Gia đình

Lạ đời chuyện đổi chồng

Chồng đâu phải cái áo hay đôi giầy, thích thì đi, không thích mang đổi. Nhưng, vẫn có những cô vợ dám liều đổi chồng. Chuyện thật hay đùa, tin hay không tùy bạn.

Thử

Hoa có một anh chồng làm kỹ sư công nghệ thông tin rất thương vợ, biết kiếm tiền, hình thức thì cũng thường thường bậc trung. Nói chung, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ  mới cưới khá bình lặng. Nhưng cái sự bình lặng ấy lại không khiến Hoa cảm thấy mãn nguyện. Với tính cách của mình, cô thích cái gì đó phải sôi nổi và nồng cháy hơn. Chứ cuộc sống cứ bình lặng thế này, cô đâm ra nhàm chán.

Mây có một anh chồng làm nhân viên marketing, hoạt ngôn, vui vẻ. Kinh tế gia đình cô cũng khá ổn định. Chỉ tội đôi vợ chồng trẻ cưới nhau đã ba năm mà chưa có mụn con nào. Bác sĩ bảo trứng của cô và tinh trùng của anh có vẻ không hợp nhau lắm nên khả năng thụ thai xác suất thành công hơi thấp. Mây vô cùng buồn phiền về điều đó. Cô đã ngoài 30. Nhưng anh chồng thì vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Mây buồn và cảm thấy chán vì cái sự thờ ơ vô lo không đúng chỗ của chồng.

Lạ đời chuyện đổi chồng
Chồng đâu phải cái áo hay đôi giầy, thích thì đi, không thích mang đổi - Ảnh minh họa

Mây và Hoa là hai cô bạn thân từ hồi đại học. Tuy tính cách trái ngược nhau, nhưng họ lại khá hợp nhau trong cái khoản tâm tình, rủ rỉ. Mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống hôn nhân, cả hai đều trút bầu tâm sự cùng nhau cả. Một hôm cả hai cùng nhau xem một bộ phim hài. Trong phim có hai anh chồng, anh này lại thích vợ anh kia và ngược lại, và họ đã âm thầm hoán đổi vợ. Kết thúc là mỗi người lại tìm được một tổ ấm mới hạnh phúc hơn tổ ấm xưa cũ. Đang lăn lộn vì cái kết đầy hài hước của bộ phim, Hoa buột miệng, hay mình cũng đổi chồng nhỉ. Cậu chê lão Trung nói nhiều, tớ đổi lão Thành ít nói nhà tớ cho. Nói rồi Hoa cười phá lên. Mây cũng phì cười vì cái ý tưởng điên rồ ấy. Nhưng bình tâm suy nghĩ, chả phải cũng có lúc Mây đã thầm ghen tị với Hoa. Cô thích có một anh chồng chín chắn, tình cảm như Thành chồng Hoa thay vì ba hoa, nhăn nhở suốt ngày như Trung chồng cô.

Đang vui vẻ, bỗng dưng thấy Mây không nói gì. Hoa chột dạ, biết mình ăn nói không suy nghĩ. Cô cười xí xóa, đùa tí cho vui, chúng mình đi shopping đi. Buổi đi shopping tới bến đã phá vỡ cái không gian yên ả bề ngoài. Nhưng thực chất, tận phía sâu đáy lòng, có hai con sóng ngầm muốn trỗi dậy trong hai người đàn bà tưởng như đang hạnh phúc, vui vẻ kia.

Đổi chồng, thì có sao. Nếu cả hai cùng thích đổi thì sao nhỉ? Nếu hai anh chồng cũng đồng ý thì sao nhỉ?

Thành… thật

Càng ngày, không khí hai tổ ấm của gia đình Hoa và gia đình Mây càng lạnh. Đã có lúc Hoa từng nghĩ đến việc muốn bỏ quách lão chồng lầm lì ít nói ở nhà một mình mà xoay xở chăm con, còn cô muốn được đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa hoặc chí ít là được đi phượt hay đi picnic cùng đám bán thân dăm ba ngày.

Còn Mây, lá đơn ly dị thậm chí đã có lúc cô thảo sẵn trong đầu. Mấy lần cây viết định hạ xuống rồi lại đắn đo... thôi. Không hẳn là tình cảm đã hết, không hẳn là không còn yêu chồng nhưng chán chồng thì có, mà càng ngày càng chán.

Chiều hôm ấy, Mây gọi Hoa ra quán cà phê ruột hai đứa vẫn ngồi. Vừa nhấp tách cà phê Capuchino quen thuộc lên môi, miếng cà phê đắng còn chưa kịp nuốt, Hoa bàng hoàng vì đề nghị táo bạo của Mây: “Này, tao với mày thử đổi chồng nhé”. 

Tiếng ly cà phê đặt xuống kêu cạch một cái khô khốc, chả rõ là đồng tình hay phản đối. Hoa vẫn chưa nói gì. Phá tan không gian lặng thinh, Mây tiếp lời. “Hình như tao không hợp với Trung. Đã có lúc định ly hôn rồi đấy”.

Vẫn không nói gì, Hoa đang suy nghĩ. Có vẻ mông lung. Lại có vẻ như đang tính toán gì đó.

“Cho một ly Hennessy”, Hoa gọi phục vụ. Uống một hơi cạn ly Hennessy vừa rót, Hoa trả lời đanh gọn: “OK. Nhưng đổi như thế nào, có cho hai lão ấy biết không?”. “Không, việc gì đến sẽ đến.”, Mây bình thản trả lời.

Bỗng dưng Hoa phải đi công tác Sài Gòn hai tuần. Cô nhờ cô bạn thân Mây để tâm đến lão chồng không hề biết nấu nướng một món gì của mình.

Chẳng cần đến hai tuần, chỉ sau năm hôm, Mây và Thành đã xoắn lấy nhau như dây thừng. Cả hai cùng thuộc tuýp người ít nói. Thế nên họ “nói ít, làm nhiều”. Đúng tròn một tuần đến giúp bạn thì Mây và Thành đã “2 trong 1” ngay tại phòng khách. Chuyện diễn ra chả khác gì phim Mỹ, nhanh gọn và máu lửa.

Hết hai tuần Hoa về, lại đến lượt Mây đi công tác. Để trả ơn cô bạn, Hoa thỉnh thoảng lại đáo qua xem Trung ăn ở khi vợ vắng nhà thế nào. Vì làm chung tòa nhà với Trung nên buổi trưa cô thường xuyên rủ Trung đi ăn cơm. Cứ mỗi buổi gặp mặt, nói chuyện, cách kể chuyện cuốn hút của Trung, vẻ hóm hỉnh, galant của anh lại làm Hoa càng thêm thích thú. Điều đặc biệt là anh cũng rất thích tennis như cô, chứ không vô thể dục, bất thể thao như Thành. Buổi chiều thỉnh thoảng, Hoa lại rủ Trung cùng đến sân tập tennis làm vài séc đấu. Nhiều hôm cô mải tranh tài với Trung quên cả về nấu cơm cho chồng mình. Rồi việc gì đến cũng đến. Một hôm, họ không cùng nhau ra sân vợt nữa mà rủ nhau vào thẳng nhà nghỉ. Không chỉ vui vẻ ngoài đời mà ngay cả trên giường Trung cũng làm Hoa vui sướng, mãn nguyện. Cảm giác như trong vòng tay Trung, Hoa mới được là chính mình, cô gái thích nổi loạn và ưa phiêu lưu, mạo hiểm tình ái.

Vài ba tháng sau, Mây và Hoa lại ngồi bên quán cà phê cũ để “trao đổi tình hình”. Cả hai đều phấn khởi. Ánh mắt cô nào cũng long lanh vì vui sướng và mới lạ. Nhưng sự việc này rồi sẽ dẫn đến đâu, cả hai đều không thể tiên liệu được. Họ chấp nhận và hài lòng với thực tại này. Họ không còn biết mình đã hành động đúng hay sai, có trái với luân thường hay đạo đức gì không. Họ chỉ biết họ vui. Thế là đủ.

Nhưng...

Ba tháng sau, Mây có bầu, tất nhiên tác giả chính là Thành - chồng của Hoa. Vì từ ngày bén hơi Thành, Mây hầu như không gần gũi chồng và cũng chẳng thấy Trung đòi hỏi khoản ấy từ Mây (bởi anh cũng đã có Hoa). Có bầu làm Mây vui sướng đến nghẹt thở vì cô đã chờ đợi cái ngày này suốt hơn ba năm qua, nhưng nó cũng làm cô vô cùng lo lắng, vì cái màn kịch đổi chồng mà cô và Hoa đã dựng lên. Giờ thì kịch đã biến thành đời và diễn viên chính sắp phải ra sân khấu để chào khán giả. Mây không biết phải làm thế nào.

Quán cà phê Capuchino lại xuất hiện hai cô gái quen thuộc. Hoa cũng khá bất ngờ trước tin bạn có bầu. Cái thai này không có trong kịch bản. Cô cũng lúng túng chả kém gì Mây và thực sự cũng chưa thể nghĩ ra cách nào để có thể giải quyết ổn thỏa.

Một tuần sau, vợ chồng Mây rủ vợ chồng Hoa đi bơi. Tại bể bơi, trong khi hai lão chồng đang thao thao tán chuyện thời sự thì bỗng dưng cả hai cô vợ tự nhiên chết đuối... cùng một lúc. Hai anh chồng lao xuống. Lúc lên bờ, trên tay Thành là Mây vợ của Trung. Và trên tay Trung là Hoa vợ của Thành. Hai anh chồng nhìn nhau ngượng ngùng, mặt méo xệch. Hai cô vợ thì liếc nhau cười hân hoan trong lòng. Chuyện diễn ra cứ như phim Hàn. Và cái kết chẳng cần dài dòng làm gì, bởi ai cũng có thể đoán được. Hai cái đám cưới tập hai cùng diễn ra một ngày.

Thiên hạ nhiều người kinh ngạc, có người lại mỉa mai…  Nhưng điều đó cũng chẳng là gì trong mắt những cô nàng cuồng yêu đến mức dám đổi chồng.
 

Theo An Yên (Gia Đình Việt Nam)