Gia đình

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác

Bé Hà Trí khi mới chào đời chỉ nặng vỏn vẹn 1kg, từ khi sinh ra đến nay bé phải vật lộn hết bệnh này đến bệnh khác, hiện tại căn bệnh não úng thủy lại đang hành hạ em mỗi ngày khiến bất cứ ai cũng không khỏi thương xót.

Câu chuyện về người mẹ đi chữa hiếm muộn suốt 3 năm dòng

Với rất nhiều cặp vợ chồng khi cưới nhau đều mong ước có được những đứa con khỏe mạnh. Nhưng với chị Phạm Lâm Thuần (sinh năm 1986) và anh Hà Văn Thắm (sinh năm 1984) trú tại xóm Trung (Hòa Xá - Ứng Hòa - Hà Nội) lại trở nên quá gian truân.

Trong hành trình suốt nhiều năm trời để có được những đứa con, với 2 vợ chồng đó là hành trình của sự khổ cực và cả nước mắt. Và khi y khoa can thiệp để có được những đứa con thì họ vẫn phải gánh chịu những nỗi đau đớn khi con sinh ra lại mắc căn bệnh quái ác…

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác
Chị Thuần ôm đứa con trai trong lòng với tất cả thương yêu vô bờ.

Chị Thuần kể: "Năm 2014 sau khi lấy chồng xong, những tưởng cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp ai ngờ từ đó gia đình em lại lâm vào hoàn cảnh bi đát. Hơn 6 tháng trời dù mong mỏi tin mừng nhưng sau đó chẳng thể có con. Lúc ấy 2 vợ chồng quyết định đi khám và các bác sĩ cho biết bản thân em bị đa nang buồng trứng nên việc có con trở nên khó khăn".

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 1
Bé Hà Trí dù 14 tháng tuổi nhưng nặng chưa đầy 6kg.
Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 2
Từ khi sinh ra bé Hà Trí luôn phải chống chọi với đủ các loại bệnh tật.

Sau khi phát hiện bản thân bị đa nang buồng trứng, 2 vợ chồng quyết định lên BV Phụ sản Trung ương để thăm khám, điều trị cũng như theo dõi với mong muốn sẽ sớm có con.

"Cứ ngỡ điều trị 1 thời gian sẽ có tin mừng, thế nhưng mãi không có bất cứ tín hiệu gì. Những khi ấy, 2 vợ chồng buồn bã vô cùng, càng tủi thân hơn mỗi khi chứng kiến những người quanh xóm làng, họ hàng có con bồng con bé", chị Thuần nghẹn ngào.

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 3
Bé đã trải qua 11 lần phẫu thuật.
Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 4
Với đủ các ống dịch trên người.

Điều trị ròng rã suốt 3 năm trời tại đây, cuối cùng các bác sĩ quyết định phải can thiệp bằng phương pháp IVF.

"Khi được can thiệp bằng phương pháp IVF cho kết quả thành công khiến bản thân tôi và gia đình vô cùng vui mừng cũng như hạnh phúc vô bờ. Lúc ấy, cả 2 vợ chồng nghĩ rằng, ông trời không phụ lòng chúng tôi bởi sau 3 năm chờ đợi cuối cùng cũng có tin vui", chị Thuần nói.

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 5
Những cơn đau luôn hành hạ Hà Trí suốt năm qua.

Chị Thuần lại càng vui và hạnh phúc hơn khi các bác sĩ thông báo mình mang thai đôi. Thế nhưng, từ tuần thứ 7 của thai kỳ cũng là lúc những khó khăn, trở ngại liên tục ập xuống với gia đình cũng như 2 bào thai trong bụng người mẹ.

Bé sinh non chỉ nặng 1kg và đau đớn chống chọi bệnh não úng thủy

Chị Thuần cho biết thêm, khi thai kỳ đến tuần thứ 7 thì dọa xảy nên buộc chị phải nhập viện để các bác sĩ theo dõi cũng như có hướng điều trị để ổn định. Và lúc này chị tiếp tục phải nằm viện hơn 2 tháng để điều trị, an thai.

Nhưng rồi, niềm vui chưa đến được bao lâu thì đến tuần thứ 27 chị Thuần phải sinh non 1 bé trai và 1 bé gái nặng lần lượt là 0,9kg và 1kg.

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 6
Bé Hà Trí vẫn kiên cường để chống chọi với bệnh của mình.

Nhìn 2 con của mình đỏ hỏn như cục thịt và phải ra đời khi các bộ phận trên cơ thể còn chưa hoàn thiện lúc đó gia đình vô cùng thương xót nhưng cũng chỉ biết cầu trời phật để các con được khỏe mạnh, bình an.

"Bé trai là anh gia đình đặt tên là Hà Trí, Hà Trí nặng 1kg và ngay sau đó phải nuôi trong lồng kính. Và sau 1 thời gian nằm trong lồng kính thì em gái của bé Hà Trí được xuất viện và hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, riêng Hà Trí bị suy hô hấp, tím tái và lúc đó phải tiêm thuốc trợ phổi", chị kể.

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 7
Giây phút bé ngủ ngoan hiếm hoi.

Chị Thuần cho biết, khi đó lúc nào gia đình cũng phải túc trực tại khoa Sơ sinh bởi tình trạng sức khỏe của Hà Trí rất xấu…

Bé Hà Trí khi đó đã phải giành giật để tiếp tục sống tiếp, và ngày bé được về nhà khiến cả gia đình vô cùng hạnh phúc…

Thế nhưng, niềm vui niềm hạnh phúc ấy bất chợt vụt tắt khi đến 2,5 tháng gia đình phát hiện bé Hà Trí có những dấu hiệu lạ khi đầu to ra nhưng hộp sọ lại mềm.

Sinh ra nặng chỉ 1kg, bé trai 14 tháng tuổi đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác - 8
Chị Thuần ôm chặt đứa con trai trong lòng và khóc khi trò chuyện với PV.

Cái ngày các bác sĩ thông báo bé mắc căn bệnh não úng thủy quái ác khiến chị Thuần như ngã quỵ xuống, những giọt nước mắt lăn dài, chị ôm con mà khóc như chưa bao giờ được khóc bởi chị nghĩ rằng kể từ đây cả gia đình lại tiếp tục những ngày tháng vô cùng khốn khổ để cùng Hà Trí chống chọi với căn bệnh quái ác.

"Hà Trí nằm tại khoa Thần kinh – BV Nhi Trung ương đúng tròn 1 năm, 1 năm qua con đã phải trải qua 11 lần phẫu thuật trong đớn đau vô vàn", chị Thuần gạt đi giọt nước mắt lăn dài.

Suốt 3 năm ròng gom góp tiền đi chữa hiếm muộn rồi suốt 1 năm qua cùng con mình chống chọi với căn bệnh não úng thủy. Gia đình bé Hà Trí đến thời điểm hiện tại đã cạn kiệt kinh tế và cầu xin các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cứu giúp.

"Chúng em cầu xin các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cứu giúp Hà Trí để con được cơ hội được tiếp tục sống như những đứa trẻ khác", chị Thuần cầu xin.

Hiện tại, gia đình bé Hà Trí gặp vô vàn khó khăn, khổ cực đang rất cần sự chung tay, giúp sức của bạn đọc, nhà hảo tâm, mạnh thường quân để bé có cơ hội được sống.

Mọi chi tiết ủng hộ tinh thần và vật chất xin vui lòng liên hệ:

Chị Phạm Lâm Thuần – số điện thoại: 01678.555.781

Nơi bé Hà Trí điều trị: Phòng 1206 khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương (Đống Đa – Hà Nội)

Số tài khoản: Phạm Lâm Thuần: Ngân hàng BIDV – chi nhánh Ba Đình – Hà Nội: STK 1261.0000.195.203

Gia đình xin chân thành cảm ơn!

Theo Lê Bảo (Thời Đại)