Gia đình

Màn 'trải chiếu hoa' của vợ khiến ả nhân tình của chồng đang vênh váo 'chị giải thoát cho anh ấy' bỗng tái mặt rồi lí nhí xin rút lui

Nếu ả đã thích được như cô, thì tốt thôi, cô sẽ "nâng cấp" thân phận bồ nhí của ả.

Màn 'trải chiếu hoa' của vợ khiến ả nhân tình của chồng đang vênh váo 'chị giải thoát cho anh ấy' bỗng tái mặt rồi lí nhí xin rút lui

Cưới nhau gần 6 năm, Hằng và Minh mua được ngôi nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố, anh có xe sang đi làm. Cô sinh được hai đứa con, một trai một gái. Công việc của Minh ngày càng thăng tiến, đi nhiều, ít dành thời gian cho vợ con.

Bên ngoài nhìn vào, ai cũng khen Hằng tốt số. Chỉ có cô mới biết, vì thói sĩ diện của chồng mà vợ chồng cô luôn trong tình trạng còng lưng trả nợ. Căn nhà mua trả góp. Mỗi lần lên chức anh lại khao quân, đổi xe, khao họ hàng ở quê.

Minh là con trưởng, cô liên tục phải về quê lo việc giỗ chạp, cưới xin, biếu xén quà cáp người lớn tuổi, thăm hỏi ốm đau. Tháng nào cô cũng chật vật tính toán chi tiêu, thu vén để chiều theo ý chồng.

Tất nhiên, Hằng cũng làm ra tiền. Cô xinh đẹp, giỏi giang và khéo léo nên rất được lòng bố mẹ chồng. Lúc mới về làm dâu, cô cũng bị mẹ chồng hành lên hành xuống, nhưng thời gian trôi qua, thấy cô không phải dạng vừa, lại khéo làm mát mặt nhà chồng với họ hàng, bà dần tôn trọng cô hơn.

Cô cứ ngỡ, cuộc đời mình sẽ êm đềm như thế, đi làm, chăm con, chờ chồng về sau mỗi đợt công tác dài ngày. Cho đến một hôm, cô bàng hoàng phát hiện ra Minh ngoại tình. Mà kẻ thứ ba không ai khác là thư ký của anh. Cô ta xinh thật đấy, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng. Có vẻ như Minh muốn giấu mà cô ta không an phận, thích làm vợ anh.

Màn 'trải chiếu hoa' của vợ khiến ả nhân tình của chồng đang vênh váo 'chị giải thoát cho anh ấy' bỗng tái mặt rồi lí nhí xin rút lui - 1
Ảnh minh họa

Đọc tin nhắn bồ nhí gửi kèm hình ảnh chăn gối với Minh: "Chồng chị yêu tôi. Chị ly hôn đi cho anh ấy được giải thoát", Hằng giận run người. Được rồi, ả thích thay vị trí của cô. Cô sẽ cho ả nếm thử cảm giác làm vợ Minh. Để xem cô ta có chịu đựng được chiêu cao tay của Hằng không.

Minh vừa đi công tác về, cô đến tận công ty, tươi cười chào hỏi sếp anh trước rồi mời Minh và thư ký của anh cùng đi ăn trưa. Màn "trải chiếu hoa" khiến cô ả tái mặt: "Em Ngân đây muốn thay vị trí của em. Em mời sếp chứng kiến để tác thành. Đơn ly hôn em soạn rồi. Ngân làm vợ Minh sẽ được sống cùng anh ấy, em ra đi tay trắng. Rồi cô ấy phải chung sức trả khoản nợ 2 tỷ mua nhà, khoản nợ 800 triệu mới đổi xe. Đồng thời chăm hai đứa con của Minh, lo học phí ăn học 10 triệu hàng tháng. Em sẽ nhẹ gánh khỏi lo chi tiêu cả gia đình 30 triệu mỗi tháng. Ngoài ra, bố mẹ chồng khó tính, tháng nào cũng phải về lo giỗ lạt, cưới xin, cỗ bàn. Mừng cho cô ấy phải đích thân vào bếp, cấm được thuê người".

Màn 'trải chiếu hoa' của vợ khiến ả nhân tình của chồng đang vênh váo 'chị giải thoát cho anh ấy' bỗng tái mặt rồi lí nhí xin rút lui - 2
Ảnh minh họa

Nói xong, Hằng cười lạnh, chìa ngay tờ đơn ly hôn ra. Minh lắp bắp, mồ hôi đã ướt lưng từ lúc nào. Anh chỉ có ý định tòm tem với cô ả cho vui, chứ anh biết ai thay thế nổi vợ anh. Nào ngờ cô ả này dại dột nhắn tin thách thức Hằng.

Sếp cũng không vừa, thấy hai kẻ ong bướm gây ra trò vui trước mặt, tán thành ngay với Hằng: "Ý hay, anh ủng hộ em. Em hi sinh nhiều quá mà Minh không tôn trọng. Còn cậu Minh, ký đơn nhanh cho vợ cậu về đi. Đừng làm ầm ĩ ở công ty".

Ả nhân tình nghe đến đống nợ nần và trách nhiệm làm vợ Minh, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn Minh ái ngại rồi lí nhí xin lỗi Hằng: "Chị tha cho em. Em không dám tranh với chị. Ngày mai em sẽ nghỉ việc, xin chị giữ bí mật cho em còn lấy chồng. Anh Minh, anh ấy lừa em".

Hằng lạnh lùng đứng lên ra về, nhìn qua cô ả tội nghiệp mơ làm bà hoàng. Đúng là thứ con gái mất nết, thấy chồng người khác có vẻ giàu có là tính kế cướp chồng. Không ngờ sau cái vẻ hào nhoáng là một đống nợ nần. Cô chẳng cần nói gì nữa, Minh về nhà hay không thì tùy.

Theo Daisy (Helino)