Gia đình

Trầm cảm – Căn bệnh giết chết sao Hàn từ bên trong và mặt tối của nền giải trí

Căn bệnh ám ảnh đến mức có hẳn một nhóm giúp đỡ các nghệ sĩ Hàn thoát ra khỏi sự tuyệt vọng này.

Những sự ra đi đau xót

Trong vòng 10 năm trở lại đây, không ít lần khán giả yêu thích nền giải trí Hàn lại bàng hoàng khi nghe tin tự tử của nghệ sĩ nước này. Những thông tin này không chỉ mang lại cảm giác đau xót cho fan mà còn cảnh báo các áp lực khủng khiếp trong nền giải trí Hàn Quốc.

Năm 2005, nữ diễn viên Lee Eun Joo tự sát khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Lý do được cô để lại thông qua lá thư tuyệt mệnh: “Chắc hẳn do tôi đã ôm đồm quá nhiều việc. Vẫn đang tồn tại nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào”.

Thời điểm đó, Lee Eun Joo nổi tiếng với các phim The Virgin Stripped Bare by Her Bachelors, Bungee Jumping of their own và Lover's Concerto. Cái chết của cô khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thương tiếc. Hơn 200 diễn viên đã đến đưa tiễn cô.

Trầm cảm – Căn bệnh giết chết sao Hàn từ bên trong và mặt tối của nền giải trí

Chấn động hơn nữa tại làng giải trí Hàn là cái chết của ngôi sao Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Năm 2008, Choi Jin Sil chọn cách kết thúc cuộc đời bằng việc treo cổ trong nhà tắm. 

Nguyên nhân là bởi Choi Jin Sil bị nhiều người chỉ trích có lỗi trong cái chết của bạn thân Ahn Jae Hwan. Họ cho rằng cô cho vay 2,5 triệu USD lãi cao khiến anh tìm đến cái chết. Để bảo vệ sự trong sạch, ngày 2/10, cô treo cổ tự tử, bỏ lại hai con còn nhỏ dại và cả những dự định còn dang dở ở tuổi 39.

Trước đó, cô phải sống cùng thuốc chống trầm cảm và vùi mình trong ý nghĩ tiêu cực nhiều năm liền. Cô chọn cách kết thúc bất hạnh của mình bằng cái chết nhưng lại mở ra chuỗi bi kịch cho người thân, nhất là hai con.

Cái chết của Jang Ja Yeon – nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim Vườn sao băng là bởi những góc tối kinh khủng của nền giải trí Hàn. Cô để lại bản tài liệu dài 230 trang được cho là bức di thư trước khi chết.

Bản tài liệu này đã công khai việc cô bị công ty giải trí ép quan hệ tình dục với 31 người trong thời gian dài. Trước khi chết, cô viết: “Hãy trả thù cho tôi. Tôi không còn cách nào khác để thoát khỏi kiếp bán thân”. Phải đến 5 năm sau, vụ việc mới được điều tra và danh dự của Jang Ja Yeon mới được đền bù.

Mới nhất, người chọn cái chết để giải thoát mình khỏi sự tuyệt vọng trong cuộc sống là Kim Jong Hyun, thành viên nhóm nhạc SHINee, ca sĩ và là thần tượng được hàng vạn fan mến mộ.

Đã nhiều lần, Kim Jong Hyun chia sẻ về sự tuyệt vọng của mình. “Cuộc sống của người nổi tiếng không phải điều tôi mong muốn. Họ nói rằng đó là lý do tôi tổn thương nhiều hơn vì tôi đã chống chọi với cả thế giới, bởi tôi được thế giới biết đến. Tại sao tôi chọn con đường này. Thật nực cười”, những dòng cuối cùng nam ca sĩ viết trước khi chọn cách ra đi vĩnh viễn.

Những cái chết của sao Hàn đã khiến người ta đặt ra câu hỏi, đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, đằng sau lời tung hô của khán giả là điều gì khiến cho họ phải chọn cách giải quyết tiêu cực như thế này.

Trầm cảm – Căn bệnh giết chết sao Hàn từ bên trong và mặt tối của nền giải trí - 1

Thần tượng – những con người không hoàn hảo bị ép phải hoàn hảo

Sau cái chết của Kim Jong Hyun, bạn thân của nam ca sĩ tiết lộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhiều lần, Jong Hyun phiền muộn vì "Thứ nhất, thứ hai đều là âm nhạc". "Cậu ấy thường nói rằng không đáp ứng được mong đợi của những người xung quanh. Cậu ấy muốn làm tốt nhưng dường như năng lực còn thiếu sót. Càng nhiều tuổi càng bị tụt lại nên cậu ấy rất mệt mỏi".

Tình trạng của giọng ca chính nhóm SHINee cũng là tình trạng chung của nhiều idol Hàn Quốc khác. Họ phải sống trong kỳ vọng của người hâm mộ, không có chút gì cho riêng bản thân. Họ luôn phải giữ giọng hát thật hay, có những sáng tác thật chất và ngoại hình phải chăm chút đến mức hoàn hảo. Còn cuộc sống riêng tư cũng không được một tỳ vết nào.

Sau khi ra mắt, các thành viên BTS cũng nhiều lần thất vọng nặng nề vì bị khán giả chê xấu. Đó cũng là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của BTS cho đến khi họ trở thành nhóm nhạc được hâm mộ toàn cầu. Những idol nữ như Kyla, Suzy luôn bị ám ảnh bởi lời chê bai về cân nặng. Có những người  như Park Bom (2NE1) hay rapper Jessie vì muốn xinh đẹp hơn đã chọn phẫu thuật thẩm mỹ rồi bị gọi là những con quái vật thẩm mỹ.

Suzy chia sẻ: "Tôi từng mắc chứng trầm cảm trong thời gian dài và không thể chia sẻ điều đó với bất cứ ai. Thậm chí tôi từng nghĩ tới cái chết. Rồi một ngày, khi tâm sự với một người bạn, tôi đã bật khóc vì quá mệt mỏi”.

IU – từ một cô gái được mến mộ khắp Hàn Quốc bỗng nhiên bị khán giả “trở mặt” vì những tai tiếng trong album Chat-Shire và những ồn ào xung quanh cuộc sống cá nhân. Phải đến khi quay trở lại cùng album Palette, cô gái 25 tuổi mới có thể nói hết ra nỗi lòng mình và tự an ủi mình.

Với những thần tượng Hàn Quốc, việc mất 5 – 10 năm thanh xuân, hoặc nhiều hơn nữa để ra mắt, để được đứng trên sân khấu mới chỉ là sự khởi đầu của áp lực. Áp lực sẽ lớn dần theo sự nổi tiếng. Họ sẽ phải đánh đổi những tiếng hò reo và sự mến mộ của khán giả bằng sự tự do của riêng mình. Họ có thể bị chỉ trích vì bất cứ lý do gì: tăng cân, sụt cân, mất giọng, có người yêu, ra album muộn… Thần tượng Hàn Quốc, họ là những con người không hoàn hảo nhưng phải cố ép mình sống hoàn hảo.

Trầm cảm – Căn bệnh giết chết sao Hàn từ bên trong và mặt tối của nền giải trí - 2

Những mặt tối xấu xí đằng sau nền giải trí Hàn

Sao Hàn không chỉ phải đối mặt với áp lực của một người nổi tiếng, áp lực vì phải làm việc với cường độ cao mà họ còn phải trả giá bằng nhiều thứ khác để đổi lấy ánh hào quang.

Để đổi lấy cơ hội được debut, nhiều thiếu niên đã sẵn sàng ký những bản hợp đồng bất công, thậm chí bị gọi là “hợp đồng nô lệ” cho các công ty quản lý. Năm 2013, Ủy ban công bằng thương mại Hàn Quốc kiểm tra 20 công ty giải trí và phát hiện 230 nghệ sỹ trực thuộc 19 công ty phải ký những bản hợp đồng có những điều khoản “nô lệ”. Trong đó có những quy định như: phải cho công ty biết đích xác mình đang ở đâu ở mọi thời điểm, không được phép tự ý thôi việc nếu không có sự chấp thuận của công ty, nếu tuyên bố kết thúc hợp đồng sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả các hoạt động đã giúp họ nổi tiếng...

Chính những bản hợp đồng này là nguyên nhân cho hàng loạt những vụ kiện tụng công ty quản lý tại Kpop và nhiều thần tượng Hàn đã không chịu nổi bất công mà dứt áo ra đi. Thậm chí, công ty chủ quản còn dùng quyền lực để cô lập nghệ sĩ, khiến sự nghiệp của họ sau khi rời công ty rơi vào bế tắc. Trường hợp tiêu biểu là vụ kiện của 3 thành viên YJY cùng ông lớn SM Entertainment.

Đối với nhiều cô gái, việc nổi tiếng đôi khi còn là chấp nhận “vui vẻ” với những đại gia máu mặt. Theo một cuộc khảo sát của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc, có hơn 60% nghệ sĩ nữ tham gia thừa nhận đã nhận được nhiều lời đề nghị "trao đổi thân xác" cho những kẻ có địa vị trong xã hội, để có một cơ hội đổi đời.

Gần 50% nói rằng họ từng bị yêu cầu tiếp rượu trong những buổi gặp mặt của các "ông lớn" với mục đích "không trong sáng".

Chính cái chết của nữ diễn viên Jang Ja Yeon đã phanh phui bí mật khủng khiếp của showbiz Hàn Quốc. Để đổi lấy những vai diễn, Jang Ja Yeon đã bị công ty quản lý nhiều lần ép “tiếp khách” đến mức phải tự tử để tự giải thoát cho mình.

Những phát ngôn thiếu kiềm chế và không có điểm dừng của các anti fan cũng là nguyên nhân đẩy nhiều sao Hàn đến đường cùng. Taeyeon của SNSD, ngay lúc phải đối mặt với cái chết của người em thân thiết vẫn bị anti fan mắng chửi: "Anh ta đã chết rồi, bao giờ đến lượt cô". TOP của Big Bang cũng chọn cách uống thuốc ngủ khi vấp phải scandal nhưng may mắn anh được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Năm 2009, Jay Park của 2PM bị anti fan tổ chức ký tên để kêu gọi nam ca sĩ  tự vẫn và thu được hơn 3.000 chữ ký chỉ vì Jay Park trót có những phát ngôn không hay về Hàn Quốc trong quá khứ.

“Milk Club” – tự cứu lấy mình của sao Hàn

Ít người biết, các idol Hàn Quốc có một nhóm đặc biệt gọi là MILK Club do trưởng nhóm Super Junior Lee Teuk thành lập. Các thành viên bao gồm Yoona (SNSD), TaeYeon (SNSD), Yoochun (YJY), Onew (SHINee) và cả Jong Hyun của SHINee.

Lee Teuk từng chia sẻ: "Milk Club tập hợp những linh hồn chán nản, với rất nhiều cảm xúc chán nản. Thậm chí nó làm tôi cảm thấy như tôi đang bắt đầu tận hưởng thời kỳ trầm cảm của mình.

Chúng tôi luôn đấu tranh trong nỗi cô đơn, trong rất nhiều nước mắt. Hi vọng mọi người có thể hiểu được sự cô độc này. Khi cảm thấy cô đơn, tôi bắt đầu đùa giỡn mong ẩn đi được sự cô độc này nhưng điều đó không giúp gì được. Vậy nên, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau. Trong tương lai, chúng tôi sẽ thu thập thêm các tâm hồn chán nản khác".

Bọn họ đều là những thần tượng của làng giải trí nên thấu hiểu những nỗi khổ và áp lực của nghề. Những tâm hồn đồng điệu đó đã tìm đến với nhau để giải tỏa nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng, là nơi để họ có thể nói ra những khổ đau trong lòng mình.

Khi bước chân vào showbiz, áp lực của những ngôi sao có thể giết chết họ. Đặc biệt, sự ác độc của những antifan khi nói ra những điều có thể dồn các nghệ sĩ đến chỗ chết. 

Mỗi người nổi tiếng khi gặp áp lực đều phải lựa chọn lấy cách giải quyết của mình. Có những người dám vượt qua dư luận, mặc kệ tất cả để nổi loạn như Sulli (F(x) hay ChoA (trưởng nhóm AOA) đã quyết định rời nhóm, rút lui khỏi làng giải trí để sống như một người bình thường.

Đến nay, vẫn chưa có ai can thiệp giải quyết những câu chuyện buồn của showbiz Hàn, chỉ có những ngôi sao tiếp tục tự cứu lấy mình hoặc chọn cách tiêu cực hơn, tự giải thoát mình khỏi cuộc sống này.

Theo Chi Chi (iOne.net)