn tay của vị đạo diễn tài năng trong dòng phim kinh dị Christopher B. Landon (Paranormal Activity: The Marked Ones, Disturbia), nhà sản xuất đã khẳng định rằng Sinh Nhật Chết Chóc 2 sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều phần một bởi những tình tiết khó đoán cùng nội dung có nhiều tầng lớp ẩn ý kịch tính và thú vị. Ngoài ra, sự trở lại của một dàn diễn viên với lối diễn xuất duyên dáng và tự nhiên như Jessica Rothe, Israel Broussard (To All the Boys I've Loved Before), Suraj Sharma, nam diễn viên gốc Việt Phi Vu hứa hẹn cũng đem lại những giây phút thư giãn cực kỳ sảng khoái cho tất cả các khán giả.

Theo Jen (Helino)