Gia đình

Nhân ngày rảnh rỗi, cô gái đem quà người yêu tặng lên mạng khoe, và bàng hoàng trước bình luận của người lạ

Chỉ vì một câu nói vu vơ: "Đừng khoe quà nữa, khoe người yêu xem có giống nhau không?", Thảo bất ngờ phát hiện mình bị "cắm sừng" từ lâu.

Thảo và Đạt yêu nhau đã 2 năm nhưng chưa bao giờ cô thấy nhàm chán như nhiều cặp đôi yêu lâu khác. Bởi lẽ, Đạt rất ngọt ngào và tâm lý, anh lúc nào cũng có những cách khiến Thảo cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc.

Mỗi dịp lễ, Đạt lại nghĩ ra một cách tặng quà độc đáo khiến Thảo phát khóc vì xúc động. Gần nhất là dịp nghỉ lễ 10/3 (Âm lịch) gần đây, dù Đạt bảo anh phải về quê, dặn dò cô ở lại đi chơi vui vẻ. Ấy thế mà sáng sớm hôm ấy, Thảo bất ngờ nhận được tin nhắn chúc mừng: "Vợ yêu giỗ Tổ vui vẻ nhé."

Thảo chỉ biết bật cười định nhắn lại thì bất ngờ thấy tiếng chuông ting ting ngoài cửa. Cô lao ra, bất ngờ thấy Đạt ôm bó hoa lớn qua rồi thủ thỉ:

- Anh phải đưa vợ anh về ra mắt chứ, sao để em ở đây 1 mình được.

Nhân ngày rảnh rỗi, cô gái đem quà người yêu tặng lên mạng khoe, và bàng hoàng trước bình luận của người lạ
(Ảnh minh họa)

Nhưng hôm đó, Đạt đưa Thảo đi chơi chứ không phải về quê như anh nói. Thảo có gặng hỏi, anh chỉ bảo:

- Anh lo em ở lại sẽ buồn.

Đương nhiên, Thảo lâng lâng hạnh phúc. Nhưng có một điều, thi thoảng cô cũng hỏi Đạt rằng tại sao cả hai đều đi làm rồi, anh lại không đưa cô về ra mắt. Nhưng Đạt chỉ hờ hững bảo:

- Anh không muốn em bị áp lực hay khó xử. Chừng nào mình sắp cưới thì anh đưa em về.

Thảo ngây thơ tin rằng Đạt đang làm tất cả vì cô. Và mỗi ngày trôi qua, cô đều đắm chìm trong hạnh phúc, cô càng yêu Đạt nhiều hơn. Thậm chí, cô còn cảm thấy không thể sống nổi nếu thiếu anh.

Một buổi tối cuối tuần nọ, Đạt nói phải đi công tác, Thảo ở phòng 1 mình nên rảnh rỗi, lên group đông đảo thành viên nọ tâm sự chuyện tình cảm. Cô hào hứng kể 1 vài hành động lãng mạn và món quà ý nghĩa của Đạt. Đương nhiên, bài đăng đó cũng khá thu hút mọi người.

Nhưng Thảo đặc biệt chú ý tới một cô gái nọ cũng hào hứng chia sẻ về anh chàng hoàn mỹ của mình. Cô ấy khoe hàng loạt ảnh quà cáp và bất ngờ, trong số đó trùng khớp với quà của Đạt tặng Thảo tới 90%.

Thảo hơi hoang mang, nhưng rồi tự trấn an mình: "Quà của mình cũng đâu có gì độc đâu, toàn hoa, nhẫn, dây chuyền… chắc trùng hợp thôi."

Nhưng cô vẫn nhiệt tình hỏi thêm về người yêu của cô gái kia, quên không đùa 1 câu: "He he, người yêu bạn tặng mấy món giống của tớ lắm. Hay mình đừng khoe quà nữa, khoe người yêu đi biết đâu lại trùng nhau."

Cô gái này bật cười nghĩ đùa vui, rồi khoe 1 bức ảnh được người yêu hôn má. Thảo tí thì đánh rơi điện thoại khi đọc bình luận và xem được. Trời ơi, dù gương mặt người đàn ông kia nghiêng nghiêng nhưng Thảo sao có thể nhận nhầm? Vị trí từng  nốt ruồi trên mặt, trên tai trùng khớp 100% Đạt.

Nhân ngày rảnh rỗi, cô gái đem quà người yêu tặng lên mạng khoe, và bàng hoàng trước bình luận của người lạ - 1
(Ảnh minh họa)

Thảo choáng váng, cô khóc nức nở, nhưng rồi vẫn cố trả lời hòng khai thác thêm thông tin: "Hai bạn hạnh phúc quá, yêu nhau lâu chưa vậy?"

"Bọn tớ yêu nhau hơn 5 năm rồi, từ lúc sắp thi đại học cơ. Nhưng tớ học ở quê, người yêu tớ học Hà Nội. Gia đình hai bên cũng biết cả, dự kiến cuối năm nay làm đám cưới nè" - cô gái kia cũng nhiệt tình chia sẻ.

Nghe tới đó thì Thảo tưởng như tim bị ai đó bóp nghẹt, không thở được. Chỉ có nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa. Cô sợ hãi, hoang mang, hóa ra cô bị lừa dối lâu như vậy. Rồi Thảo giật mình, họ yêu nhau 5 năm, vậy chẳng hóa cô là người thứ 3 xen vào giữa hay sao? Thảo hoang mang, cô không biết phải làm như thế nào trước sự việc quá đỗi bất ngờ này.

Theo Miss Mộng Mơ (Helino)