Gia đình

Thấy chồng tương lai cập rập lo mua sắm đồ cưới, cô gái hăng hái 'hiến kế', nào ngờ lại suýt bị từ hôn

Những tưởng giúp chồng xua tan phiền muộn trong những ngày cập rập chuyện cưới xin sắp tới, Lan chẳng ngờ đâu vừa nói kế hay đã bị anh mắng sấp mặt.

Thời gian yêu nhau hai năm chẳng phải là dài nhưng cũng không hề là ngắn, Lan và Mạnh quyết định đi tới cuối con đường cùng nhau bằng một lễ kết hôn. Hai bên gia đình cũng đã có phần qua lại và gửi gắm con cái cho nhau, bây giờ chỉ là tới thời điểm nước rút, cả hai bên đều chuẩn bị cho công việc cưới xin diễn ra chu toàn.

Giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác, Lan và Mạnh cũng trở nên tất bật hơn với biết bao công việc không tên. Vốn vẫn được bạn bè khuyên bảo từ trước, rằng giai đoạn nước rút này rất dễ xảy ra căng thẳng và mâu thuẫn nội bộ, nên Lan có làm gì cũng cần chú ý tới cảm xúc của đối phương một chút, tránh hư bột hư đường. Nhưng Lan lại ương bướng chẳng chịu nghe lời mọi người, cô cứ nghĩ chồng tương lai yêu mình nhiều thế, làm gì có chuyện vì mâu thuẫn mà bỏ lại cô.

Chuyện là ngay từ đầu, Lan và Mạnh đã thống nhất việt chụp ảnh cưới trước, sau đó sẽ tới khâu mua sắm đồ đạc. Những phần việc này đều do chú rể chủ chi, một phần vì anh muốn thể hiện trách nhiệm của người đàn ông có vợ, muốn lo cho vợ cả đời thì trước tiên phải lo được cái đám cưới đàng hoàng đã. Một phần cũng bởi vì nhà Lan không có điều kiện, nên dù cô có muốn góp chút giúp anh cũng khó.

Thấy chồng tương lai cập rập lo mua sắm đồ cưới, cô gái hăng hái 'hiến kế', nào ngờ lại suýt bị từ hôn

Tất nhiên khi ôm đồm các phần mua sắm cũng đồng nghĩa với việc Mạnh sẽ phải chịu áp lực với những khoản chi không nhỏ. Cặp đôi quyết định chụp album ảnh cưới 10 triệu đồng, mua nhẫn cưới 10 triệu đồng, sau đó mua sắm chăn ga gối đệm ở cả hai nơi là ở quê và trên thành phố. Vì vợ chồng Lan và Mạnh được bố mẹ cho nhà ra ở riêng nên sau này sẽ qua lại cả 2 nơi: nhà bố mẹ ở quê và nhà riêng trên thành phố.

Lúc ngồi nhẩm tính các món đồ cần mua, Mạnh chợt suýt xoa vì thấy số tiền bỏ ra cũng kha khá. Anh có phần nóng ruột và căng thẳng, không khí cuộc trò chuyện cũng không vui vẻ như bình thường. Thấy chồng tương lai lo lắng về công đoạn mua sắm đồ dùng khi diễn ra đám cưới, Lan chợt nảy ra ý kiến này:

- Thì bây giờ anh xin bố mẹ tiền mua đồ đi. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, bao giờ bố mẹ chả hỗ trợ con cái một tí. Đâu phải một mình anh lo là được. Ví dụ anh lo được thì không nói, đây không lo được thì mở lời nhờ bố mẹ giúp cho, có sao đâu?

Thấy chồng tương lai cập rập lo mua sắm đồ cưới, cô gái hăng hái 'hiến kế', nào ngờ lại suýt bị từ hôn - 1

Mạnh hắng giọng, vốn anh là người có tự trọng cao, nên mấy chuyện xin xỏ tiền nong với anh e hơi khó. Thêm vào đó, anh cũng cho người yêu biết lý do:

- Vì bố mẹ mua nhà rồi nên anh không muốn xin thêm. Mình không có cho bố mẹ thì thôi, cứ rút dần rút mòn anh thấy xấu hổ lắm. Em bỏ ngay cái tư tưởng ấy đi!

- Anh nói anh khó không có tiền em mới nêu ý kiến. Đó cũng là một cách đấy thôi. Nhiều khi bố mẹ cả đời cũng chỉ có một mong muốn đó là lo cho con cái yên bề gia thất. Anh cần gì chắc chắn bố mẹ sẽ giúp, chứ không để anh ở đây mà nhăn nhó đâu.

- Anh nói không là không. Em tham lam, dựa dẫm và ỷ lại vừa chứ. Nếu em cứ chăm chăm nhìn vào tiền bạc của bố mẹ anh thì đừng cưới nữa. Anh không muốn bố mẹ anh có con dâu như em. Cho cả cái nhà rồi còn muốn đòi thêm nữa à!

Nói rồi Mạnh tức giận bỏ đi, để lại Lan tròn mắt ngơ ngác. Cô vẫn không hiểu mình sai ở đâu? Như nhà cô, bố mẹ dù nghèo khó vẫn cố kiếm chút vốn liếng cho con gái đi lấy chồng, cô cũng nhận đấy thôi. Chẳng lẽ con cái khó khăn khi làm đám cưới lại không thể hỏi xin hoặc vay mượn từ bố mẹ sao?

Theo Bôm Bốp NF (Helino)