Gia đình

Không ai đánh ghen có thể 'thâm' hơn cô vợ này: Chỉ cần mỉm cười chuẩn bị quần áo đẹp cho chồng đã khiến anh ả rã đám, chồng run rẩy quay về

Biết chồng với bồ hẹn nhau đi công tác, cô tự tay chuẩn bị vali hành lí, còn mua quần áo mới cho chồng bảnh bao. Lúc anh ta đi, cô hỏi bâng quơ: "Anh đi công tác cùng em ấy nhỉ?".

Biết chồng ngoại tình với đồng nghiệp, sau những đau khổ ban đầu, cô nhanh chóng vực lại tinh thần của mình. Cô cố gắng không thể hiện gì ra ngoài, và vì mải mê bên người tình, nên anh ta chả hề hay biết sự biến hóa vô cùng lớn trong lòng vợ mình.

Khi trong tâm đã bình tĩnh lại, thấy chồng nhắn tin với người tình, cô cười trêu: "Ô, em thấy anh thân với em đó ghê nhỉ". Anh ta liền khẳng định "Chỉ là anh em, đồng nghiệp", nhưng cô nở nụ cười không đáp. Cô nhìn thẳng vào anh ta, khiến anh ta phải quay người đi không dám đối diện lâu với ánh mắt của cô.

Biết chồng với bồ hẹn hò, cô đích thân chuẩn bị quần áo, là lượt thẳng thớm, giặt xả thơm tho. Cô mang giầy anh ta đi đánh xi lại, mua dao cạo râu mới, keo xịt tóc thơm phức cho anh ta. Ngày nào cũng như ngày nào, chồng cô mượt mà thơm tho rời khỏi nhà đi làm.

Biết anh ta đi công tác cùng người tình, cô tự tay chuẩn bị vali hành lí, còn mua quần áo mới cho chồng bảnh bao. Lúc anh ta đi, cô hỏi bâng quơ: "Anh đi công tác cùng em ấy nhỉ?". Rồi khi anh ta chột dạ, đang muốn giải thích gì đó, cô đã tươi cười vẫy tay chào tạm biệt và quay người đi.

Không ai đánh ghen có thể 'thâm' hơn cô vợ này: Chỉ cần mỉm cười chuẩn bị quần áo đẹp cho chồng đã khiến anh ả rã đám, chồng run rẩy quay về
Ảnh minh họa

Thực ra trước đây cô không tận tâm tới mức thắt cà vạt cho chồng đi làm. Đó là việc làm lãng mạn, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác biệt. Sáng ra cô luôn bận bịu với con nhỏ, dọn dẹp, nấu bữa sáng và lo cho chính mình đi làm. Chồng chỉ việc sửa soạn đi làm, còn muốn cô chuẩn bị quần áo cho nữa, thì thực sự cô đâu phải siêu nhân chứ?

Song hiện tại cô thường xuyên quần là áo lượt cho anh ta, động thái khác lạ đó để thể hiện cho anh ta thấy một điều: Cô biết rõ đấy, chẳng qua cô không vạch trần mà thôi. Bởi 1 khi vạch trần ra, thì mặt hồ sẽ chẳng còn yên ả nữa đâu, có tha thứ cũng sẽ sống sượng, ngượng ngùng với nhau. Là cô đang cho anh ta cơ hội tự nhận ra sai lầm và tự sửa sai đấy. Nếu anh ta tự biết lỗi và quyết tâm cắt đứt, cô coi như chưa có chuyện gì hết. Đồng thời, nếu tự bản thân anh ta hiểu ra thì anh ta trở về sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình, chứ cô ra mặt ép buộc anh ta, anh ta có chia tay người tình mà trong lòng anh ta nghĩ gì đâu ai biết.

Việc cô sửa soạn bảnh bao cho anh ta đi gặp người tình, với một tâm thái thản nhiên nhường ấy anh ta nên hiểu, điều đó có nghĩa cô sẵn sàng nhường đứt anh ta cho cô nàng kia ngay. Bây giờ cô còn giữ anh ta lại, vì muốn cho anh ta một lần sửa sai, vì muốn cho cuộc hôn nhân này 1 cơ hội mà thôi. Chứ anh ta không phải là thứ cô chẳng thể từ bỏ đâu. Cô cho anh ta đi đấy, nếu thích thì cứ đi thoải mái đi.

Bên cạnh đó, cô tập trung ưu tiên cho bản thân và con là trên hết. Làm đẹp, chăm chút sự nghiệp, nuôi dạy con ngoan khỏe. Cô yêu đời, yêu bản thân, tự làm mình vui mà không cần chồng. Kệ anh ta mặc sức vui vầy bên bồ. Và cô đặt ra cho anh ta thời gian 3 tháng, nếu quá thời gian ấy mà anh ta không nhận ra vấn đề và hối cải, cô sẽ đệ đơn ly hôn.

Chẳng ngờ mới chưa được 2 tháng chồng với bồ đã lén lút chia tay, quay về "phục mệnh" vợ. Ban đầu anh ta hí hửng lắm, vì vợ dường như chả hay biết gì, cũng không điều tra tìm hiểu cặn kẽ về mối quan hệ của anh ta với cô ả kia. Song nhìn ánh mắt, nụ cười như đã thấu hiểu tất cả, lẫn hành động sửa soạn cho anh ta chu đáo mỗi khi đi gặp bồ kia, trong lòng anh ta bỗng run như cầy sấy. Quá đáng sợ, thà vợ ghen tuông ầm ĩ, chửi bới loạn xạ lên còn dễ chịu hơn.

Anh ta không còn thiết tha gì người tình nữa, vội vã về chuộc lỗi với vợ. Anh ta hiểu, lần này vợ cho mình cơ hội, nhưng lần sau ư, không có cửa đâu!

Theo Giang Phạm (Helino)