Gia đình

Tái mặt khi biết nguyên nhân thực sự chồng cũ ghé thăm con

Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Mai chẳng thấy chồng cũ đâu, con nhỏ thì khóc oe oe nằm trơ trọi trong nôi...

Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Mai chẳng thấy chồng cũ đâu, con nhỏ thì khóc oe oe nằm trơ trọi trong nôi...

Mai thích Quân nhưng không dám thổ lộ. Sau ngày cắm trại với lớp, mối quan hệ của hai người dần thân thiết hơn và Quân đột ngột thổ lộ tình cảm với Mai: "Anh thích em lâu rồi nhưng không dám tỏ tình, làm bạn gái của anh nhé?". Mai thẹn thùng gật đầu, thế là họ chính thức hẹn hò.

Khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời Mai. Quân chiều chuộng Mai hết lòng. Anh liên tục hứa hẹn sau này ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền, cho Mai cuộc sống như mơ. Mai biết Quân có năng lực. Cô cũng nghĩ cuộc đời này được gặp gỡ và yêu Quân chính là điều may mắn nhất.

Ngày tốt nghiệp, Quân ngỏ lời cầu hôn Mai: "Chúng ta sẽ cưới nhau rồi ổn định công việc sau nhé". Mai tin tưởng vào khả năng quân sẽ kiếm được công việc tốt, bởi vậy Mai không hề lo lắng cho tương lai mà ung dung lên xe hoa về nhà chồng.

Tái mặt khi biết nguyên nhân thực sự chồng cũ ghé thăm con - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công việc đầu tiên của Quân sau khi ra trường có được là nhờ nhà trường tiến cử do anh có kết quả học tập xuất sắc. Sau một tháng đi làm, Quân gửi đơn xin nghỉ việc. Bị phản ánh thì Quân phẫn nộ bảo: "Công việc lương bèo bọt vậy không xứng với tôi".

Mai không tán thành với cách hành xử của chồng, cô lựa lời khuyên nhủ: "Anh mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, đòi lương cao sao được?". Quân mặc kệ, anh chẳng thèm đếm xỉa đến lời khuyên của vợ. Sau 3 tháng ở lì trong nhà, Quân được người thân giới thiệu vào một công ty bất động sản có tiếng, nghe nói lương thưởng cao nên Quân rất hào hứng.

Sau 3 tháng, Quân lại tiếp tục nộp đơn nghỉ việc, anh cằn nhằn với vợ: "Làm việc mệt nhọc mà chẳng có thưởng, anh nghỉ rồi!". Quân lại tiếp tục công cuộc nằm nhà ngồi không, thậm chí còn mua vé số để mong đổi đời. Nhìn chồng thoái chí nản lòng với công việc lại mơ tưởng hão huyền, Mai buồn bực nên hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều lần.

Một năm sau, Mai có thai, nghĩ đến việc chồng cứ nằm nhà ngồi không, Mai vô cùng lo lắng. Mẹ chồng hết lời an ủi, bà bảo con dâu cứ đẻ, bà sẽ hỗ trợ tiền bỉm sữa. Thời điểm Mai sinh con, Quân lén lút lấy của hồi môn của Mai để chơi bài bạc. Mai giận chồng nên đòi ly hôn, không ngờ Quân lập tức đồng ý mà chẳng hề níu kéo.

Ngày hai người ly hôn, mẹ chồng cắt luôn tiền bỉm sữa, Quân cũng không hề đoái hoài đến con nhỏ, Mai đành bồng đứa trẻ đỏ hỏn về nhà bố mẹ đẻ ở. Mới một tuần ở nhà bố mẹ đẻ, chồng cũ lò dò đến đòi gặp mặt con. Mai ngậm ngùi nghĩ ít nhất Quân còn thương con nên yên tâm giao con cho anh bồng bế để vào nhà vệ sinh một lát.

Ai ngờ, sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Mai chẳng thấy chồng cũ đâu, con nhỏ thì khóc oe oe nằm trơ trọi trong nôi. Mai nghĩ chồng cũ có việc bận nên đi vội, đến tối Mai sực nhớ tiền lương mới nhận để trong ngăn kéo. Cô hốt hoảng mở ngăn kéo ra kiểm tra và bàng hoàng phát hiện số tiền đã không cánh mà bay.

Mai biết chắc người lấy trộm số tiền chính là chồng cũ vì chẳng còn ai có thể nữa. Cô hoàn toàn tuyệt vọng khi nghĩ về Quân. Anh không hề chu cấp đồng nào tiền bỉm sữa sau ngày ly hôn. Thậm chí biết rõ cô phải nuôi con nhỏ nhưng anh vẫn thản nhiên mang hết đi số tiền mẹ con cô có. Mai cay đắng tự hỏi Quân có còn lương tâm hay không? Mai không muốn chia rẽ tình cảm cha con, nhưng có lẽ cô phải cấm Quân lui tới nhà thăm con sau sự việc lần này. Cô chỉ không biết sau này khi con lớn lên, cô phải giải thích chuyện đáng xấu hổ của cha nó như thế nào?

Theo Tú Uyên (Trí Thức Trẻ)