Gia đình

Phụ nữ không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ đến một ngày sẽ… chán chồng

Phụ nữ chán chồng, họ có thể làm gì ngoài việc cảm thấy cô độc, mệt mỏi, bơ vơ trong cuộc đời này?

Có câu chuyện ngược lòng thế này, rằng cặp vợ chồng kia đã từng có một tình yêu 11 năm vượt bao trầm luân và bão giông trong cuộc sống. Họ quen nhau từ thời còn đón đưa trên từng chuyến buýt, hẹn hò gặp mặt ở những bữa ăn nhanh, cùng ăn những món tự tay nhau làm.

Bình yên như vậy những tưởng là bền lâu. Mà ngờ đâu sau hơn 10 năm cùng chăn chung gối, anh chồng bỗng gặp gỡ và nảy sinh tình ý với một cô gái nào đó.

Hơn 1 năm trời chị vợ chịu đựng và dằn vặt mình với nỗi đau, là hơn 1 năm trời anh chồng xác thân ăn nằm cùng người phụ nữ khác.

Dù sớm dù muộn, dù biết dù không, dù âm thầm hay nhẫn tâm cố chấp, thì từ giây phút đầu tiên người phụ nữ lạ cưỡng đoạt vị thế của chị vợ ngoan hiền ấy, mọi niềm tin và bình đạm của cuộc hôn nhân cũ, vốn dĩ cạn hết đủ đầy.

Thế mới nói, phụ nữ không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ đến một ngày sẽ… chán chồng.

Phụ nữ, họ không cần vật chất quá nhiều, họ chỉ mong cầu thứ tình yêu vừa và đủ, một người đàn ông - người chồng chịu nắm tay họ đi hết bão giông ngày cũ, cũng chẳng buông rời lúc được bình yên.

Phụ nữ không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ đến một ngày sẽ… chán chồng
Thế mới nói, phụ nữ không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ đến một ngày sẽ… chán chồng. (Ảnh minh họa).

Đối với phụ nữ, điều hối tiếc nhất ngày thanh xuân, chính là vô tình thương sai người đàn ông luôn ở sau lưng mình làm chuyện không đúng.

Còn điều đau lòng nhất của tuổi trẻ, là cố ý chấp nhận yêu đúng người đàn ông chỉ biết dối trá với mình, mà làm nhiều chuyện sai.

Đàn ông tốt, không phải vì chút cám dỗ thường nhật, rồi khiến người đàn bà môi kề ngực áp với mình chật vật gánh gồng tủi nhục và hờn ghen.

Đàn ông tồi, sẽ tự vì chút ích kỉ và nhỏ nhen trong tâm tưởng, mà nói lời ngọt mật trên giường với vài ba người phụ nữ qua đường khác.

Đừng chinh phạt khổ hạnh của người phụ nữ thương mình bằng đôi lần ngoại tình với kẻ lạ.

Lúc cài cúc áo cho người ta, hãy nhớ đến tóc vợ mình ở nhà rối bời mà chưa một khi mình cời lên và chải cho suôn lại.

Lúc cởi chiếc váy của cô gái đó, đừng quên một hôm giận nhau nọ, vẫn chưa kịp hôn cạn màu son nóng đỏ trên môi vợ mình.

Trong tình yêu, một lần đàn ông dối trá là vạn lần phụ nữ tổn thương. Bởi sau tất cả những ghen hờn và oán thán, quả tim cũ của họ không còn căng tràn an ổn để tiếp tục son đỏ và khang trang.

Phụ nữ qua những lần đau, tâm tưởng cũng chẳng thể nào cao thượng để đủ dung chứa cho nhiều lần đàn ông lường gạt.

Có khi phụ nữ xứng đáng được bình yên lắm, nhưng đáng tiếc, cảm tình của họ lại đặt nhầm những dạng đàn ông chẳng đủ đức tin làm chồng ...

Đàn ông đừng giống như nhau,

Vô tâm, bội phản làm đau đàn bà ...

Có một sự thật như này, rằng người đàn ông thật tâm trân trọng bạn, sẽ luôn tìm mọi cách để bên bạn dù thế nào đi nữa.

Đừng đặt nặng tin tưởng vào những lời hẹn hứa. Cũng đừng để cảm tình đó chi phối mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của bạn.

Đàn ông yêu bạn, nhất định sẽ luôn dành thêm thời gian để quan tâm và chăm chút.

Đàn ông chỉ nói bận những lúc bạn cần, thật sự chẳng đáng để tiếp tục cố gắng và ở bên.

Đừng cố biện minh hay giải thích hộ cho những lần họ lầm lỗi, đừng cố tha thứ hay bao dung cho những câu từ họ nói dối.

Tự đặt ai đó ở vị thế cao quá, mà đến cuối cùng họ vẫn vô tâm và phản bội, thì chỉ tự khiến bản thân mình đau tổn thêm thôi.

Phụ nữ nên nhớ, hoặc là yêu một người đủ bản lĩnh làm mình cười đỏ son môi. Hoặc là đừng bao giờ chạm vào những kẻ phụ bạc hay dối trá.

Tự thương bản thân thêm chút, cũng chẳng thiệt thòi đâu mà...

Theo Huỳnh Khải Vệ (Nguoiduatin.vn)