Gia đình

Những ông chồng không chịu ly hôn vì sợ khó thăng tiến

Chị Nga không muốn chung sống với người chồng đã lừa dối mình nhưng anh kiên quyết từ chối ly dị vì sợ không được lên sếp.

Chị Nga không muốn chung sống với người chồng đã lừa dối mình nhưng anh kiên quyết từ chối ly dị vì sợ không được lên sếp.

Chị quen chồng, anh Quốc Hưng, hơn chị 2 tuổi, qua một người bạn năm 2005. Khi đó, anh là trợ lý giám đốc một công ty xây dựng có tiếng. Những lần đi chơi chung cùng nhóm bạn, anh chăm sóc chị rất nhiệt tình và luôn tỏ ra rất ga lăng. Chất giọng miền Nam ngọt ngào và sự chu đáo của anh khiến chị có cảm tình ngay lập tức. Hai người tổ chức đám cưới sau một năm quen biết.

Sau khi kết hôn, thấy chồng hay đi công tác xa vất vả, chị Nga nhờ bố xin cho anh làm trong một dự án của nhà nước hợp tác nước ngoài. Có vốn ngoại ngữ tốt, lại nhanh nhạy nên anh sớm được bổ nhiệm phụ trách một dự án lớn. Con đường tiến thân của anh ngày càng rộng mở.

Chị sinh cho anh hai đứa con trai bụ bẫm, ngoan ngoãn. Anh dần dà thay đổi tính nết, không còn quan tâm chị như ngày xưa, nhưng chị nghĩ do công việc bận rộn quá nên cũng không trách anh nhiều. Cho đến khi, chị vô tình phát hiện ra tin nhắn của một phụ nữ, hỏi anh về việc sao mấy tháng nay không thấy chu cấp cho mẹ con cô ấy, chị mới ngã ngửa.

nhung-ong-chong-khong-muon-ly-hon-vi-so-mat-duong-thang-tien

Nhiều ông chồng từ chối ly hôn vì sợ bị cản đường thăng tiến. Ảnh:goodtherapy.

Hóa ra anh đã "qua lại" với một cô gái khác ở Hải Dương, sau khi cưới chị. Khi biết cô ấy có thai, anh nói sẽ chu cấp cho hai mẹ con đầy đủ với điều kiện không được gọi hay nhắn tin cho anh. Cứ như thế, đều đặn mỗi tháng, anh gửi tiền cho họ.

Khi nghe anh kể mọi chuyện, chị buồn bã, rơi vào trạng thái trầm cảm, không tin anh đã lừa dối mình. Nhưng sợ bị điều tiếng, sợ cảm giác không còn người đàn ông bên cạnh, chị chấp nhận, dù cuộc sống vợ chồng từ khi đó lạnh nhạt hẳn. Anh đi sớm về khuya, còn chị không còn cảm giác gì bên anh nữa. Chị không chịu nổi cảm giác phải chia sẻ anh với một phụ nữ khác.

3 năm sau, khi con lớn hơn một chút, 11 và 9 tuổi, chị quyết định ly hôn. Chị Nga chia sẻ, trước yêu cầu ly hôn của chị, anh điên cuồng phản đối. Anh thẳng thắn nói với chị là anh sắp lên chức nên không muốn mất đi vỏ bọc của một người thành đạt, có gia đình hạnh phúc. Anh mong chị nghĩ lại, hai người hãy cứ sống như bây giờ. Anh nói từ lâu đã không gặp cô gái kia, chỉ mỗi tháng gửi tiền chu cấp đúng nghĩa vụ. Dù vậy, chị vẫn kiên quyết ly hôn.

Luật sư Quách Thành Lực cho hay, chị Nga tìm đến anh với mong muốn được chia tay nhanh nhất. "Tôi nói với chị là có thể tiến hành ly hôn đơn phương. Nhưng nếu theo cách này, trong quá trình hoàn tất thủ tục, tòa án có thể sẽ đi xác minh tại cơ quan anh làm việc, tại nơi anh cư trú. Khi đó sự việc anh che giấu sẽ dễ bị vỡ lở. Điều này chắc chắn gây tổn hại hình ảnh cho anh lớn hơn việc ly hôn thuận tình", luật sư Lực cho biết.

Cuối cùng, người chồng đã chọn cách ly hôn thuận tình để tránh mọi rắc rối. Sau khi mọi việc giải quyết một thời gian, lúc đó mọi người mới biết anh chị chia tay. Lý do anh và chị nói với gia đình, bạn bè là không hợp nhau và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chị Nguyễn Thu, 33 tuổi, cũng đang rơi vào tình trạng như vậy. Chị phát hiện ra chồng ngoại tình, lăng nhăng với nhiều phụ nữ khác và muốn ly hôn. Tuy nhiên, anh xin chị hãy cố gắng đợi anh thêm một năm nữa, khi anh được sếp cất nhắc lên vị trí trưởng phòng. Anh ra điều kiện sẽ chu cấp gấp đôi cho con nếu chị đồng ý. Không còn tình cảm gì với nhau, nhưng nghĩ đến con, chị chấp nhận chung sống tiếp.

nhung-ong-chong-khong-muon-ly-hon-vi-so-mat-duong-thang-tien-1

Nhiều phụ nữ chấp nhận chung sống với chồng, chưa ly hôn vì tương lai của con. Ảnh: womenstalk.

Tiến sĩ tâm lý Vũ Thu Hương, Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết chị cũng từng gặp nhiều trường hợp các ông chồng không muốn ly hôn vì sợ khó thăng tiến trong sự nghiệp, trong đó câu chuyện của chị Nguyễn Linh, ở Quảng Bình, 5 năm trước, khiến chị nhớ mãi.

Chị Linh là một phụ nữ rất giỏi, có học vị cao và cá tính mạnh mẽ. Chồng chị, anh Lê Kiên, nghiên cứu sinh từ nước ngoài về, làm trưởng phòng tại một công ty lớn. Hai người cưới nhau và có một cuộc sống khá hạnh phúc cùng cậu con trai thông minh.

Mâu thuẫn trong gia đình bắt đầu nảy sinh khi chồng chị định "chạy đua" vào vị trí giám đốc. Anh là người luôn thích quyền cao chức trọng nên rất quyết tâm. Anh nói với chị phải tặng quà người này, phong bì người kia, rủ họ tới nhà ăn uống, đi du lịch chung... để tạo mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, chị Linh không hề thích như vậy. Chị vốn là người thẳng tính, không bao giờ luồn cúi ai nên nhất quyết không chịu làm. Chị thích cuộc sống bình yên như hiện tại, gia đình có thể cùng nhau đi chơi, du lịch...

Liên tiếp những cuộc cãi vã xảy ra, quan hệ vợ chồng mỗi ngày thêm căng thẳng. Chị Linh cho biết anh cầm hết tiền tiết kiệm của cả nhà đi đãi khách, suốt ngày rượu chè, say khướt. Khi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, chị đề nghị ly hôn. Lúc này, anh càng kiên quyết phản đối. Anh nói sẽ không bao giờ chia tay, không bao giờ ký đơn. Anh cần chị, cần một người vợ, đảm bảo cho anh có một hình ảnh đẹp, một gia đình hạnh phúc khi anh lên làm sếp.

Với cá tính mạnh của mình, chị quyết định dắt con về nhà ngoại, sống ly thân với anh. Tin này nhanh chóng lan ra, khiến anh không trúng chức giám đốc. Hai anh chị sau đó ly hôn vì tình cảm vợ chồng không còn. 

Tiến sĩ tâm lý Vũ Thu Hương cho biết, quyết định ly hôn khi không còn tình cảm với nhau là đúng. Người phụ nữ phải mạnh mẽ, thoát khỏi cuộc sống u ám để tự giải phóng mình. Khi vợ và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không có cái nhìn chung, việc đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Để tránh hôn nhân tan vỡ, hai vợ chồng nên thẳng thắn ngồi nói chuyện, chia sẻ rõ quan điểm để đối phương hiểu về mình, dù là những điều nhỏ nhất. Sự thông cảm, chia sẻ trong cuộc sống gia đình là điều cần thiết để duy trì hôn nhân hạnh phúc.

Theo Mộc Miên (VnExpress.net)